"Tôi đã nhiều lần xích con... để dạy dỗ"

Thúy Hằng,
Chia sẻ

Chỉ vì quá ngỗ nghịch Sỹ đã nhiều lần bị bố đánh đập, dùng xích xích vào gốc cây. Quá hoảng sợ nên cháu bé đã dùng đá đập đứt dây xích rồi bỏ trốn lên rừng.

Khoảng 16h ngày 14/8 người dân ở xóm 12 xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) hoảng hốt khi phát hiện một bé trai khoảng chừng 12 tuổi, bị quấn một vòng xích lớn ở cổ và được cố định bằng một ổ khóa lớn đi lang thang trên đường hướng về khu vực nhà thờ Trại Gáo (xã Nghi Phương). Nhìn cháu bé có dấu hiệu mệt lả và hoảng sợ nên người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Sau khi được đưa về trụ sở UBND, lực lương công an phải dùng kìm cộng lực để tháo bỏ chiếc xích từ cổ bé trai. Nhìn quanh người cháu bé phát hiện có nhiều vết trầy xước, thâm tím. Dù gặng hỏi rất nhiều nhưng cháu bé vẫn có biểu hiện hoảng sợ, chỉ nhớ được tên của mình. 

Sau khi cho ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi cùng những lời động viên, cháu bé cho biết tên là S., 12 tuổi, học lớp 6. Nhà ở xóm 15, xã Nghi Văn (cách xã Nghi Phương 5km), giáp ranh với Lào. Có bố tên là Đại, mẹ tên là Đệ. Cách đây 2 ngày (tức sáng ngày 13/8) vì lỡ làm đứt tay bé gái gần nhà trong lúc đùa nghịch nên bị bố lấy xích, xích vào gốc cây bạch đàn ngay gần nhà. Hoảng sợ nên cháu bé đã lấy hòn đá gần đó đập xích rồi chạy lên rừng trốn. Sau một ngày một đêm ở trong rừng, vừa đói bụng, vừa khát nước nên bé trai đã tìm ra phía nhà dân với hi vọng tìm được miếng gì lót dạ.

chau si

Cháu S. kể lại sự việc

“Dựa vào những thông tin có được, chúng tôi đã liên hệ về địa phương cháu bé để tìm người thân. Tối cùng ngày, có người điện thoại đến nhận là cha của cháu S. và muốn đến để đưa con về nhà. Vì đêm tối, lại sợ tinh thần cháu S. chưa ổn định nên chúng tôi đã giữ cháu ở lại, hẹn sáng ngày 15/8 đến để bàn giao cháu bé", ông Phạm Văn Hải (trưởng công an xã Nghi Phương) cho biết.

Có mặt tại UBND xã Nghi Phương với vẻ mặt bơ phờ, ông Phạn Văn Đại (46 tuổi, bố của cháu S.) cho biết: “Cách đây 2 ngày thằng S. đi chơi cùng đám bạn trong xóm còn mang theo dao. Trong lúc trêu đùa, nó làm đứt tay một cháu gái nên bị bố mẹ bé gái đánh rồi dẫn về nhà, bảo tôi không biết cách dạy con. Tôi bực tức nên dùng xích, xích nó vào gốc cây trong vườn nhà. Không ngờ mới quay trở vào nhà một lúc thì nó đã tháo xích bỏ trốn.”

chiếc xích mà ông Đại đã dùng để xích con trai mình

Chiếc xích mà ông Đại đã dùng để xích con trai mình

Cũng theo ông Đại, S. là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh em. Gia đình nghèo khó nên mẹ S. là bà Hoàng Thị Đệ phải qua Lào làm thuê. Một mình ông Đại ở nhà vừa chăm sóc cho 7 đứa con, vừa ruộng vườn. S. vốn tính ham chơi, ngỗ nghịch nên năm nào ông cũng bị giáo viên mời đến trường để nghe giáo viên phàn nàn về con trai mình. S. là học sinh cá biệt trong trường, vừa lười học vừa nghịch ngợm. Học giữa lớp 6, S. thường bỏ học. Khuyên bảo không được, ông Đại đành cho con trai nghỉ học.

Ở nhà, S. là đứa mải chơi, ngỗ nghịch, ông hết khuyên bảo, la mắng, thậm chí đánh đập nhưng cậu con trai vẫn chứng nào tật nấy. Không còn cách nào khác, đã nhiều lần ông Đại lấy một cái xích một đầu xích vào cổ con trai mình, đầu kia xích vào gốc cây bạch đàn để cho con chừa cái thói nghịch ngợm.

ab

Ông Đại cho biết đã nhiều lần xích con trai vì nghịch ngợm

“Tôi không biết việc dùng xích để xích để dạy dỗ con trai mình là vi phạm pháp luật. Xích nó nhiều lần như vậy mà nó cũng không chừa, ngày càng lỳ lợm. Lần này về mà không khuyên được nữa chắc tôi phải gửi nó vào trại giáo dưỡng”, hướng đôi mắt còn lộ vẻ bực tức, ông Đại thở dài.

Vẻ mặt còn chưa hết hoảng sợ, cháu S. cho biết đã nhiều lần bị bố của mình đánh đập rồi lấy xích xích vào gốc cây. “Có lần cháu để mất trâu, bố đánh đập rồi xích cháu đến 3 ngày làm cháu sợ lắm. Ban ngày thì không sao nhưng ban đêm vừa sợ ma, vừa muỗi cắn. Cháu khóc, xin bố tha cho cháu được vào nhà nhưng bố vẫn không thả. Lần cháu đi chơi không về ăn trưa cũng bị bố xích 1 ngày 1 đêm. Lần này cháu sợ bố xích như vậy nên đã lấy hòn đá đập xích chạy trốn”, S. kể.

Hỏi về mong muốn của mình, cháu S. ngây thơ hướng đôi mắt sợ sệt về phía người bố đang ngồi bên cạnh trả lời: “Cháu rất muốn về nhà nhưng sợ về lại bố xích như những lần trước lắm”.

Trao đổi PV, trưởng công an xã Nghi Phương cho biết thêm. Vì cháu S. chưa có thương tích gì nặng nên công an xã Nghi Phương đã phối hợp với công an xã Nghi Văn bàn giao cháu S. về cho gia đình và khuyên ông Đại có biện pháp hợp lý để giáo dục con, tránh gây ra những hậu quả khó lường, vi phạm pháp luật.
Chia sẻ