Tôi định sẽ nói dối chồng và giữ mãi bí mật này

,
Chia sẻ

Tôi đang định sẽ nói dối chồng và giữ mãi bí mật này. Hy vọng đó là một bé trai vì như vậy chồng tôi vui lắm. Còn T lo lắng cho tôi nên khuyên tôi nên đi phá thai bởi khả năng sẽ bị chồng tôi phát hiện là rất lớn.

Chào bạn N.T.Y với tâm sự: “Chồng tôi nghi ngờ con gái mới sinh không phải là con của anh”!

Khi đọc tâm sự của bạn, tôi không khỏi giật mình và sợ hãi. Tôi giật mình vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh bầu bí giống hệt bạn mấy tháng trước đây. Nhưng tôi lo sợ hơn nữa vì sợ sau khi sinh con ra, con không giống chồng tôi sẽ bị anh nghi ngờ. Tôi khác bạn, tôi đã không chung thủy với chồng và kết quả là tôi đang mang thai với người tình bí mật.

Mấy ngày qua tôi luôn sống trong ác mộng. Nỗi ám ảnh đứa con trong bụng mình không phải là con của chồng làm tôi muốn phát điên. Cách đây 4 tháng, trong khi tôi đang buồn phiền vì ông xã hay nhậu nhẹt, bù khú bạn bè mà không quan tâm đến vợ con, tôi tình cờ gặp T.

T nhỏ hơn tôi 10 tuổi, là sĩ quan quân đội. T đã có gia đình với 2 cô con gái rất xinh xắn và người vợ ngoan hiền. Không hiểu sao T lại có cảm tình với tôi ngay buổi gặp đầu tiên. Chúng tôi vẫn trò chuyện như 2 chị em. Nhưng lúc nào T cũng nói nhớ và thích tôi.

Lúc đầu tôi không quan tâm và cũng không chấp nhận T. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà dần dần tôi trả lời tin nhắn nhiều hơn, nghe điện thoại của T nhiều hơn. Và rồi có tình cảm lúc nào không biết. Đó cũng là khoảng thời gian chồng tôi càng sa đà vào các cuộc tiếp khách, các chuyến công tác xa nhà nhiều hơn và thậm chí chẳng quân tâm mẹ con tôi đang sống như thế nào.

Càng lúc tôi càng cần sự an ủi của T mặc dù biết điều đó là tội lỗi. T rất yêu vợ nhưng cũng muốn đến với tôi. Cả tôi và T không thể nào lý giải được vì sao lại hút nhau như vậy. Chúng tôi có hẹn hò vài lần. Và sau mỗi lần như vậy cả hai chúng tôi đều hối hận, dằn vặt nhưng lại càng nhớ nhau hơn.


Tôi đang định sẽ nói dối chồng và giữ mãi bí mật này. Hy vọng đó là một bé trai vì như vậy chồng tôi vui lắm (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, vợ chồng tôi đang có kế hoạch sinh thêm một vé trai vì chồng tôi rất khát con trai nối dõi. Không may là tháng chúng tôi canh thì lại không đạt. Qua tháng sau tôi và T gặp nhau, kết quả là tôi đã có bầu sau lần gặp gỡ ấy.

Chồng tôi không hề hay biết gì về điều này. Bản thân tôi không dám bỏ đứa bé, nhưng giữ lại để sinh thì không đủ can đảm vì sợ sau này chồng phát hiện. T đã động viện tôi rất nhiều nhưng thật khó quá.

Tôi đang định sẽ nói dối chồng và giữ mãi bí mật này. Hy vọng đó là một bé trai vì như vậy chồng tôi vui lắm. Còn T lo lắng cho tôi nên khuyên tôi nên đi phá thai bởi khả năng sẽ bị chồng tôi phát hiện là rất lớn khi sinh ra nếu bé không giống ông xã tôi.

Tôi thật hoang mang. Thai mới 7 tuần tuổi. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên giữ thai lại hay phá thai? Dĩ nhiên sau sự cố này tôi và T chỉ còn là bạn.

Chia sẻ