Tôi đổi tên mình thành tên người cũ của chồng rồi nhắn cho anh 3 từ, 1 giây sau chồng phản hồi khiến tôi không biết mình khôn hay dại
Tim tôi như muốn vỡ ra, nước mắt trực chảy.
Hai vợ chồng tôi chiến tranh lạnh vì một chuyện cỏn con hình như là vì tôi nói câu gì đó lúc nóng giận, anh thì không nhịn được, đâm ra cãi tay đôi. Mỗi người một phòng từ hôm đó. Không to tiếng, không bát đũa bay, chỉ là im lặng, mà sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những cuộc cãi vã dữ dội.
Được ba hôm thì anh là người chủ động mua trà sữa, gõ cửa hỏi tôi ăn gì chưa. Tôi biết anh xuống nước rồi nhưng vì sĩ diện, tôi cũng cố giữ bộ mặt lạnh tanh.Tình cảm vợ chồng, đôi khi nó cứ trẻ con đến thế.
Tối hôm đó, nằm một mình trên giường, tôi nghĩ ra một trò. Không biết vì bồng bột hay vì tò mò muốn thử lòng, tôi đổi biệt danh của mình trong đoạn chat với chồng thành tên người yêu cũ của anh – cái tên tôi từng nghe bạn bè anh nhắc vài lần trong các cuộc tụ tập.
Tôi nhắn đúng 3 từ: "Em nhớ anh!".
Chỉ 1 giây sau, anh nhắn lại: "Anh cũng vậy".
Tim tôi như muốn vỡ ra, nước mắt trực chảy. Tôi chờ vài phút, tay run gửi tiếp một biểu cảm mặt cười kiểu giả vờ vui vẻ nhưng trong lòng như có ai đổ nước lạnh vào gáy.
Vài phút sau, anh nhắn: "Em thôi cái trò trẻ con ấy đi. Khóc rồi ấy gì? Anh mang giấy sang nhé, mở cửa phòng đi".
Tôi cắn môi, không biết cảm xúc trong tôi lúc ấy là gì. Nhẹ nhõm? Tổn thương? Xấu hổ?

Ảnh minh họa
Tôi mở cửa, không nói gì. Anh ôm tôi, lẳng lặng lau nước mắt, vẫn là người chủ động như mọi lần. Nhưng câu trả lời kia: "Anh cũng vậy" vẫn văng vẳng trong đầu tôi đến tận sáng hôm sau.
Là anh nhìn nhầm thật hay anh đùa lại tôi như lời anh giải thích?
Là bản năng phản hồi vì quen tên cũ hay vì còn gì đó trong lòng?
Không ai nói rõ, anh không giải thích thêm. Tôi cũng không hỏi lại. Chỉ biết, từ sau cái tin nhắn ấy, tôi không còn dám thử lòng thêm một lần nào nữa. Bởi có những thứ càng đào sâu, càng khó rút chân ra được.
Hiện tại tôi đã làm lành với chồng nhưng lòng tôi vẫn còn 1 chút gợn. Ví dụ giờ có hỏi thẳng thì anh ấy chắc chẳng bao giờ thú nhận dù hôm ấy nhầm lẫn thật. Tôi có nói bóng gió mỉa mai thì anh lại ghì lấy tôi an ủi: "Chả nhớ thì sao, vợ chồng mới cưới mà cấm vận người ta 3 ngày, hâm lắm cơ". Tôi phải làm gì để gỡ được nút thắt trong lòng đây? Có nên dùng cách khác để thử chồng?