Tôi như người câm trong mắt nhà chồng vì không thể phản kháng lại mỗi khi họ nói xấu tôi

Xương Rồng,
Chia sẻ

Vậy đấy, thật lòng tôi rất ức chế khi bị chính những người thân cô lập.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Anh Xương Rồng ơi, tôi mệt mỏi quá.

Tôi lấy chồng mới được 5 tháng mà đã chán nản lắm rồi. Ai cũng nói tôi sung sướng vì lấy được chồng Việt kiều, nhà chồng giàu sang. Nhưng chính vì điều này mà ai trong nhà cũng không có chút tôn trọng tôi. Nói đúng hơn thì họ xem tôi như người xa lạ vậy.

Sau khi kết hôn, tôi và chồng vẫn sống cùng nhà chồng. Nhà chồng tôi rộng rãi và giàu có. Vì vậy chỉ một căn nhà nhưng có đến 3 thế hệ. Ngoài vợ chồng tôi và bố mẹ chồng, chúng tôi còn sống cùng bà của chồng và gia đình anh chồng nữa.

Từ ngày tôi về làm dâu mọi người đã có vẻ không ưng tôi. Bởi tôi chỉ học hết đại học, trong khi chồng tôi là một tiến sĩ kinh tế. Hơn nữa tôi chỉ làm một công chức bình thường. Còn bố chồng và anh chồng tôi đều có công ty riêng.

Trước đây, nhà chồng tôi định cư ở Nga. Mọi người mới về nước được 1 năm nay. Sống ở nước ngoài đã lâu nên ai cũng thông thạo thứ tiếng này. Chỉ có tôi là ngồi ngoài cuộc và nghe mọi người nói chuyện vì không hiểu gì.

Tôi như người câm trong mắt nhà chồng vì không thể phản kháng lại mỗi khi họ nói xấu tôi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sống cùng với nhau, nhất là nhiều thế hệ và không có nhiều thời gian tiếp xúc nên tôi hay bị nhà chồng soi mói. Ngay cả những bữa cơm tôi nấu cũng vậy, mọi người chê lấy chê để mặc dù ai cũng ăn hết thức ăn của mình. Vấn đề là sau khi chê tôi điều gì, mọi người quay sang nói tiếng Nga với nhau để nhận xét mà tôi không hiểu được.

Có lúc đang trao đổi với nhau bằng tiếng Việt, vừa thấy tôi bước vào chị dâu đã vội chuyển sang tiếng Nga. Vậy đấy, thật lòng tôi rất ức chế khi bị chính những người thân cô lập. Hàng ngày tôi vẫn bị nhận xét trước mặt mà vẫn phải tươi cười vì không biết họ đang nói gì về mình. Chồng tôi thì không nghĩ cho vợ, còn bảo tôi suy diễn lung tung. Anh Xương Rồng ơi, giúp tôi với được không? (Xin phép được giấu tên)

Tôi như người câm trong mắt nhà chồng vì không thể phản kháng lại mỗi khi họ nói xấu tôi - Ảnh 3.

Chào bạn!

Rõ ràng trong chuyện này, bạn đang nhận phần tự ti về mình. Khi bước chân vào một gia đình giàu có và những người trong gia đình ấy đều giỏi giang, thành đạt, điều đó khiến bạn mặc cảm với bản thân. Bạn thân mến, mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Bạn không có một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng bạn hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân mình. Nhất là trong một ngôi nhà như vậy, điều đầu tiên mà bạn cần phải làm đó là đặt niềm tin vào chính mình và đừng nghĩ rằng bạn thua kém ai cả.

Bạn biết đấy, chồng bạn là tiến sĩ kinh tế. Với một cái đầu thông minh và tầm nhìn sâu rộng, tôi tin chắc chồng bạn đã không sai khi lấy bạn làm vợ.

Về chuyện gia đình chồng luôn nói xấu bạn bằng "tuyệt chiêu" nói tiếng Nga. Điều này bạn hoàn toàn có thể khắc phục được. Hãy bí mật theo học một lớp tiếng Nga và cố gắng để nói và nghe trôi chảy. Nếu quyết tâm, chắc chắn bạn sẽ làm được.

Sau khi đã trang bị cho mình vốn từ tiếng Nga, bạn hãy "trả đòn" bằng cách không đánh mà đau này nhé. Chọn một lúc nào đó có đông đủ mọi người, bạn hãy nhờ một người bạn thân hoặc ai đó gọi điện cho mình. Tiếp theo, bạn nói chuyện với người đã gọi cho mình bằng tiếng Nga. Nếu bạn làm được điều đó, mọi người sẽ không thể khinh thường bạn được nữa.

Hơn nữa học tiếng Nga cũng rất có lợi cho bạn. Vừa biết thêm một thứ tiếng lại "trị" được những người bấy lâu làm bạn ức chế. Như thế có phải là học 1 được 2 không?

Xương Rồng chúc bạn sớm tìm được tiếng nói chung với mọi người trong gia đình nhà chồng.

Xương Rồng.

Chia sẻ