BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Tôi đã kiên quyết ly dị để rồi... nuối tiếc

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tôi kiên quyết đòi ly dị ngay khi phát hiện chồng ngoại tình dù anh ấy đã tìm cách níu kéo và xin tôi tha thứ để rồi bây giờ tôi hối hận vì quyết định của mình...

Gửi chị Mỹ Phương và độc giả của chuyên mục Tâm sự trên trang aFamily.vn,

Tôi đã đọc bài tâm sự "Làm gì khi chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?" của chị và muốn chia sẻ với chị vài lời.

Chị Phương thân mến, có lẽ không chỉ chị mà rất nhiều phụ nữ khác cũng đã và đang có chồng ngoại tình, chỉ có điều khác nhau là họ xử lý thế nào khi phát hiện ra sự thật đó. Chồng tôi (đúng hơn là chồng cũ) cũng từng ngoại tình và chỉ vì tự ái quá cao, tôi đã quyết định ly dị dù anh đã tìm cách níu kéo và xin tôi tha thứ. Nhưng chị biết không, nếu khi đó tôi kiên quyết bao nhiêu thì giờ đây, tôi lại nuối tiếc bấy nhiêu vì sự kiên quyết đó.

Hiện anh ấy đã tái hôn với một phụ nữ khác còn tôi sống với cậu con trai chung của tôi và anh ấy.

Tôi vốn là một phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, lại con nhà gia giáo, được học hành tử tế nên thời trẻ có rất nhiều người theo đuổi. Trong số đó, tôi đã chọn P, một người đàn ông hiền lành, tử tế và rất yêu thương, chiều chuộng tôi.

Sau khi sinh cậu con trai đầu lòng, lúc đó tôi 25 tuổi còn anh 29, tôi đã dành nhiều thời gian cho con và ít quan tâm đến chồng, thậm chí tôi còn trở nên thờ ơ với chuyện chăn gối. Nhiều lần anh ấy đòi âu yếm và "ân ái" nhưng tôi đều gạt phắt đi. Chính sự lạnh nhạt này của tôi đã vô tình đẩy anh ra ngoài "ăn vụng".

Khi phát hiện ra chuyện ngoại tình của anh ấy, tôi cảm thấy tức giận và bị xúc phạm, nhất là khi biết cô nhân tình của anh kém tôi nhiều mặt. Tính tự ái quá cao, tôi đã không thể suy nghĩ thông suốt. Tôi đã không nhìn lại mình, không cho anh ấy cơ hội để giải thích. Thay vào đó, tôi đã làm ầm lên với anh ấy và đòi ly dị dù anh hết lời can ngăn và xin tha thứ.

Thế nhưng chị Phương ạ, nếu lúc đó tôi không để tính tự ái quá cao của mình lấn át thì giờ tôi không phải nuối tiếc như thế này. Chị biết không, một mình nuôi con vất vả lắm chị à. Việc gì cũng đến tay mình, cả việc của đàn ông lẫn phụ  nữ. Trong gia đình, tôi vừa là bố vừa là mẹ.

Con tôi giờ đã đi học cấp 1. Nhìn chúng bạn có bố đưa đi đón về, nó cảm thấy rất tủi thân. Nó cũng chịu rất nhiều thiệt thòi vì không có sự dạy bảo của bố.

Anh ấy hiện giờ cũng đã có gia đình mới và có con với cô vợ mới nên không có nhiều thời gian để quan tâm đến con tôi nữa.

Nhiều lúc tôi cũng muốn tìm cho con một người bố khác nhưng khó lắm chị à. Khó có người đàn ông nào chấp nhận một phụ nữ đã ly dị và có con riêng mà nếu có thì họ cũng không yêu thương con tôi như bố đẻ của nó được.

Nhiều đêm tôi không ngủ được, nằm nhớ lại chuyện khi xưa và cảm thấy ân hận  vì sự cả giận mất khôn của mình. Thế mới biết, sự tha thứ quan trọng thế nào trong hạnh phúc gia đình. Những lúc như thế, lẽ ra tôi cần phải hết sức bình tĩnh, xác định cái gì quan trọng hơn với mình để cư xử cho hợp lý.

Tôi biết chị cũng đang cảm thấy rất tức giận và tổn thương khi phát hiện chồng ngoại tình nhưng đừng để cả giận mất khôn như tôi chị nhé. Hãy tha thứ và cho anh ấy một cơ hội để sửa chữa sai lầm chị ạ.

Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ