BÀI GỐC Vợ tôi - người đàn bà độc địa và tàn nhẫn nhất thế gian

Vợ tôi - người đàn bà độc địa và tàn nhẫn nhất thế gian

Từ thứ 4 tuần trước, vợ tôi đưa ảnh của tôi và Duyên ôm nhau lên trang nội bộ của công ty tôi và Duyên. Cô ấy còn nói rõ tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, chỗ làm việc kèm theo dòng chữ “Người chồng Sở Khanh và con điếm cướp chồng người khác" cùng câu chuyện thương tâm của cô ấy.

15 Chia sẻ

Chồng dặn nhân tình đừng mặc đầm bầu vào khách sạn vì ngại

,
Chia sẻ

Đọc đến đoạn 2 người hẹn đi khách sạn, người phụ nữ kia tìm cách trốn nhà chồng ra ngoài. Anh còn dặn nhân tình đang mang bầu kia đừng mặc đầm bầu vào khách sạn vì anh ngại. Những lời nói này của họ khiến tim tôi như thắt lại.

Tôi năm nay 22 tuổi, là nhân viên văn phòng. Anh hơn tôi 8 tuổi và cũng là nhân viên văn phòng. Chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau được hơn một năm trước khi quyết định đi đến hôn nhân.

Thời gian đầu quen nhau, tôi có một cảm giác bất an với anh. Tuy anh chủ động hẹn chở tôi đi chơi, ăn uống vào dịp cuối tuần nhưng tôi cảm nhận được anh không quan tâm nhiều. Anh không chu đáo và đi chơi với tôi giống như hẹn đi cho có bởi tôi không hề cảm nhận được sự vui vẻ thật sự từ anh.

Những buổi đi chơi của hai đứa cũng nhạt thếch, không hứng thú. Cứ chở tôi về đến nhà, anh quay đầu xe vọt ga thật nhanh… bỏ lại tôi đứng một mình trong sự hụt hẫng. Trực giác mách bảo tôi có điều gì đó khiến cho mối quan hệ của chúng tôi cứ bị trục trặc. Chúng tôi đã không nói chuyện nhiều với nhau, anh còn hay cáu gắt với tôi.

Tôi choáng với những lời lẽ chăn gối giữa 2 người.

Thời gian quen nhau, anh luôn so sánh tôi với hình ảnh của một người phụ nữ đã có gia đình… Anh cho rằng, phụ nữ có gia đình có đầy đủ tố chất của 1 người mà anh cần lấy làm vợ. Trong khi tôi thì anh bảo là con nít, không hiểu chuyện, không được tinh tế.

Lúc ấy tôi thật khờ khạo, cố gắng thay đổi chính mình để sánh kịp cùng anh. Anh luôn nói với tôi một câu “Em có biết là em may mắn lắm không?!”. Lúc ấy tôi không hiểu anh nói thật hay đùa. Bởi vì nó mang nhiều ẩn ý quá và rồi tôi cũng hiểu được ý của anh muốn nói điều gì với tôi.

Thật bất ngờ khi tôi nhận được tin về việc không chung thủy của anh. Tôi nhớ có lần tôi muốn hỏi về mật khẩu nick yahoo của anh, anh đã sừng sộ lên khiến tôi bất ngờ vô cùng. Nhưng tôi cũng không mấy để ý đến chuyện đó.

Cho đến một thời gian sau, khi tôi chủ động hỏi lại một lần nữa, khó khăn lắm cuối cùng anh cũng cho tôi thông tin về mật khẩu Yahoo và Facebook của anh. Anh còn nói tôi vào mail và giúp anh xóa account của một trang web kết bạn trên mạng mà ngày xưa tôi và anh từng gặp nhau trên đó.

Tôi vào yahoo của anh, thật choáng váng khi đọc được những gì anh cùng phụ nữ đó nói chuyện. Mặc dù nick của người phụ nữ đó anh đã xóa đi nhưng anh không hề biết trong lịch sử chat vẫn lưu lại toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của 2 người.

Người phụ nữ đó nhỏ hơn anh 2 tuổi và đã có con. Thời điểm 2 người chat với nhau, người phụ nữ kia mang bầu 2-3 tuần. Thế nhưng anh vẫn duy trì quan hệ trước khi yêu tôi, ngay cả lúc đang yêu tôi và kéo dài đến tận bây giờ. Tôi choáng với những lời lẽ chăn gối giữa 2 người.

Tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh. Bản thân anh trước đây luôn trịch thượng, là người đạo đức, đứng đắn và rất mạnh miệng khi nói về mình. Kể cả lúc tôi đề cập câu chuyện này anh vẫn khăng khăng cho đến khi tôi nói tên tuổi của người ấy, anh mới nói lời xin lỗi và xin tôi tha thứ.

Tôi yêu anh và cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện tha thứ nhưng nào có dễ. Những hình ảnh, những lời nói sex của 2 người cứ lởn vởn trong đầu tôi. Đọc đến đoạn 2 người hẹn đi khách sạn, người phụ nữ kia tìm cách trốn nhà chồng ra ngoài. Còn anh tranh thủ giờ làm ra ngoài mấy tiếng. Anh còn dặn nhân tình đang mang bầu kia đừng mặc đầm bầu vào khách sạn vì anh ngại... Những lời nói này của họ khiến tim tôi như thắt lại. Tôi là người bất hạnh trong tình yêu!


Tôi không hiểu vì sao anh yêu người phụ nữ đã có chồng có con và âm thầm quan hệ mấy năm trời? Tôi hoàn toàn bế tắc.

Tôi không hiểu vì sao anh yêu người phụ nữ đã có chồng có con và âm thầm quan hệ mấy năm trời? Tôi hoàn toàn bế tắc. Tôi không thể nói cho ba mẹ được. Ba mẹ tôi là người trọng danh dự, tôi không muốn họ phải xấu hổ vì tôi. Tôi phải đối mặt với gia đình như thế nào đây?

Tôi có thể tha thứ và tin tưởng anh thay đổi không? Khi xem cuộc nói chuyện giữa anh và người phụ nữ kia, tôi thấy anh mới thật sự yêu người đó. Những lời lẽ ngọt ngào, mặn nồng, những xúc cảm trong anh đều chia sẻ hết cho người đó. Đây là những lời nói tôi chưa bao giờ được nghe anh nói dù chỉ một lần.

Giờ đây tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi không chạy theo anh, tôi không buồn không đau nữa. Tôi nghĩ mình đã mất đi cảm giác được yêu thương, tôi sống tự lập, tự chủ về tài chính, không dựa dẫm vào ai cả. Tôi không cần sự giúp đỡ miễn cưỡng từ anh, mà vốn dĩ anh đã từng chủ động giúp đỡ tôi đâu. Từ lúc quen anh, tôi vẫn tự lo thân tôi, tôi quen rồi. Có cũng được không có cũng chẳng sao, tôi tự lo cho bản thân tôi được. 

Với tôi bây giờ, gia đình là điều tôi đặt lên trên hết. Tôi còn trẻ, còn rất nhiều điều chờ đón tôi phía trước. Tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp và sẽ không bao giờ có thể quên được những vết thương đã khắc sâu trong tôi. Tôi đang chơi một trò chơi, chỉ có 2 người và tất nhiên tôi sẽ không nhận lấy phần đau khổ về mình nữa!

Chia sẻ