Mỗi tuần 1 chuyện:

Người đàn bà đẹp và hai cuộc tình ngang trái

Nhã Đan,
Chia sẻ

Trải qua hai cuộc tình ngang trái và sâu nặng, song hiện tại, trong mắt nhiều người, niềm hạnh phúc mà chị có được vẫn chưa phải là hạnh phúc trọn vẹn.

Với cái tên khá lạ: Chu Toàn Hương (Hàng Khoai, Hà Nội), dường như bố mẹ chị đã đặt trọn niềm tin vào cô con gái của mình. Họ mong muốn con mình sẽ là người vững vàng, chu đáo.

Quả thật chị là người đàn bà rất chu đáo. Hiện tại, chị đã là một bà chủ có tiếng trong giới xây dựng. Chị Toàn Hương luôn lấy phương châm phải thật thà, hết mình với công việc, với người khác làm tiêu chí cho bản thân, cho cách sống của mình. 
 
Đã bước qua tuổi 30, ngoài vẻ đẹp mặn mà, ở chị còn toát lên vẻ tự tin, chân thành và đầy thông minh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, ngay từ bé, bố mẹ đã gửi gắm chị cho một người bác dâu nuôi hộ. Thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, chị quyết sau này sẽ sống tốt, sẽ cố gắng hết mình để đứng vững, để con cái được hạnh phúc.
 
Người đàn bà đẹp và hai cuộc tình ngang trái  1
 
Đỗ 3 trường đại học: Đại học Kinh Tế, Đại học Công Đoàn, Đại học Thương Mại, dù tha thiết thích trường Kinh tế nhưng học phí quá cao. Ở thời điểm đó, chị chỉ có thể chọn trường Đại học Công đoàn vì đó là trường có mức học phí thấp nhất. Nếu học cùng niên khóa với chị, ai cũng biết chị là một trong những sinh viên giỏi của khoa. 
 
Người đàn bà đẹp và hai cuộc tình ngang trái  2

Hiện tại, chị đã đạt được ước mơ về sự nghiệp. Đó là chèo lái công ty xây dựng mang tên mình (Công ty xây dựng Chu Toàn). Còn về chuyện gia đình, chị thấy mình vẫn chưa hoàn hảo. Niềm vui sướng, hạnh phúc hiện tại của chị chính là bé Mèo. Bé xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn, thương mẹ nhiều.

Nhắc đến quá khứ, một chuỗi những dòng nước mắt chan chứa xuất hiện trên gương mặt người đàn bà thành đạt này khi nghĩ đến 2 cuộc tình ngang trái đã trải qua. Chị bảo: “Chị khổ bởi chị nghĩ quá nhiều, chị quá nặng tình”. 
 
24 tuổi, chị lấy anh - người đàn ông theo đuổi chị 8 năm. Dù chị lắc đầu liên tục nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng. Anh là người đẹp trai, cao to, dáng thư sinh, nhưng anh không phải là mẫu người đàn ông chị thích. Trong quá trình anh theo đuổi, chị đang có người yêu - người đã từng có thời gian là bạn rất thân của anh.
 
Người đàn bà đẹp và hai cuộc tình ngang trái  3
 
Người yêu chị là người đàn ông tốt tính, anh không đẹp trai nhưng vô cùng có chí. Anh chị quen nhau trong lớp học võ rồi yêu nhau say đắm. Nhưng 1 thời gian sau, anh đi nước ngoài theo dạng xuất khẩu lao động. Anh chị thường xuyên trao đổi thư từ và luôn đặt niềm tin vào hạnh phúc. Chị ngày ngày chờ anh quay về. 
 
Một hôm, chị sốc vô cùng khi nhận được thiệp cưới của anh với một cô gái người nước ngoài. Chị suy sụp hoàn toàn. Chưa bao giờ chị nghĩ anh lại phản bội chị, phản bội lại tình yêu mà hai người đã xây dựng.

Chán nản, chị chuyển nhà đi chỗ khác. Ngày ngày chị chôn vùi mình giữa bốn bức tường, khóc lóc và vật vã trong đau khổ. Thời điểm đó, người đàn ông yêu đơn phương chị đã ở bên chị suốt.
 
Chị không muốn đón nhận anh vào thời điểm này và chị tiếp tục chuyển đi chỗ ở khác nhưng kỳ lạ rằng, dù đi đâu, anh đều tìm đến được với chị. Anh theo đuổi suốt 8 năm trời.

Rồi một ngày chị chợt nghĩ liệu mình có nên đau khổ vì người đã phản bội mình, vì cuộc tình ngang trái đã qua không? Liệu người đến sau này có phải là người mình có thể gửi gắm cuộc đời không?
 
Người đàn bà đẹp và hai cuộc tình ngang trái  4

Mãi về sau, khi thấy anh quá chân thành, chị chấp nhận tình cảm của anh. Anh là người đàn ông tốt và đến bây giờ, sau 11 năm quen nhau, chị vẫn khẳng định điều đó. Anh luôn hết lòng yêu thương vợ con. Nhưng anh lại khác mối tình đầu của chị, anh không có chí. Năm lần bảy lượt chuyển công việc và rồi anh ở nhà lông bông, làm bạn với rượu. 
 
Một người có khao khát, có ý chí, nghị lực như chị khi đứng trước người chồng như vậy, chị từng thất vọng vô cùng. 
 
Nhưng đó cũng chỉ là một lý do, lý do lớn hơn cả đó là tình cảm. Ngay sau khi cưới, anh chị đã xuất hiện rạn nứt. Là người chứng kiến chị vật vã đau khổ vì thất bại trong mối tình đầu, hơn ai hết chồng chị hiểu anh chỉ là người đến sau. Chị không yêu anh như mối tình đầu của mình. Nhìn chị, anh hiểu hết chị đang nghĩ gì. Anh ghen tuông khi liên tục nghĩ chị đang lừa dối mình, chị không yêu mình. 
 
Anh biết trong sâu thẳm trái tim, chị dành tình cảm cho mối tình đầu quá nhiều. Nhìn chồng luôn cố gắng cư xử ngọt ngào, yêu thương, chiều chuộng chị từ miếng ăn tới giấc ngủ, chị cảm động vô cùng.
 
Để đáp lại, chị luôn tôn trọng chồng, gia đình chồng. Chị cố gắng làm trọn vẹn những gì người vợ, người con dâu tốt có thể làm. Một tay chị đi làm vất vả nuôi chồng, nuôi cả nhà chồng, bao nhiêu tiền kiếm được chị đổ sạch vào tiền thuốc men, khám chữa bệnh cho bố chồng. 
 
Sau khi cưới 1 năm, cả gia đình chị vỡ òa hạnh phúc khi bé Mèo chào đời. Cuộc sống của chị cứ thế trôi qua cho đến 1 ngày, mối tình đầu của chị về nước.

Chị choáng váng khi biết tin này từ chồng mình. Khi đó vợ chồng chị đang đi du lịch ở Đà Lạt, nghe tin này, tâm trạng chị rất khó tả. Tình cảm trong chị dành cho người cũ quá sâu sắc và chị đã bị dao động, chị nhớ lại những tổn thương mà mình từng gặp trong cuộc tình ngang trái đã qua. 
 
Người đàn bà đẹp và hai cuộc tình ngang trái  5

Lòng đau như cắt nhưng chị quyết vượt qua, vết thương của chị rỉ máu. Lần đầu sau bao nhiêu năm gặp lại, chị cố gắng lấy vẻ mặt bình thản nhất để gặp mối tình đầu. Hôm đó chị chẳng nói gì, nhưng chị vẫn muốn gặp riêng để hỏi tại sao anh nỡ bỏ rơi chị. 
 
Đó chính là nút thắt mà chị muốn tháo gỡ. Chỉ có vậy chị mới có thể thanh thản sống hạnh phúc, vui vẻ với gia đình mình. Ai ngờ càng nói chuyện, những giọt nước mắt của chị càng tuôn rơi. Hóa ra tất cả chỉ vì sự hiểu nhầm.

Vì để công việc được thuận lợi, anh cần kết hôn giả. Thời đó phương tiện thông tin không quá phổ biến như bây giờ. Anh chưa biết làm thế nào để thông báo cho chị điều này thì tấm thiệp kia đã tới tay. Trong khi đó những bức thư giải thích và sự mong mỏi chờ đợi của anh hoàn toàn không tới tay chị. Giá như chị có ý định chuyển nhà chậm hơn chắc chắn cuộc tình ngang trái của anh chị đã không đi tới sự bế tắc như thế này. 
 
Người đàn bà đẹp và hai cuộc tình ngang trái  6

Trong lần gặp mặt riêng, người yêu cũ đã đề nghị chị hãy theo anh sang nước ngoài sinh sống. Anh hứa sẽ chăm sóc chị tốt nhất, chăm sóc bé Mèo chu đáo nhất có thể. Nhưng làm sao chị có thể đối xử với chồng mình như vậy? Giờ chị đã là gái có chồng, chị đã làm mẹ, làm dâu, chị không thể bỏ được tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Như vậy quá tàn nhẫn với chồng chị. 
 
Trước khi chia tay, chị bảo: “Nguyện vọng duy nhất của em đó là anh hãy đừng bao giờ trở về Việt Nam nữa. Cuộc sống của em không thể bình yên được nếu anh còn ở đây”. Và quả thật từ đó tới nay, chị chưa gặp lại anh. 

Sau cuộc gặp đó với người cũ, suốt 3 tháng chị khóc vật vã. Chị khóc vì chị thấy hạnh phúc khi biết được tình cảm của mình đặt đúng chỗ. Cuộc gặp đó dường như đã giúp nỗi đau trong chị suốt bao năm qua nguôi ngoai ít nhiều. Từ đó, chị quyết tâm sống trọn vẹn với chồng mình hơn.

Thế nhưng, cuộc đời không như chị nghĩ. Chồng chị luôn cho rằng chị ngày đêm nhớ về người cũ và không yêu anh. Anh hay suy nghĩ và ghen tuông vô cớ. Đó cũng chính là lý do khiến cuộc sống của chị như rơi xuống địa ngục. 
 
Chồng chị không chịu nhận ra một điều rằng chị cũng yêu và hết lòng vì chồng con. Anh ghen tuông liên tục mỗi khi thấy vợ mình ăn mặc xinh đẹp đi làm. Không có công ăn việc làm, ở nhà, anh lao đầu vào rượu. Rượu vào lời ra, anh liên tục khiến chị đau khổ bởi những tiếng chửi bới, ghen tuông với mối tình đầu của chị. Chị biết, anh đau khổ, vật vã với những nghi ngờ của mình nên anh cũng muốn chị phải đau khổ theo. 
 
Người đàn bà đẹp và hai cuộc tình ngang trái  7

Anh liên tục cầm tay đuổi chị ra khỏi nhà, điều này khiến chị đau đớn, ê chề. Anh quá hiểu chị, anh biết thừa nỗi đau trong quá khứ của chị nên anh liên tục xoáy sâu vào đó. Bởi ngay từ nhỏ, sống với bác dâu nuôi, mỗi khi bố mẹ chị gửi tiền lên chậm thì y như rằng bác chị lại lôi xềnh xệch ra ngoài đường bảo "Mang trả cho bố mẹ nó đi".
 
Sự tổn thương ghê gớm đó tiếp tục lặp lại ở gia đình nhỏ của chị. Rồi ngày ngày chị đi làm vất vả trong khi anh suốt ngày ở nhà khiến chị cảm thấy bế tắc. Hơn thế, dù không kiếm ra tiền nhưng anh còn đưa cho bạn vay tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và vì sĩ diện mà không đòi về. Đến khi con ốm, không có tiền, chị buộc lòng phải đi vay mẹ...
 
Người đàn bà đẹp và hai cuộc tình ngang trái  8

Nhìn con, chị xót xa vô cùng. Mâu thuẫn ngày càng đẩy lên cao, chị chán nản nhìn chồng lười nhác, không công ăn việc làm, rượu chè, chửi bới vợ con. Chị đã bao lần năn nỉ anh hãy thay đổi, đừng gây tổn thương cho vợ con nữa. Chị đã từng nghỉ việc để cố ép anh đi làm, nói không với rượu nhưng cũng chẳng ăn thua.

Mâu thuẫn đỉnh điểm khi anh đánh con hằn rõ cả bàn tay trên má, rồi anh tuyên bố “bỏ vợ chứ không bỏ rượu”. Đến nước này chị quyết tâm buông tay. Ngày chị ra đi, mẹ chồng ôm chị khóc nức nở, bởi hơn ai hết, bà hiểu sự đau khổ, thiệt thòi của chị.
 
Một mình chị bươn trải kiếm tiền, người khác làm việc 8 tiếng thì chị làm 14-15 tiếng. Người khác làm 1 công ty thì chị làm 2-3 công ty.

Sau tất cả những đớn đau phải trải qua, chị quyết tâm thay đổi bản thân, yêu con nhiều hơn và dồn toàn tâm toàn lực vào công việc. May mắn đến và chị chớp thời cơ. Từ số vốn nhỏ, chị đã gây dựng nên cả một công ty xây dựng, một cơ nghiệp lớn. 
 
Hiện với người phụ nữ từng trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu này thì: "Bản thân mình từng trải qua 2 cuộc tình ngang trái. Có thể với nhiều người, gia đình của mình hiện tại chưa hoàn thiện. Nhưng với mình đó là cả một sự quyết tâm tự thay đổi bản thân và cố gắng không ngừng trong cuộc sống. Mình hài lòng và mãn nguyện với những thứ đang có, nhất là mình có con bên cạnh. Với mình, chỉ cần như thế đã là hạnh phúc".



 Chuyện người đàn bà vượt khó sau cú sốc mất chồng
Người đàn bà đẹp và hai cuộc tình ngang trái  9
Chia sẻ