Khi chồng gọi điện bảo sẽ về trong dịp hè năm nay, đoàn tụ gia đình sau 5 năm ròng xa xứ, tôi vừa mừng vừa lo lắng.
Một buổi chiều cô Cẩn bỏ nhà ra đi rồi tận gần 40 năm sau mới lại trở về.
Cảnh đẹp bà không đi thăm, lại vào nơi tồi tàn nhất thành phố này là sao?
Nếu tôi mà trở về nhà lúc này thì chỉ làm khổ vợ con.
Sẽ là khoảng thời gian với những trải nghiệm không thể nào quên với những cô bé, cậu bé trong tuổi thơ của mình.
Lợi dụng thời gian tôi ra chợ mua đồ, chồng đã bế con tôi bỏ đi mà không một lời từ biệt.
Thấy em, mẹ nở nụ cười rồi vẫy tay gọi em vào nhà chơi. Nhìn đống rác nằm chễm chệ ngay trước cổng nhà mà em nghẹn ngào.
Chỉ vì cố gắng tìm chồng giàu có và tốt như anh rể mà 30 tuổi tôi vẫn chưa lấy chồng, cho đến ngày chị gái bị trả về nhà thì tôi mới vỡ mộng.
Với sự hỗ trợ của Công an huyện Thạch Thất, Trung tâm Bảo trợ xã hội, gia đình đón bé V.T.T.V về đoàn tụ.
Sau khi thực hiện xong thời gian cách ly 14 ngày phòng, chống COVID-19 tại Trung đoàn 123 Lạng Sơn, nhiều người dân ngỏ ý muốn lưu lại đơn vị với những nỗi niềm và tình cảm sâu sắc.