"Chồng xưng hô mày tao và thách thức đưa tôi đến gặp nhân tình"

Nguyễn Hà (Hải Phòng),
Chia sẻ

Chồng tôi còn nổi nóng lên quát to: “Mày biết thì sao, mày làm gì được tao chứ? Có cần tao cho địa chỉ phòng trọ của nó mà đến gặp không?”.

Vợ chồng tôi chỉ vừa mới cưới được 9 tháng. Chúng tôi cũng mới đón nhận tin vui có bầu được hơn 3 tháng nay. Cuộc sống của vợ chồng dù vẫn phải đi thuê nhà trọ bên ngoài nhưng chúng tôi sống cũng không thiếu thốn nên vẫn rất hạnh phúc. Từ khi yêu đến khi cưới, chồng luôn yêu chiều tôi nhất mực. Ngay khi tôi bầu bí, dù chuyện ấy phải tạm kìm hãm theo khuyến cáo của bác sĩ vài tháng nhưng chồng tôi vẫn hết sức thông cảm. Anh cứ bảo vì vợ và vì con, bắt làm gì anh cũng làm. Bởi thế, bản thân tôi không bao giờ nghĩ được có ngày chồng tôi lại đổ đốn đến thế và phản bội vợ lúc nào không hay.

Khi tôi mang thai đến tháng thứ 2, chẳng hiểu sao chồng tôi bắt đầu có sự thay đổi. Anh cứ kiếm cớ công việc bận rộn để về nhà muộn. Mặc dù cửa hàng sửa xe máy của chồng tôi thường chỉ mở đến 7 giờ là ít khách. Trước anh vẫn đóng cửa hàng về nhà sớm cơm nước với vợ. Song gần 1 tháng nay, anh nói bận nên phải 23-24 giờ đêm anh mới trở về nhà. Có những hôm anh còn ngủ tại cửa hàng luôn.

Thấy chồng đi về thất thường, tôi lo lắng. Tôi nói anh cố gắng thu xếp công việc về nhà sớm với vợ bầu. Đặc biệt, tôi bảo anh đừng ngủ qua đêm ở cửa hàng, không tôi ở nhà 1 mình sẽ không ngủ được vì vừa sợ vừa lo lắng cho anh. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn về muộn hoặc ngủ qua đêm mà không một lời giải thích. Nhiều lúc sốt ruột, đi làm về tôi rẽ qua cửa hàng đợi chồng. Những lúc ấy, anh bực bội đuổi tôi về nhà trước. Tôi vùng vằng thì anh chửi thẳng rằng: “Cô không thấy tôi bận làm hay sao. Tôi làm gì mờ ám mà cô tỏ thái độ nghi ngờ như vậy”.


Tôi vùng vằng thì anh chửi thẳng rằng: “Cô không thấy tôi bận làm hay sao. Tôi làm gì mờ ám mà cô tỏ thái độ nghi ngờ như vậy” (Ảnh minh họa)

Chồng tôi bực tức nói thế, nhưng chẳng hiểu sao giác quan của người đàn bà cứ mách bảo tôi rằng chồng tôi đã có người khác. Nhiều lúc biết chồng như vậy, nhưng không có bằng chứng nên cũng không làm gì được. Tôi cứ sống trong tâm trạng hoài nghi, mệt mỏi cho đến cách đây vài ngày, tôi phát hiện ra chồng tôi “léng phéng” bên ngoài thực sự. Lúc này anh không chống chế, cãi lấy cãi để nữa mà quay sang chửi bới và thách thức vợ.

Hôm ấy, chồng tôi đi làm về đến nhà cũng đã gần 23 giờ đêm. Khi vào phòng tưởng tôi đã ngủ nên anh bỏ điện thoại trên bàn rồi đi tắm. Mọi lần chồng tôi đi đâu, điện thoại đi đến đấy nên tôi chẳng có cơ hội nào kiểm tra được. Nhân lúc chồng trong nhà tắm, tôi tò mò bật máy điện thoại của chồng lên. Song tin nhắn của số máy lạ gửi tới điện thoại của chồng làm tôi chết đứng. 

Nội dung tin nhắn lạ chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “Được 4 tuần 2 ngày rồi anh yêu ạ!”. Tôi giả danh chồng nhắn lại thì cô gái ấy còn bảo: “Sáng mai, 9h anh qua phòng trọ đưa em đi khám thai nhé”. Khi tôi đang loay hoay nhắn tin qua lại với nhân tình của chồng hòng moi thêm thông tin về mối quan hệ của 2 người thì chồng tôi bất ngờ đi vào. Thấy tôi ngồi trên giường cầm điện thoại của anh, anh chửi tôi tới tấp: “Tại sao mày dám đụng tới điện thoại của tao mà không hỏi ý kiến tao thế”.

Khi tôi bảo anh đừng có già cãi, tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi thì chồng tôi chẳng những không tỏ vẻ an năn, tủi hổ như nhiều người đàn ông khác bị vợ phát hiện. Anh còn nổi nóng lên quát to: “Mày biết thì sao, mày làm gì được tao chứ? Có cần tao cho địa chỉ phòng trọ của nó mà đến gặp không?”. Quá uất nghẹn trước người chồng trơ trẽn và khốn nạn, tôi đã nói anh không ra gì. Chồng tôi cũng không kém, chửi vợ không ngớt miệng bằng những lời chua ngoa nhất. Có những lúc, anh còn xông vào đánh tôi không thương tiếc dù tôi đang mang bầu con của anh.

Dù chưa biết anh có người phụ nữ khác nhưng tôi không có ý định đi gặp và nói chuyện với người này. Hàng ngày tôi vẫn cố đi làm dù thai nghén, nhưng từ khi bị vợ phát hiện ngoại tình và làm nhân tình có thai bên ngoài, chồng tôi như biến thành một người đàn ông khác. Anh ở biệt cửa hàng không về nhà, để mặc vợ tự mình chăm lo. Anh còn nhắn tin bảo rằng nên chấp nhận thực tế rằng anh có thêm một người đàn bà khác bên ngoài hoặc ly hôn. 

Anh còn nhắn tin bắt tôi phải chấp nhận thực tế anh có thêm một người đàn bà khác bên ngoài (Ảnh minh họa)

Mới cưới 9 tháng và mới có bầu hơn 3 tháng nay mà cuộc sống của tôi đã bị xới tung, đảo lộn như vậy. Nhiều lúc, tôi không cầm được nước mắt vì thấy thương bản thân, thương đứa con chưa ra đời đã chứng kiến bố nó có người đàn bà khác. Tôi có nên đợi đến ngày con chào đời để sẽ quyết định ly hôn theo ý nguyện của người chồng phụ bạc này hay nên ly hôn luôn từ bây giờ?

Chia sẻ