“Tớ đã lớn rồi” - Bộ sách giúp con học được cách tự lập, sống ý thức và yêu thương gia đình theo cách nhẹ nhàng, đáng yêu

Thanh Hương,
Chia sẻ

Làm thế nào để dạy trẻ những đức tính tốt ngay từ khi còn nhỏ? Ngoài việc nhắc nhở, làm gương thì cha mẹ có thể dạy trẻ thông qua những cuốn sách, tranh ảnh.

Đọc sách không chỉ giúp trẻ có thêm kiến thức bổ ích mà còn có thể rèn luyện trí não, tăng cường khả năng tập trung, phát triển khả năng ngôn ngữ,... Cũng vì vậy mà nhiều cha mẹ thường hay mua sách làm quà tặng cho trẻ nhỏ.

Quay trở lại việc dạy trẻ những đức tính tốt, có một bộ sách rất đáng yêu có thể phụ giúp cha mẹ việc này. Đó là bộ sách "Tớ đã lớn rồi", dành cho độ tuổi 1+ của tác giả Dương Burin, họa sĩ Thanh Phan. Bộ sách gồm 3 cuốn "Tớ tự làm được" - dạy trẻ nâng cao tinh thần tự giác, "Tớ đi tham quan" - dạy trẻ hiểu và tôn trọng các quy tắc an toàn nơi công cộng và "Có chị có em thật vui biết mấy" - dạy trẻ thêm trân trọng tình cảm anh chị em ruột. Ngoài ra còn có 1 bảng sticker và 1 bảng ngợi khen. 

“Tớ đã lớn rồi” - Bộ sách giúp con học được cách tự lập, sống ý thức và yêu thương gia đình theo cách nhẹ nhàng, đáng yêu - Ảnh 1.

Bộ sách "Tớ đã lớn rồi".

Hành trình khôn lớn, những bài học đầy sắc màu qua đôi mắt của hai chị em Kem, Su

Nhân vật chính của bộ sách là hai chị em Kem, Su. Dưới nét vẽ của họa sĩ Thanh Phan, hai chị em hiện lên thật hoạt bát, đáng yêu thông qua những hoạt động thường ngày. Nếu Kem là nữ chính của "Tớ đi tham quan" thì Su là nam chính của "Tớ tự làm được". Còn "Có chị có em thật vui biết mấy" khắc họa câu chuyện của cả hai bé.

Với "Tớ đi tham quan", trẻ nhỏ được theo chân Kem đi tham quan thủy cung, chứng kiến cô nhóc háo hức ra sao, cùng bạn bè xếp hàng nghiêm chỉnh thế nào để lên xe bus. Chuyến đi chơi thật thú vị, khi Kem được tận mắt nhìn thấy nhiều loại cá như: cá đuối, cá mập, rồi mực, bạch tuộc, hải quỳ,...

Xuyên suốt chuyến đi, Kem học được thêm nhiều bài học, như việc dù thích ngắm cá "lắm lắm" nhưng không nên reo hò to tiếng, vừa ảnh hưởng các bạn cá, vừa ảnh hưởng mọi người xung quanh. Rồi khi hết giờ tham quan tự do nhưng vẫn phải nuối tiếc xếp hàng di chuyển ra khu vực ngoài trời để nhường lại không gian cho các bạn nhỏ khác. Vì ai cũng thích thủy cung, cũng muốn tham quan mà. Chúng ta không thể chiếm dụng không gian quá lâu được.

Kem cũng có một pha lập công khi nhanh chóng thông báo cho cô giáo biết có bạn Tí tách ra khỏi hàng. Đây là hành động rất nguy hiểm vì Tí có thể bị đi lạc, hay gặp phải người xấu.Vì vậy cần phải bám sát cô giáo và các bạn. Việc làm của Kem không phải "mách lẻo" đâu, mà là hành động rất đáng khen đó!

“Tớ đã lớn rồi” - Bộ sách giúp con học được cách tự lập, sống ý thức và yêu thương gia đình theo cách nhẹ nhàng, đáng yêu - Ảnh 2.

Cuốn "Tớ đi tham quan".

Sang tới câu chuyện "Tớ tự làm được", cậu bé Su khiến người đọc phì cười vì trí tưởng tượng của mình. Qua lăng kính của Su, cuộc sống hàng ngày giống như một chuyến phiêu lưu, nơi cậu nhóc được hóa thân thành hoàng tử, siêu anh hùng, nhà khoa học, hay thậm chí là một... tên cướp biển dũng mãnh.

Mỗi sáng, "anh hùng Su" sẽ giúp người dân ở "vương quốc Răng" chống lại quân đoàn sâu hôi hám, đáng sợ bằng việc đánh răng thật sạch. Trên đường đi học "anh hùng nhí" rất cẩn thận khi luôn buộc chặt dây giày để đám yêu tinh không thể làm mình vấp ngã. 

Dù còn nhỏ tuổi nhưng "anh hùng Su" đã làm được rất nhiều việc, như tự chuẩn bị trang phục mỗi ngày cho các cuộc phiêu lưu (đến trường, đi chơi cùng bố mẹ,...) hay giúp bố tưới tắm khu vườn để... lũ quái vật ngoài hành tinh không xâm chiếm.

Một chiến binh thì phải có sức mạnh, vậy nên Su không bao giờ bỏ bữa ăn sáng và luôn chú ý ăn rau, hoa quả để bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Sau mỗi cuộc phiêu lưu, đến cuối ngày, vị anh hùng lại sà vào lòng mẹ, nghe những câu chuyện thú vị để chìm vào giấc ngủ.

Dù có là siêu anh hùng đi chăng nữa thì cậu nhóc Su vẫn phải ngủ đúng giờ, đủ giấc thì sáng mai mới có thể thức dậy khoan khoái, tiếp tục hành trình phiêu lưu được. Đây cũng chính là điều mà nhiều phụ huynh muốn nhắc nhở con mình.

“Tớ đã lớn rồi” - Bộ sách giúp con học được cách tự lập, sống ý thức và yêu thương gia đình theo cách nhẹ nhàng, đáng yêu - Ảnh 3.

Cuốn "Tớ tự làm được".

Muốn anh chị em trong nhà yêu thương, đoàn kết chẳng hề khó

Sang tới câu chuyện "Có chị có em thật vui biết mấy", trẻ nhỏ được theo dõi hành trình làm chị của Kem. Từ khi Su còn trong bụng mẹ, Kem đã được tiếp xúc với em rồi. Mẹ cho Kem đặt tay lên bụng để cảm nhận em đang quậy rồi được thủ thỉ với em nữa.

Đến khi em ra đời, Kem chính thức được lên chức chị, ra dáng người lớn lắm luôn khi được tự tay chăm sóc cho em, nào thì lấy bỉm, lấy khăn, cho em uống sữa, cùng em đọc sách,... Những việc này khiến cho cô bé Kem cảm thấy bản thân đầy trách nhiệm và yêu em lắm. Trên hành trình khôn lớn của Su, có chị Kem ở bên vừa làm chị, vừa làm bạn, cùng nhau chơi ú òa, cười khanh khách, rồi hát bi bô, lắc lư theo nhạc.

Câu chuyện cũng khiến người đọc cảm động khi chứng kiến tình chị em thắm thiết của 2 bé. Thấy em trai vấp ngã vào đồ chơi trên sàn nhà, vô tình làm đổ màu vẽ lên chiếc váy mình yêu thích, Kem dù buồn nhưng xót em hơn. Cô nhóc vội vàng chạy lại ôm, đỡ em và an ủi.

Dù bị mẹ nghiêm nghị nhắc nhở không được để đồ chơi lung tung nhưng Kem không hề giận mà lập tức cúi đầu nhận lỗi. Hai chị em đã cùng nhau thay đồ và dọn dẹp đồ chơi một cách vui vẻ.

Chị em là thế đấy! Dẫu hôm nay có một chút "sự cố" thì vẫn luôn vui vẻ vì có nhau!

“Tớ đã lớn rồi” - Bộ sách giúp con học được cách tự lập, sống ý thức và yêu thương gia đình theo cách nhẹ nhàng, đáng yêu - Ảnh 4.

Cuốn "Có chị em thật vui biết mấy".

Qua câu chuyện của Kem và Su, không chỉ trẻ mà cả cha mẹ cũng có thể học được rất nhiều điều. Muốn anh chị em trong nhà yêu thương nhau chẳng hề khó. Thứ nhất, hãy giúp trẻ dần làm quen với việc có em, như việc mẹ của Kem đã cho bé tương tác với em trai ngay từ khi em còn đang ở trong bụng. Thứ hai, hãy để cho những đứa trẻ cảm thấy trách nhiệm, niềm tự hào khi có thể giúp đỡ cha mẹ chăm em. Và thứ ba, đừng thiên vị, phân biệt đối xử mà hãy dành tình yêu thương như nhau cho những đứa trẻ.

Tên bộ sách:

Tớ đã lớn rồi

Tác giả: Dương Burin, họa sĩ Thanh Phan

Nhà phát hành: Lionbooks Việt Nam

Hình thức: bìa cứng, có tranh minh họa sắc màu

Đối tượng đọc: Trẻ em độ tuổi 1 +

Chấm điểm: 9/10

“Tớ đã lớn rồi” - Bộ sách giúp con học được cách tự lập, sống ý thức và yêu thương gia đình theo cách nhẹ nhàng, đáng yêu - Ảnh 7.

 

Chia sẻ