BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Chồng tôi có con ngoài giá thú

,
Chia sẻ

(aFamily) - Cô gái đó nói chỉ muốn xin anh một đứa con, không muốn lấy chồng và anh đã đồng ý...

Chị Mỹ Phương thân mến,

Tôi đã đọc bài “Làm gì khi chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?” cũng như các bài chia sẻ của độc giả và nhận thấy chuyện chồng ra ngoài “ăn vụng” là khá phổ biến. Chồng tôi cũng là một trong số đó chị à, thậm chí anh còn có con với nhân tình. Tôi xin kể ra đây câu chuyện của mình như một lời chia sẻ với tâm sự của chị.

Tôi và Đức lấy nhau đã được 7 năm và chúng tôi có với nhau 2 cháu trai thông minh, khoẻ mạnh. Chồng tôi là một người đàn ông đẹp trai, tử tế và hết lòng thương vợ thương con. Tôi cảm thấy tự hào vì có một người chồng như vậy. 

Thế rồi một ngày, tôi phát hiện ra người chồng mà tôi rất tin tưởng đã phản bội tôi. Đức đã có con với một cô gái khác. Xem ảnh lớn

Xem ảnh lớnXem ảnh lớnKhi biết chuyện, tôi giận sôi lên, cảm giác như muốn được cào xé vào con người bội bạc ấy. Nhưng tôi đã không làm như thế. Tôi câm lặng hoàn toàn và muốn ly hôn.

Còn Đức thì một mực xin tôi tha thứ. Anh nói rằng việc có con ngoài giá thú chỉ vì lòng thương xót cho cô gái ấy. Sau hai cuộc tình thất bại, cô ấy không còn muốn lấy chồng mà chỉ muốn có con nên muốn xin chồng tôi một đứa. Cô ta đã hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến gia đình tôi và sẽ chuyển vào Nam công tác ngay sau khi sinh con.

Những người thân tôi đều thuyết phục tôi không nên ly dị. Ai cũng nói là tôi phải nghĩ đến các con, chúng còn quá nhỏ dại không thể thiếu tình thương của bố hay mẹ. Vả lại dù chồng tôi đã mắc lỗi nhưng anh vẫn rất mực yêu thương vợ con, không bao giờ phải để vợ phải phiền lòng. Kể từ khi lấy nhau, chúng tôi chưa bao giờ xảy ra to tiếng cãi vã nhau.

Nghe những phân tích của họ, tôi cũng bình tĩnh lại và cho anh một cơ hội. Tôi yêu cầu anh không được qua lại với người đàn bà ấy cũng như không bao giờ được nhắc lại câu chuyện này. Anh ấy đã chấp nhận và hứa sẽ không làm tôi phải đau khổ như vậy nữa.

Thời gian trôi qua, mọi việc đã lắng xuống. Rồi một hôm, tôi được nghỉ ở nhà, chồng tôi gọi điện về nói rằng anh ấy quên tập tài liệu và nhờ tôi để vào vali rồi mang đến cho anh ấy.

Tình cờ khi mở vali ra tôi thấy có một tờ biên lai gửi tiền qua bưu điện. Hoá ra anh vẫn còn tiếp tục liên lạc với mẹ con cô gái kia. Không chỉ thế, anh còn gửi tiền vào cho họ nữa.

Tôi như chết đứng khi phát hiện ra sự thật đó. Chồng tôi vẫn tiếp tục lừa dối mẹ con tôi. Tôi như đã mất hết niềm tin vào anh, tôi suy sụp hoàn toàn và dường như đã mất hết sức lực.

Tôi đã chạy ngay về nhà mẹ đẻ mình, ngục đầu vào bà mà khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm giác tim mình nặng trịch và hình như nó đang rớm máu. Lúc đó tôi nghĩ mình phải quyết tâm ly hôn người đàn ông này và sẽ nuôi hai đứa nhỏ.

Một lần nữa Đức lại van xin tôi tha thứ. Anh nói vẫn thật lòng yêu tôi tha thiết. Sở dĩ anh gửi tiền vào cho cô ấy là để trang trải cho đứa con đang bị bệnh nặng. Vì đó cũng là con của anh nên anh không đành lòng nhìn thấy con bị bệnh mà không cứu. Cô gái ấy cũng biết là không nên liên lại lạc với chồng tôi nhưng cô không còn biết bấu víu vào đâu nên mới phải nhờ đến anh. 

Trái tim tôi lại một lần nữa bị anh đâm một nhát dao. Lần này thì vết thương ấy nặng hơn gấp nhiều lần. Tôi chỉ biết khóc và không hề muốn trở về căn nhà ấy nữa.

Tôi đã ở bên nhà mẹ đẻ mấy tháng trời. Thằng con trai nhỏ của tôi nhiều khi nhớ bố, nó cứ nằng nặc đòi bố làm tôi càng thêm đau xót. Mẹ tôi cũng thường khuyên giải nhiều. Mặt khác Đức vẫn một lòng một dạ yêu tôi, vẫn chăm sóc các con vô cùng chu đáo.

Tôi lại tha thứ cho anh. Dù rất đau lòng nhưng vì nghĩ đến con, tôi vẫn phải chấp nhận việc giờ đây anh vừa phải lo cho con tôi vừa phải lo cho đứa con ngoài giá thú. Tình cảm của anh giờ đâu chỉ dành cho con tôi mà chia ra cho cả đứa con kia nữa. Thỉnh thoảng anh còn gửi tiền cho mẹ con cô ấy.

Nhưng chị biết không dù tha thứ nhưng tình cảm của tôi dành cho chồng không còn như xưa nữa. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy hận anh ấy vì đã đánh mất lòng tin của tôi.

Anh ấy có hiểu nếu người ngoài biết được chuyện của chồng tôi, họ sẽ nghĩ gì và đánh giá như thế nào về gia đình chúng tôi đây. Hai đứa con của chúng tôi sẽ thấy xấu hổ vì việc làm của bố chúng. Tôi thật không muốn nghĩ đến những rắc rối khác mà sau này tôi và hai con sẽ phải gánh chịu nữa bởi dù sao thì bây giờ tôi cũng chấp nhận tha thứ cho chồng nhưng chẳng qua là để con tôi còn có bố.

Chị Phương à, có thể khi ngoại tình, đàn ông chỉ nghĩ đó chỉ là những cuộc vui thoáng qua hoặc không lường trước hậu quả của nó để lại nhưng như chị thấy đấy, tôi đã phải gánh chịu rất nhiều đau khổ khi chồng ngoại tình và có con ngoài giá thú.

Vì thế, theo tôi, chị nên nói rõ quan điểm của mình với chồng để anh ấy ngay lập tức dừng chuyện ngoại tình lại. Vẫn biết là anh ấy vẫn luôn yêu chị nhưng có gì đảm bảo một ngày nào đó, anh ấy không mang về cho chị và các con những rắc rối do việc “ăn vụng” mang lại.

Chia sẻ