Thường xuyên bị bạn trai đánh, có nên tiếp tục yêu?

Quỳnh,
Chia sẻ

Bình thường thì bạn trai em cũng rất hiền, chiều em nhưng anh thường xuyên đánh em ngay cả ở nơi đông người. Những lúc như thế em lại không thể nào chịu nổi.

Hai chúng em học cùng nhau đại học, hiện tại còn đang làm thêm cùng chỗ nữa. Chúng em cũng yêu nhau được 2 năm. Trước đây chúng em là bạn thân với nhau suốt 3 năm liền. Thực sự là có rất nhiều lí do đã khiến 2 chúng em quyết định đến với nhau. Với anh ấy thì em là mối tình đầu. Gia đình anh ấy rất quý mến và có ý định xúc tiến đám cưới cho 2 đứa sớm nhưng gia đình em thì chưa đồng ý.



Về trình độ thì hai đứa chúng em tương đối bằng nhau. Tính tình cũng khá hợp, chỉ nhiều lúc hai đứa thường hay cãi vã vì cả ngày cả đi học, đi làm ở cạnh nhau nên mâu thuẫn nảy sinh cũng nhiều. Lần đầu anh đánh em lỗi cũng là do em. Nhưng việc cứ thế tiếp diễn. Có lần anh còn đánh em ở giữa ngã tư lớn, lúc ấy đã có nhiều người ra can ngăn. Nói thực lúc đó em rất tức giận và buồn nhưng nghĩ còn nhìn mặt nhau nhiều nên em lại bình thường. Rồi cứ thế tình trạng này lại tiếp diễn 5-6 lần nữa.


Còn nhớ có lần em lên nhà anh ấy chơi mà 2 đứa cãi nhau qua lại 1 lúc, anh ấy cũng đánh em. Em cũng chống trả nhưng vì anh đánh đau quá nên đêm về em không ngủ được. Hôm ấy, em được đứa bạn thân của em lên đón, về nhà nó cứ khóc mãi vì thương em. Từ đó, chúng em cũng giận nhau khá lâu, anh ấy tới nhà xin lỗi em mấy lần. Rồi sau đó vì yêu nên em cũng tha thứ.

Lần mới đây nhất, anh ấy lại còn đánh em ở trên công ty chứ. Em không thể chấp nhận nổi. Đến thầy giáo em (cũng là giám đốc ở đó) cũng phải lên chỉnh đốn rồi khuyên can. Giờ thì mọi việc lại đã bình thường rồi, nhưng em không biết là có nên tiếp tục yêu anh nữa không?


Những lúc bình thường, anh ấy cũng rất hiền lành và cũng rất chiều chuộng em. Nhưng những lúc như thế này, em lại không thể nào chịu nổi. Mong mọi người hồi âm và cho em lời khuyên.

Chia sẻ