BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi luôn yêu thật nhưng vẫn bị gọi là Sở Khanh

,

(aFamily)- Đôi khi tôi quen một lúc nhiều người con gái nhưng tất cả là yêu thật lòng chứ không giả dối...

Chào các bạn,

Tôi đã đọc xong những bài viết của bạn Nhi, Mưa Thu, Dream of girls, Forever trust who We are đặc biệt là bạn Vũ, Phạm hoàng Mạnh Hà, tôi thấy các bạn ấy quá cổ hủ và cưc đoan quá, tôi thì lại không như vậy.

Tôi là một người đàn ông còn trẻ, gia đình tôi khá giả, tôi luôn được đi xe xịn, ăn mặc đẹp, nếu so sánh tôi với đám bạn cùng tuổi thì đa phần tôi luôn hơn, sau khi tôi học xong đại học được cha mẹ cho vốn để mở cửa hàng kinh doanh. Ngoại hình dễ nhìn cộng thêm với việc tôi chưa vợ tôi đã quen và quan hệ với rất nhiều người phụ nữ.

Nhưng không phải tôi là kẻ Sở khanh như các bạn vẫn nghĩ đâu. Khi yêu ai thì tôi yêu thật lòng, nhưng tôi có cái tính hơi có mới nới cũ, tôi luôn bị hấp dẫn bởi những người con gái xinh đẹp.

Đôi khi tôi quen một lúc nhiều người con gái nhưng tất cả là yêu thật lòng chứ không giả dối, và tôi không lợi dụng tiền bạc vì tài chính của tôi thì quá đủ đối vơi tôi rồi. Nếu không còn yêu ai nữa thì tôi nói lời chia tay ngay có cô lại bảo tôi là kẻ Sở Khanh.

Tôi nghĩ sao lại là Sở Khanh cơ chứ, tôi yêu thật lòng và lúc đó tôi cũng chia tay thật vì hết yêu. Nếu mà tôi không yêu mà vẫn cứ duy trì quan hệ thì mới gọi là Sở Khanh chứ? Có cô còn bảo tôi là Sở Khanh lừa lấy trinh cô ta và bắt buộc tôi trả lại trinh, trinh thì làm sao mà trả lại được và tôi cũng đâu có dụ cô ta, đều là tự nguyện. Nhưng tất nhiên tôi sẽ có trách nhiệm những gì mình gây ra, tôi chỉ có thể bồi thường bằng tiền mà thôi.

Các bạn gái ở khu tôi sống luôn nghĩ tôi là kẻ Sơ Khanh vì thấy tôi quen với rất nhiều con gái. Tôi không lừa dối ai, tôi không dụ dỗ, cưỡng ép bất cứ một cô gái nào (thậm chí có cô còn "đề ba"chuyện ấy với tôi nữa), tất cả là 2 bên tự nguyện. Khi yêu tôi luôn yêu thật vì tôi chỉ quan tâm tới những phụ nữ nào mà tôi yêu mà thôi. Tôi chưa bao giờ quan hệ với gái mại dâm. Bạn Vũ, bạn Phạm Hoàng Mạnh Hà hay các bạn nữ khác đừng cho rằng tôi là Sở Khanh.

Nếu theo như quy ước mà đám bạn tôi đưa ra như thế này, một cô gái còn trinh thì gọi là huy chương vàng, nếu mất trinh rồi mà vẫn còn ngon thì gọi là huy chương bạc, ngoài ra còn có đồng, chì, sắt, kẽm thì tôi nghĩ mình cũng đã giành được tính đến thời điểm này là 5 cái huy chương vàng, khoảng 15 cái bạc, còn đồng thì nhiều vô số kể, chì, kẽm thì tôi không thích đụng tới.   

Khi tôi quan hệ với một người nào đó tôi luôn hỏi về việc ấy của người con gái, không phải vì tôi quạn trọng cái vấn đề trinh tiết nhưng tôi vẫn phải hỏi để xem có nên sử dụng phương pháp an toàn không vì nếu cô gái đó quan hệ nhiều quá thì nguy cơ lây bênh cho tôi cũng cao.

Tôi nhớ có lần tôi quen với một cô gái những có cái tính như Forever trust who We are, đám bạn tôi thằng nào cũng nháo nhào lên tìm cách quen cho bằng được cô ta nhưng thực chất đám bạn tôi chỉ muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình trước những thằng khác thôi, khó chừng nào thì cưa được mới chứng tỏ đẳng cấp đàn ông. Thế mà đám bạn tôi bị rớt lộp bộp vì bản tính của cô ta.

Lúc đó chỉ riêng tôi thì không có ấn tượng và không muốn làm quen với cô ta vì tôi luôn thích phụ nữ đẹp còn cô ta thì có ngoại hình chỉ bình thường mà thôi, chỉ có cái cá tính khó cưa mà thôi. Nhưng tôi không ngờ tới tôi không cưa cô ta mà cô ta cưa tôi. Haha, thì ra những cô gái có cá tính như vậy không thích đàn ông cưa mình mà thích mình cưa đàn ông, hèn chi đám bạn tôi bị rớt đài liên tục.

Nắm được tâm lý như thế tôi giả vờ ra vẻ bất cần, càng bất cần cô ta thì cô ta có cưa tôi cho bằng được. Những người như thế thường kèm theo tính tình ngạo mạn, không chịu thua dễ dàng như vậy được. Từ một cái gái có cá tính thì giờ đối với tôi như một con mèo con.Đám bạn bảo tôi hay quá, đẳng cấp quá.

Đến giờ đây cha mẹ luôn hối thúc tôi lấy vợ, tôi không biết người vợ của mình sau này như thế nào. Nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ không đặt tiêu chuẩn cho vợ mình còn trinh hay không đâu. Có những người một lần như thế còn chưa đươc, riêng bản thân tôi đã "giành 5 huy chương vàng" như thế đã đủ lắm rồi. Tôi sắp đi Sing chơi với bạn gái của tôi vừa quen ở Diamond Plaza, tôi hứa khi em đậu đại học tôi dẫn đi sang Sing chơi thì phải thực hiện. 

Tuy tôi đã quen nhiều phụ nữ như thế nhưng chưa bao giờ tôi có ý định quen với những cô gái đã có chồng cho dù họ tỏ ý trước hay những cô gái đã có bạn trai (nếu tôi biết), nhờ thế trong đám bạn tôi luôn được tôn trọng nhờ cách biết đi chơi.

Tôi nghĩ các bạn Vũ, bạn Hà, htp, Minh Duc, Mocxi....đừng quá hơi khắtc khe quá, chuyện của người khác thì người khác biết tự giải quyết lấy, quyền của mỗi người mà chúng ta không nên phản đối họ, mà nên tôn trọng ý kiến của họ như thế mới thể hiện bản lĩnh của đàn ông chứ không phải cãi vã với phụ nữ, họ luôn yếu đuối và cần được chúng ta che chở.

 

 

Chia sẻ