BÀI GỐC Nghi ngờ bạn gái bẽn lẽn chơi trò “lần đầu”

Nghi ngờ bạn gái bẽn lẽn chơi trò “lần đầu”

Tôi sợ bị người yêu lừa dối, tôi phát điên lên khi tưởng tượng rằng trước tôi nàng có thể đã ăn nằm với người đàn ông khác rồi lại bẽn lẽn chơi trò “lần đầu” với tôi.

2 Chia sẻ

"Tình yêu và then cài, với anh cái nào quan trọng hơn?"

,
Chia sẻ

Lúc ấy, anh đã nói then cài chỉ là một tấm màng sinh học mỏng, không chứng minh được điều gì hết, càng không thể chứng minh cho tiết hạnh của người con gái.

Nhiều lần đọc những bài viết của các bạn về vấn đề trinh tiết nhưng tôi thật sự không đủ can đảm để viết những lỗi lầm của mình. Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng với tôi nó chỉ như mới xảy ra hôm qua thôi.

Tôi cũng có một tình yêu đẹp, hai chúng tôi đã gặp nhau và yêu nhau tại công sở. Tôi và anh yêu nhau, một tình yêu không màu mè và vật chất. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi có... 

Chúng tôi đã có biết bao nhiêu lời hứa hẹn và cùng với thời gian gắn bó bên anh, tôi đã tin anh, đã trao cho anh cái quý giá nhất đời con gái của mình. Khi anh đến với tôi thì anh nói không có lý do gì, tình yêu cứ tự nhiên đến mà sao lúc chia tay anh có quá nhiều lý do. Nào là anh nói hai đứa mình không hợp nhau, nào là anh không xứng với em...

Ngày xưa, lúc còn yêu nhau, tôi đã từng hỏi thẳng anh rằng tình yêu và then cài cái nào đối với anh quan trọng hơn? Lúc ấy, anh đã nói then cài chỉ là một tấm màng sinh học mỏng, không chứng minh được điều gì hết, càng không thể chứng minh cho tiết hạnh của người con gái. Chỉ có tình yêu là mãi mãi quan trọng trong cuộc sống này thôi. Khi nghe được những điều ấy, là người con gái, tôi thật sự hạnh phúc và tin tưởng ở anh.

Thế mà bây giờ, anh lại đưa ra rất nhiều lý do để rời xa tôi. Lý do nào nhìn bề ngoài cũng rất chính đáng nhưng bên trong tất cả nó chỉ ngụy biện cho một điều: anh đã hết yêu và muốn rời xa tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, trái tim tôi đã muốn vỡ ra từng mảnh vụn. Tôi đã không nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào nữa. Tôi có thể cố quên đi tình yêu này nhưng còn việc tôi đã từng quan hệ với bạn trai và là cô gái không còn trinh trắng thì tôi không thể quên được. Suốt một thời gian dài, chuyện đó cứ ám ảnh tôi. Điều này làm tôi hối hận, day dứt. Tôi tự thấy mình là một người con gái xấu xa, hư đốn.

Giờ đây, tôi đã không dám quen ai, cũng chẳng dám yêu ai. Tôi luôn luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc, sẽ tìm được người yêu mình thật lòng hoặc người đàn ông có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Gia đình tôi rất phong kiến, nề nếp, vì thế tôi luôn sống trong sợ hãi nếu như một ngày nào đó ba mẹ tôi biết tôi không còn con gái nữa thì sẽ thế nào đây?

Tôi không biết mình phải sống như thế nào nữa?

Chia sẻ