Tôi từng hối hận vì mang 6 món này khi đi du lịch biển và giờ bỏ luôn ra khỏi vali
Sau vài chuyến đi biển tuổi 40+, tôi mới nhận ra mình từng đóng đồ… sai cách. Những món tưởng là "nên mang" hóa ra lại thừa, nặng, hoặc chẳng giúp ích gì. Từ đó, tôi có nguyên tắc: vali càng nhẹ, trải nghiệm càng dễ chịu.
Vì sao cần chọn đồ kỹ hơn khi đi biển?
Không giống các chuyến đi đô thị hay núi rừng, đi biển đòi hỏi sự linh hoạt, nhẹ nhàng và thực tế. Thời tiết nắng nóng, cát bụi, độ ẩm cao dễ khiến bạn thấy khó chịu nếu mang đồ không phù hợp. Với phụ nữ tuổi 40+, sức khỏe, sự thoải mái và gọn gàng là ưu tiên, không phải mang cho "đẹp vali".
6 món tôi từng mang – và sau đó... không bao giờ lặp lại:
1. Giày sneaker trắng
Tưởng rằng cần để "đi bộ cho êm", nhưng ở biển, thứ bạn cần là giày dễ giặt – không bắt cát – nhanh khô. Giày vải trắng mang ra biển chỉ sau nửa buổi là lem nhem, nặng nước và phải mất công vệ sinh kỹ càng sau đó.
Thay thế: Sandal nhẹ hoặc dép quai ngang mềm – dễ chùi, phơi nhanh.

2. Váy maxi quá dài
Đẹp đấy, bay bay đấy, nhưng khi gió biển nổi lên, bạn sẽ vất vả giữ váy khỏi... tung bay. Ngoài ra, váy dài còn dễ dính nước, cát, vướng khi đi cầu gỗ hoặc ngồi vỉa hè.
Thay thế: Váy midi chất liệu mỏng – có độ co giãn – tay lỡ hoặc hai dây đều ok.

3. Túi xách tay cỡ lớn
Nhiều ngăn, đẹp, sang nhưng cồng kềnh, nặng vai và không phù hợp đi dạo biển. Túi dạng này còn dễ dính kem chống nắng, nước biển và mồ hôi – sau chuyến đi là xác định… khó giặt sạch.
Thay thế: Túi tote vải canvas, nhẹ, gấp được – có thể giặt tay sau mỗi chuyến.

4. Mỹ phẩm full-size
Hồi đó tôi mang kem dưỡng, tẩy trang, sữa rửa mặt… full-size vì “ngại chia nhỏ”, kết quả là vali nặng thêm cả ký, chưa kể bị soi kỹ ở sân bay. Và thực tế, dùng không hết 1/5.
Thay thế: Chai chiết 50ml hoặc túi zip mỹ phẩm gói sẵn – tiện, đủ, gọn.

5. Khăn tắm dày
Khăn khách sạn thường đã có sẵn, còn nếu bạn muốn dùng khăn riêng, nên chọn loại mỏng – nhanh khô – nhẹ, thay vì mang khăn to như đi spa.
Thay thế: Khăn microfiber du lịch – mỏng như khăn lau kính, nhưng siêu thấm và khô rất nhanh.

6. Bộ đồ "dự phòng nhiều lớp"
Tôi từng mang thêm 1 áo hoodie, 1 áo len mỏng và 1 quần dài dày vì “lỡ trời lạnh”. Kết quả là... chả dùng, chỉ chiếm chỗ và làm rối vali.
Thay thế: 1 áo khoác gió mỏng là đủ – nhẹ, chống gió, mặc được khi ngồi xe, đi chùa hoặc ăn tối ngoài trời.

Gợi ý nhanh: Check-list tinh gọn tôi dùng khi đi biển 3–4 ngày
Nhóm | Món nên có | Số lượng |
---|---|---|
Quần áo | Áo thun nhẹ, váy midi, 1 set đi biển | 4–5 món |
Giày/dép | Sandal mềm, dép xỏ ngón | 2 đôi |
Mỹ phẩm | Kem chống nắng, tẩy trang, mini sữa rửa mặt | Gói nhỏ/chai chiết |
Phụ kiện | Nón rộng vành, kính râm, túi tote | 1–2 món |
Khác | Áo khoác gió, túi zip đựng đồ ướt | 1–2 món |
Bài học: Mang ít – đúng – dễ dùng thì chuyến đi mới nhẹ nhàng
Sau những lần "hối hận vì đóng đồ sai", tôi rút ra một nguyên tắc:
Đừng nghe ai khuyên – hãy nghe chính trải nghiệm của mình.
Mỗi chuyến đi là một lần "lên lớp" về sự đơn giản. Bạn không cần nhiều thứ, chỉ cần đúng thứ. Và vali chỉ thực sự đáng giá khi nó giúp bạn thoải mái di chuyển, dễ tìm đồ và không phải thở dài khi kéo lê 14kg giữa trưa nắng.