Tôi giận tím người với cô vợ than bầu bí mệt mỏi không về quê ăn Tết, chồng vừa quay lưng đi đã bật dậy như lò xo

Huong Duong,
Chia sẻ

Tôi giận run người khi nhìn thấy vợ khỏe khoắn như không có chuyện gì.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương.

Gần Tết đến nơi rồi gia đình tôi vẫn cãi nhau vì những chuyện rất cơ bản chị ạ. Tôi nói thì vợ cứ bảo nhỏ mọn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định mang chuyện nhà lên đây hỏi chị để tìm cách giải quyết.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm rồi. Vợ tôi đang mang thai bé đầu lòng. Để có được lần mang bầu này, vợ chồng tôi đã rất cố gắng. Trước đó, tôi còn tưởng mình bị vô sinh nên mới không thể có con được.

Từ lúc biết mình có thai, vợ tôi kiêng cữ lắm chị ạ. Cô ấy không bao giờ ngồi xe máy, cũng không lau nhà hay leo cầu thang. Vợ tôi bảo thời điểm này, cơ thể vẫn đang yếu nên cần phải cẩn thận. Tôi thì vô tư thôi, vì chỉ có hai vợ chồng sống với nhau nên cũng thông cảm và chiều chuộng vợ.

Hiện tại vợ tôi đang mang thai tháng thứ 3. Trước đó thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Chỉ đến mấy ngày nay, vợ tôi bắt đầu than vãn kêu mệt mỏi. Vậy mà tôi bảo đưa đi khám thì cô ấy nhất quyết không chịu đi.

Tôi giận tím người với cô vợ nhác chảy thây, than bầu bí mệt mỏi không về quê chồng ăn Tết, chồng vừa quay lưng đi đã bật dậy như lò xo - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

3 ngày trước, tôi đã gọi điện cho mẹ nói tình hình vợ mệt, năm nay có lẽ chỉ mình tôi về quê ăn Tết. Mẹ tôi mong con dâu lắm, nhưng sợ đường xa, lại đang bầu bí nên bà cũng thông cảm. Vậy đấy chị ạ, tôi đã nghĩ vợ mình mệt thật nhưng không ngờ tất cả chỉ là trò bịp của vợ.

Hôm qua khi tôi đi làm, vợ còn uể oải nằm trên giường nói không muốn dậy. Bản thân tôi vừa xuống dưới tầng trệt thì nhớ ra để quên tài liệu. Tôi vội vàng về nhà, mở cửa thì thấy vợ đang khỏe khoắn ngồi vắt chân lên ghế xem tivi.

Biết mấy hôm nay vợ chỉ giả ốm, tôi giận tím người. Hỏi thì cô ấy mếu máo nói không muốn về quê. Thật sự tôi không thể tưởng tượng được là vợ tôi lại làm ra chuyện này để thoái thác việc về nhà chồng ăn Tết. Cô ấy bảo đường xa, về nhà tôi lại đông người nhiều việc. Hơn nữa vợ tôi mới mang thai 3 tháng, cô ấy chỉ muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng tôi thấy lý do này không thuyết phục chút nào. Sao vợ tôi không đi ô tô, về nhà chồng có ai bắt cô ấy làm việc đâu. Chị Hướng Dương nghĩ sao về chuyện này? (thanhtrung34...@gmail.com)

Tôi giận tím người với cô vợ nhác chảy thây, than bầu bí mệt mỏi không về quê chồng ăn Tết, chồng vừa quay lưng đi đã bật dậy như lò xo - Ảnh 3.

Chào bạn.

Hướng Dương hiểu khi Tết đến xuân về, ai cũng muốn đoàn tụ cùng gia đình. Bản thân vợ bạn cũng vậy. Nhưng có lẽ cô ấy cảm thấy trong người không khỏe và chưa đủ tự tin để đi một quãng đường dài về nhà chồng. Hơn nữa tâm lý của một người chậm con thường hay lo lắng hơn những người khác. Vì vậy, vợ bạn muốn được ở lại thành phố nghỉ ngơi cũng là điều dễ hiểu.

Đối với người bình thường, việc đi đường xa có thể chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên với phụ nữ mang thai, nhất là ở những tháng đầu tiên thì bạn cần cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi để vợ đi xa về nhà. Do đó, Hướng Dương khuyên bạn nên thông cảm cho vợ mình. Bạn chỉ cần góp ý với vợ, rằng lần sau cô ấy hãy trung thực và chủ động nói ra những vấn đề khó nói để cả hai vợ chồng cùng giải quyết.

Về phía gia đình bạn, nếu như bố mẹ bạn cũng thông cảm cho con dâu thì hãy tận dụng cơ hội đó để vợ bạn có thời gian ở thành phố nghỉ ngơi trước khi bắt đầu năm mới. Hướng Dương tin đây sẽ là cách giải quyết thuận tình đôi bên. 

Chúc bạn và gia đình một năm mới an lành!

Hướng Dương.

Chia sẻ