4 thứ tôi luôn để sẵn trong vali – khỏi cần nghĩ lại mỗi lần đi du lịch

Như Anh ,
Chia sẻ

Sau vài lần đi chơi mà mất cả tiếng chỉ để nghĩ “mang gì?”, tôi chuyển sang một cách đơn giản hơn: để sẵn 4 món “cơ bản mà quan trọng” trong vali, không bao giờ dỡ ra. Nhờ đó, mỗi lần cần đi – dù gấp, dù nghỉ cuối tuần – tôi chỉ cần bỏ quần áo vào và lên đường. Không sót. Không rối.

1. Túi đựng đồ vệ sinh cá nhân – nhỏ, đủ, luôn sẵn sàng

4 thứ tôi luôn để sẵn trong vali – khỏi cần nghĩ lại mỗi lần đi du lịch - Ảnh 1.

Tôi không dùng bộ chiết mỹ phẩm “đầy đủ 8 món” như trước, mà tự chọn ra 5 món cơ bản nhất – để sẵn trong 1 túi zip mềm:

- Sữa rửa mặt gói sample (3–4 gói)

- Kem chống nắng tuýp 15–30ml

- Kem đánh răng mini + bàn chải có nắp

- Khăn giấy khô + ướt + vài tăm bông

- 1 miếng lót khử mùi/1 gói băng vệ sinh

Mỗi món đều nhỏ – nhẹ – dùng được ít nhất 2–3 ngày, và tôi không lấy ra dùng hằng ngày, chỉ để riêng trong vali.

Tổng trọng lượng chỉ khoảng 300–400g, nhưng khi cần là có ngay – không phải đi gom từng món lẻ mỗi lần.

2. 1 đôi dép nhựa nhẹ – dùng được cả trong nhà lẫn ra ngoài

4 thứ tôi luôn để sẵn trong vali – khỏi cần nghĩ lại mỗi lần đi du lịch - Ảnh 2.

Tôi từng mang dép xốp, dép vải, rồi lại mua mới vì không tiện. Giờ tôi có một đôi duy nhất, dùng cho cả:

- Đi từ khách sạn ra quán ăn

- Ra biển – không sợ ướt

- Đi trong phòng tắm

Tôi chọn loại dép nhẹ, gập được, chống trượt, không bám mùi nước. Dùng xong rửa – lau – cất lại vali.

Có đôi dép đúng là “an tâm dưới chân” – nhất là khi đi nơi lạ, thời tiết thay đổi, hoặc vệ sinh không ổn.

3. Túi vải gập gọn – thay cho túi nylon, túi siêu thị

4 thứ tôi luôn để sẵn trong vali – khỏi cần nghĩ lại mỗi lần đi du lịch - Ảnh 3.

Bạn không tưởng tượng được một túi vải nhẹ giúp tôi tránh bao nhiêu tình huống rối rắm:

- Ra chợ địa phương

- Mua đồ ăn, quà vặt

- Gói đồ ướt hoặc đồ bẩn tạm thời

- Đựng đồ mang ra bãi biển hoặc hồ bơi

Tôi để sẵn 1 túi vải gập lại được, không dính nước, có dây rút hoặc khóa kéo – nặng chưa tới 100g, nhưng dùng xong là thấy giá trị.

Nhỏ, sạch, tiện – khỏi phải đi hỏi mượn túi hay vơ đại túi nilon bất tiện.

4. Bộ “3 cứu cánh mini”: Thuốc – kim chỉ – đồ khô chống mùi

4 thứ tôi luôn để sẵn trong vali – khỏi cần nghĩ lại mỗi lần đi du lịch - Ảnh 4.

Trong 1 túi phụ trong vali, tôi luôn để sẵn bộ “3 món nhỏ cứu nguy”:

- 1 vỉ paracetamol, 1 miếng dán hạ sốt, 1–2 gói men tiêu hóa

- Kim chỉ nhỏ (màu trắng – đen – xám) + nút áo sơ mi

- Miếng hút ẩm + miếng khử mùi than hoạt tính (cho vali hoặc giày)

- Mỗi món dùng cực ít, nhưng khi cần thì… “biết ơn bản thân đã chuẩn bị”.

Tôi không nhớ nổi bao lần bị nhức đầu do nắng – bung chỉ áo sơ mi – đồ bị ẩm mùi mà những món này cứu nguy đúng lúc.

Vì sao tôi luôn để 4 món này sẵn trong vali?

4 thứ tôi luôn để sẵn trong vali – khỏi cần nghĩ lại mỗi lần đi du lịch - Ảnh 5.

- Không phải nghĩ lại từ đầu mỗi lần đi

- Không sợ quên món cơ bản khi vội

- Không mất thời gian gom từng món nhỏ – vốn dễ bị sót

- Tiết kiệm năng lượng cho việc khác: Chuẩn bị quần áo – lên kế hoạch – tận hưởng chuyến đi

Muốn đi chơi nhẹ đầu – hãy chuẩn bị thông minh từ lúc chưa cần đi

Vali không nên là thứ bắt bạn “đóng – gỡ – đóng – gỡ” mỗi lần. Sau tuổi 40, tôi hiểu rằng: chuẩn bị đơn giản – sẵn sàng – chủ động sẽ giúp tôi tận hưởng hành trình nhiều hơn, thay vì quay cuồng với việc “gói gì – thiếu gì – quên gì”.

Chỉ cần 4 món này để sẵn, vali của tôi luôn sẵn sàng cho một chuyến đi đột xuất – nhẹ tênh cả đồ lẫn tâm trí.

Chia sẻ