Tôi sắp sinh con đầu lòng mà nhà chồng lẫn nhà đẻ đều "loạn cào cào" khiến tôi không biết mình sẽ phải vượt qua kỳ sinh nở này như thế nào!

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Ngày nào tôi cũng phải nghe tiếng cãi cọ của bố mẹ chồng và tiếng chị chồng oang oang mắng anh rể, rồi bên nhà tôi thì mẹ ốm, chị dâu thì hay để ý từng li từng tí...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Tôi sắp sinh con đầu lòng nhưng tôi quả thật rất mệt mỏi và không phấn chấn như người ta. Tất cả cũng bởi tôi không biết sau khi sinh thì mình sẽ ở đâu, sẽ vượt qua chuỗi ngày ở cữ như thế nào đây?

Nhà chồng tôi hiện đang rất loạn. Bố mẹ chồng thì suốt ngày cãi cọ nhau vì bố chồng tôi hồi xưa từng đi bồ bịch bị mẹ chồng bắt được. Chuyện qua 2 năm rồi nhưng giờ cứ hở chút ra là bà lôi chuyện ấy nói lại. Bố chồng thì vì bị mẹ chồng làm xấu mặt trước con cái nên ông nổi nóng và cũng ghê gớm không kém.

Tôi sắp sinh con đầu lòng mà nhà chồng lẫn nhà đẻ đều "loạn cào cào" khiến tôi muốn phát điên - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chồng tôi đi làm cả ngày, tối về thì lăn ra ngủ chứ không can thiệp vào chuyện rắc rối trong gia đình. Gần đây chị chồng còn giận nhau với chồng nên bỏ về nhà mẹ đẻ. Thỉnh thoảng anh rể tới thì bị chị đuổi về bằng những từ ngữ rất khó nghe, chị có thể đứng trước cửa chửi mắng cả buổi sáng được. Chị làm tôi muốn phát điên lên. Cứ đà này thì tôi nghĩ rằng chắc chị sẽ ở lại nhà bố mẹ đẻ một thời gian dài nữa.

Tôi mang thai tháng thứ 9 rồi, cũng chỉ ít lâu nữa là sinh con mà đợt này mẹ tôi lại bị ốm, anh trai chị dâu chăm bà đã vất vả rồi, tôi không thể về ở cữ bên đó được. Huống chi chị dâu tôi cũng không phải người hiền lành, chị chỉ ít nói thôi chứ tính khí khá để ý và tính toán.

Tôi thật không biết phải làm sao nữa Hướng Dương ạ. Cảm thấy stress quá nhiều. Mong chị tư vấn cho tôi!

Tôi sắp sinh con đầu lòng mà nhà chồng lẫn nhà đẻ đều "loạn cào cào" khiến tôi muốn phát điên - Ảnh 3.

Chào bạn,

Bạn ơi, bạn đang mang thai, việc quan trọng nhất của bạn là tập trung vào bào thai và bản thân để con cái được phát triển khỏe mạnh, chờ đến ngày đón con chào đời. Hãy giành thời gian thư giãn và thả lỏng, đừng để những rắc rối trong nhà tác động lên tâm trí khiến stress nữa. Đây là thời gian vàng chỉ dành cho mẹ và bé, đừng lãng phí nó.

Hướng Dương nghĩ bạn nên bàn bạc với chồng và thuê một căn hộ ở riêng là tốt nhất, vừa được yên tĩnh vừa được tự do. Tốn kém tiền bạc chút nhưng bản thân thoải mái thì vẫn hơn hết thảy.

Trong thời gian ở cữ, bạn có thể thuê người giúp việc toàn thời gian hoặc giúp việc theo giờ để chăm sóc hai mẹ con một cách thuận tiện nhất. Bạn có thể hỏi thăm xem có cô dì hoặc chị em nào trong họ hàng đang rảnh rỗi và có khả năng chăm sóc mẹ bé thì thuê họ, như vậy vừa yên tâm vừa gần gũi.

Hãy tâm sự với chồng để anh thấu hiểu và thông cảm đồng thời giúp đỡ bạn. Đừng để chồng thờ ơ lạnh nhạt với mọi việc như vậy, bạn đang mang thai và sắp sinh con cho anh ấy mà. Hãy khéo léo thủ thỉ để anh hiểu về trách nhiệm làm bố và những áp lực bạn đang phải gánh chịu.

Bạn đừng quên giờ bạn và con mới là quan trọng nhất nhé! Con đang lớn dần trong bụng bạn và chờ mong gặp mẹ rất nhiều! Hãy cố gắng lên!

Hướng Dương.

Chia sẻ