"Ở Thổ người ta chào hỏi nhau bằng cách ôm hôn nhiệt tình, từ xe bước ra, người nhà lao đến ôm cả chồng và mình nồng nhiệt", Trà My chia sẻ.
Tính tôi sống rất vô tư nên luôn nghĩ mọi chuyện rất thoáng, thế mà không ngờ lần này lại gánh hậu quả.
Cô gái trẻ đăng đàn lên mạng xã hội khoe cảnh làm dâu nhưng "sướng như tiên", được ngủ đã mắt, tới giờ ăn được bố mẹ chồng chăm bẵm từng tí một, chồng lại ngoan ngoãn nộp lương đều. Cô nàng tưởng được trầm trồ ai ngờ bị dân mạng mắng ngược.
Thực sự tôi nhìn thì thấy mẹ chồng như đang diễn kịch vậy.
Cô gái có tư tưởng hiện đại 17 tuổi bị ép cưới người chồng đã 54. Thế nhưng cuộc sống vợ chồng của cặp đôi "đũa lệch" ấy thật khác biệt.
Sao trên đời còn có kiểu nhà chồng vô lý vô lối như thế này hả các chị?
Người Ý không bao giờ rắc pho mai lên mỳ hải sản. Hành động đó tương đương với việc đổ nước mắm vào cốc chè đỗ đen ở ta vậy.
Nói thì thật khó tin nhưng từ khi kết hôn đến nay đã ngót nghét nửa năm mà vợ chồng tôi vẫn chưa hề động phòng.
Mẹ chồng nói một câu thôi nhưng khiến tôi uất nghẹn, lặng người đi vì giận.
Hóa ra lấy chồng nước ngoài lại có nhiều cái thú vị thế này...