Tôi hớt hải chạy theo chiếc xe máy của mẹ, còn thằng em ngồi sau thì tủm tỉm cười vẫy tay chào thằng anh.
Chờ đợi hơn 1 tháng trái ổi mới chín, hai bố con nhà anh Hòa Nguyễn hí hửng chuẩn bị sẵn cả muối ớt để thưởng thức thành quả. Nhưng không ngờ cái kết đắng ngắt!
Ông bố hét lên: "Hầu hết những người lớn có mặt ở đây đều đã là cha, là mẹ. Vậy nếu gặp trường hợp như tôi, mọi người sẽ ưu tiên cứu ai, con mình hay là con của người khác?”.
Chị vợ thích chụp ảnh lắm, nhưng khổ nỗi chụp xong không ai nhận ra nhân vật chính là ai.
Quá xúc động với hình ảnh ông bố đi chân trần đến dự lễ tốt nghiệp mầm non của con gái, một dân mạng đã vẽ lại với nội dung: "Bố luôn là anh hùng của cuộc đời con".
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ xíu , cậu bé đã đùng đùng nổi giận rồi nghĩ quẩn tự vẫn để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho người ở lại.
Chỉ một vài câu nói bâng quơ của con trai, người đàn ông đã nhận ra lỗi lầm của mình đối với gia đình trong suốt thời gian qua.
Bài đăng của ông bố người Philippines nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Đến giờ tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì mà lại chụp ảnh vũng máu ấy gửi cho chồng.
Phần đường bị sụp lún tạo thành hố đen rộng và sâu đến gần 16 mét đã khiến cho tổng cộng 4 người qua đường thiệt mạng.