Tôi đau đớn và bất lực khi thấy cách mẹ chồng đối xử với con gái tôi

Tiên Tiên/VOV.VN,
Chia sẻ

Để con gái cho mẹ chồng chăm mấy ngày, tôi bất ngờ và đau đớn trước những lời nói trọng nam khinh nữ mà mẹ gieo rắc vào đầu con.

Tôi đã lấy chồng được 8 năm, hiện đã có một cô con gái 7 tuổi. Gia đình tôi đang sống ở Hà Nội, còn bố mẹ chồng sống ở quê cùng hai cô em gái của chồng. Thỉnh thoảng tôi mới đưa con về quê thăm ông bà. Vì bố mẹ chồng có phần cổ hủ, mà chồng tôi lại là con trai duy nhất, nên từ khi sinh con gái, mẹ chồng đã đề cập đến chuyện khi nào con cứng cáp thì đẻ ngay lấy một thằng cu. Y như rằng, khi con gái tôi vừa tròn 2 tuổi, mẹ chồng đã liên tục hối thúc tôi nhanh chóng đẻ tiếp.

Tôi đau đớn và bất lực khi thấy cách mẹ chồng đối xử với con gái tôi - Ảnh 1.

Tôi đau đớn và bất lực khi thấy cách mẹ chồng đối xử với con gái tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi còn đang phải đi thuê nhà, cuộc sống nơi thành thị mọi chi phí đều đắt đỏ; tiền ăn, tiền nhà, tiền bỉm sữa cho con và nhiều khoản không tên khác khiến chúng tôi không đủ khả năng tài chính để nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Chính về việc đó, mẹ chồng càng ngày càng tỏ thái độ không thích tôi ra mặt. Lần nào về quê chơi, tôi cũng nghe bà nói bóng gió rằng nhà người ta con đàn cháu đống rồi, nhà tôi vẫn chỉ có một mụn con gái. Nếu sợ đẻ không nuôi được thì gửi về bà nuôi.

Tuần trước, khi con gái đang được nghỉ hè, mẹ chồng ngỏ ý muốn lên ở cùng gia đình tôi, tiện thể chăm cháu cho chúng tôi đi làm. Nghe vậy, tôi cũng đành đồng ý. Tuy nhiên, ở với bà được mấy hôm, con bé con tỏ ý sợ hãi, không muốn ở gần bà. Tôi hỏi có chuyện gì, con bé đều nhất quyết không nói. Mọi lần về quê, con bé ở với bà rất ít, đa số có bố mẹ đi cùng. Dạo gần đây, ở với bà cả ngày, con bé tỏ vẻ hoảng sợ, nên tôi cũng lo lắng vô cùng. Thế là hôm qua, tôi lén về nhà sớm, thì bất ngờ thấy mẹ chồng đang đánh con tôi. Vừa đánh, bà vừa mắng con gái tôi vô tích sự, chỉ biết khóc chứ không biết làm gì. Bà còn bảo, giá như con tôi là con trai, thì bà có phải đỡ khổ hơn không

Hiện tại, tôi đang hối hận với quyết định để mẹ chồng chăm cháu. Suy nghĩ trọng nam khinh nữ của mẹ như vậy khiến cả vợ chồng tôi lẫn con gái đều khổ sở, mà suy nghĩ đó đã ăn sâu vào máu, làm sao có thể sửa được. Điều kiện gia đình tôi cũng không cho phép để sinh thêm cháu trai. Mà kể cả có sinh thêm con trai, tôi sợ mẹ chồng sẽ phân biệt đối xử giữa hai đứa trẻ. Nhưng đó là mẹ chồng của tôi, là bà nội của con tôi, tôi không thể từ mặt bà được. Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ