Mỗi tuần 1 chuyện:

Chuyện người đàn bà vượt khó sau cú sốc mất chồng

Lê Nhi,
Chia sẻ

3 năm trước khi đang trên đường chạy chợ mưu sinh, chị nhận được cuộc điện thoại sét đánh của chồng. Chồng chị nói trong giọng gấp gáp bảo: "Em về ngay, anh không sống được nữa rồi!”. Chị tức tốc quay trở về nhưng tất cả đã quá muộn.

Đó là hoàn cảnh đau lòng của chị Ngô Thị Sâm, 37 tuổi - người phụ nữ đang phải sống những ngày tháng vất vả mưu sinh để nuôi 3 con khôn lớn suốt 3 năm nay sau cú sốc mất chồng. Hiện chị cùng 3 con gái đang sống tại khu phố Thọ Môn, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Tình yêu của đôi “trai tài gái sắc” và cuộc sống chật vật vì bị phá sản

Cho dù chồng đã bỏ lại mẹ con chị ra đi 3 năm nay, nhưng trong ký ức của người vợ chung thủy này suốt 20 năm qua (2 năm yêu nhau và 18 vợ chồng) chị vẫn giữ trọn vẹn những ký ức đẹp về tình yêu với chồng.

Chị quen anh qua một người bạn thân. Ngày ấy, chị tuy ở nhà làm ruộng nhưng là cô gái được đánh giá là xinh đẹp nhất làng. Còn anh Đức Hồng - chồng chị, khi ấy là chàng kỹ sư xây dựng. Anh đang làm việc cho một công ty Mỹ thuật nội và ngoại thất tại Hà Nội. 

Chuyện người đàn bà vượt khó sau cú sốc mất chồng 1

Vợ chồng chị Sâm với bố mẹ và các em chồng (ảnh cưới do chị Sâm cung cấp)

Ngay lần đầu gặp gỡ nhau, anh chị đã cảm mến và “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Với chị: “Ngay từ lần gặp đầu, mình đã rất ấn tượng với anh. Anh Hồng dù có tri thức, công việc ổn định tại thành phố nhưng về nhà, anh vẫn gần gũi và hòa đồng với mọi người. Đặc biệt, khi chính thức tìm hiểu mình, anh còn nhiều lần bị trai làng bắt nạt hoặc dọa đánh. Mình nghĩ anh sẽ bỏ cuộc song anh đã vượt qua tất cả để đến với mình”. 

Cứ thế, đôi "trai tài - gái sắc" này hẹn hò với nhau bình dị và chân thành như bao cặp trai gái của làng quê Đình Bảng. Và sau 2 năm hẹn hò, anh chị đã chính thức tổ chức đám cưới trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của những người xung quanh vì họ “đôi lứa xứng đôi” quá.

Khi mới cưới nhau, cuộc sống của anh chị vô cùng hạnh phúc. Anh Hồng khi ấy là người rất thành công trong công việc. Ngoài làm ở công ty Mỹ thuật nội và ngoại thất, anh còn thường đi đắp tượng đài ở một số nơi cho các dự án và nhận thêm sơn bả ma tít cho các khách sạn, nhà nghỉ lớn ở khu vực Hà Nội. Thu nhập của anh thời điểm đó rất khá và công việc suôn sẻ. 

Còn chị, sau khi lấy chồng, được sự động viên của anh, chị cũng đi học cắt tóc gội đầu rồi mở hiệu làm tóc ngay tại nhà. Thời kỳ ấy, chỉ 1 năm sau ngày cưới, ngoài có con gái đầu lòng (Nguyễn Thu Trang - SN 1996) anh chị đã mua được xe máy để đi, đã xây được nhà để ở riêng.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc của chị những tưởng cứ như vậy trôi đi. Nhưng mấy năm sau, công ty của anh Hồng đột ngột bị phá sản phải giải thể. Từ đó, anh Hồng về nhà làm riêng và nhận các công trình nhà dân có nhu cầu sơn bả ma tít. Chị cũng bỏ nghề cắt tóc gội đầu và chạy chợ.

Ban đầu, hai vợ chồng chị chăm chỉ và "năng nhặt chặt bị" nên gia đình vẫn đủ ăn. Thời điểm này, anh chị cũng có thêm con gái thứ 2 - Nguyễn Thùy Dung (SN 2000).

Song càng làm xây dựng và nhận các công trình nhiều, phần vì cảm thấy sức khỏe không ổn định (anh bị huyết áp cao và bắt đầu sợ độ cao), phần vì thời cuộc kinh tế khó khăn nên chị khuyên anh chuyển nghề.

Ngoài chút vốn liếng nhỏ tích cóp được mấy năm nay, chị quyết vay mượn thêm vàng để mở quán internet cho anh. Bản thân chị, cũng chạy chợ buôn bán gia cầm. 

Chuyện người đàn bà vượt khó sau cú sốc mất chồng 2

Chị Ngô Thị Sâm, 37 tuổi

Khi mới táo bạo chuyển nghề, chị cũng thấy cuộc sống vẫn ổn. Nhưng sau đó không lâu, dịch cúm gia cầm liên tiếp, các hiệu internet có nhiều người mở ra và kinh tế dần khó khăn. Vì thế, vợ chồng chị lại một lần nữa gần như bị phá sản và 2 vợ chồng trẻ đều vất vả nai lưng làm chi tiêu và trả nợ. 

Cũng trong thời kỳ cuộc sống gia đình khó khăn này, anh chị lại bị vỡ kế hoạch nên chào đón thêm con gái thứ 3 - Nguyễn Mỹ Duyên (SN 2008). Dù sinh con một bề nhưng cuộc sống của vợ chồng này vẫn hạnh phúc.

Cú sốc tinh thần lớn ngày nhận được tin báo của chồng 

Cuộc sống khó khăn và vẫn phải nợ nần là vậy nhưng anh chị thường động viên nhau chịu khó làm lụng nuôi con và cày trả nợ. Song cách đây gần 3 năm trước, anh đột ngột rời bỏ chị và 3 con mà đi. 

Hôm ấy là ngày Rằm tháng Giêng năm 2011. Sáng tinh mơ hôm ấy, anh còn nói với chị là: “Em đi trước ra mở cửa hàng, ở nhà đun nước xong là anh ra luôn”. Thế mà chị đi trước anh được khoảng 15 phút thì nhận được điện thoại của anh gọi về. 

Chị kể về ngày nhận được tin sét đánh: “Lúc ấy là 5 giờ sáng. Khi đang trên đường đi chạy chợ như mọi lần, mình nhận được cuộc điện thoại của chồng trong tiếng thở gấp gáp. Anh bảo: ‘Em về ngay, anh không sống được nữa rồi!’. Quá lo lắng và sợ hãi, mình như chết lặng và không hỏi thêm được câu nào. Trên đường về, chân tay mình run lập cập và mình luôn nghĩ tới điều không lành”.

Lao chiếc xe như bay vào sân và vứt chỏng chơ, chị bước vào nhà thì tất cả đã muộn: “Mình thấy chân tay anh run bần bật, miệng ú ớ và dường như mắt anh không thể nhìn thấy được. Mình chỉ biết lao tới ôm chặt chồng và kêu khóc. Mình bảo các con gọi ông bà và các em chồng ra giúp đỡ đưa chồng đi viện. Song tất cả đã chậm khi đưa được đến viện. Các bác sỹ bảo nhà mình đưa anh về lo hậu sự. Bởi căn bệnh tai biến làm áp huyết tăng cao đột ngột khiến anh bị đứt mạch máu não. Cứ thế, anh trút hơi  thở cuối cùng” - Chị Sâm kể mà mắt vẫn đỏ hoe khi nhắc về người chồng quá cố. 

Sự ra đi của anh, quá bất ngờ với chị và tất cả mọi thành viên trong gia đình. Anh không kịp nhắn nhủ điều gì với chị cả. Khi chị chưa về nhà, anh chỉ kịp nhắn nhủ vài lời với cô con gái lớn: “Bố sắp chết rồi! Con phải biết thương mẹ, bảo các em học tập và phải thi đỗ vào Đại học”. 

Anh ra đi quá nhanh khiến cả tuần sau khi anh mất, chị vẫn không thể tin được anh đã bỏ mẹ con chị mãi mãi. Ngày tiễn anh ra đồng, chị không còn biết tâm trạng của chị lúc ấy thế nào nữa. Chị chỉ thấy bản thân mình rất đau. Chị chẳng tin được chồng đã mất và để lại 3 con gái thơ dại cho chị.

Chuyện người đàn bà vượt khó sau cú sốc mất chồng 3

Chuyện người đàn bà vượt khó sau cú sốc mất chồng 4

Chị Sâm và 3 con gái 

Sau ngày anh mất: “Suốt cả tháng đầu tiên, 4 mẹ con mình thường mất ngủ. Mình không sao quen được nhà cửa đang có bóng dáng chồng thì giờ trở nên lạnh lẽo, tràn ngập mùi hương khói lan tỏa cùng tiếng cầu kinh của nhà Phật. Nhiều đêm nằm, nhìn 3 đứa con thơ ngủ, mình thấy sợ khi nghĩ về tương lai.

Thiếu vắng đi người đàn ông trong nhà là mất đi một trụ cột và thiếu đi rất nhiều thứ trong cuộc sống. Nhưng mình biết, mình không thể gục ngã lúc này và không cho phép mình được gục ngã lúc này. Dù thế nào mình cũng phải cố gắng xoay xỏa để các con học hành thành người. Mình muốn anh ra đi thanh thản và được mỉm cười nơi chín suối. Mình muốn dù ở nơi đâu, nhìn thấy mẹ con mình, anh cũng sẽ tự hào và hãnh diện”. 

Nỗi truân chuyên cảnh “gà mái nuôi con” sau ngày chồng mất 

Sau ngày chồng mất, là một phụ nữ yếu mềm, chị đã phải cố gắng đứng dậy và tập trở thành trụ cột gia đình cho các con. Bởi cuộc sống của 4 mẹ con chị lúc này, thực sự khó khăn và vất vả hơn trước.

Chị tâm sự: “Trước đây, khi có chồng có vợ, mình còn dám làm lớn, đi mua tận gốc bán tận ngọn, vì thế mới có của ăn của để. Giờ anh mất đi, mình không dám mạo hiểm nữa vì nghĩ nhiều đến con. Mình chỉ cố gắng chạy chợ mong đủ ăn là tốt rồi. Chỉ mong sao các con ở nhà biết tự bảo nhau học hành cho đến nơi đến chốn. 

Được cái bố mẹ và anh chị em nhà chồng rất tốt. Khi anh Hồng mất đi, mọi người thường xuyên quan tâm xem có khó khăn gì không. Các anh chị em nhà chồng cũng thường giúp đỡ về sức lực, tài chính để sửa chữa lại nhà cửa, sắm ban thờ mới, mua đồ dùng học tập và bảo ban các cháu… Thế nên những cực nhọc của mình cũng đỡ đi phần nào”.

Vì có nhà chồng luôn yêu thương giúp đỡ nên chị yên tâm chạy chợ nuôi con ăn học, giả hết nợ nần cho dù công việc bán hàng có ngày nọ ngày kia. Chỉ chỉ mong: "Mong sao mỗi ngày đi chợ mua rẻ bán rẻ nhanh hết hàng, được vài trăm để trang trải cho cuộc sống, để không phải vay mượn hay nhờ vả ai. Nhiều thời điểm đi chợ khó khăn, mình lo lắm vì không biết sẽ phải xoay sang nghề nào nữa. Cũng may, đến giờ cuộc sống của mấy mẹ con cũng tạm ổn".

Chuyện người đàn bà vượt khó sau cú sốc mất chồng 5

3 năm sau ngày chịu nỗi đau mất chồng, lòng người phụ nữ 37 tuổi này đã bình tâm hơn so thời gian đầu

Giờ, 3 năm sau ngày chịu nỗi đau mất chồng, lòng người phụ nữ 37 tuổi này đã bình tâm hơn so thời gian đầu. Nhưng: “Mỗi ngày cứ nhìn thấy ảnh của anh trên bàn thờ với bao hứa hẹn trong cuộc sống, là vợ, mình lại thấy cô quạnh và không thể bình tâm được. Các con thì mỗi ngày mỗi lớn, cuộc sống ngày càng nhiều đổi thay và nó đòi hỏi mình phải lo toan nhiều thứ hơn. Mình không biết liệu trong tương lai có đủ sức để lo cho các con học hết đại học và lập gia đình cho các cháu nữa không. Còn thực tại thì tạm ổn. Nhất là khi 3 con đều dần lớn và học tập đều khá nên mình vui và được an ủi phần nào”.

Người phụ nữ này chỉ mong ước: “Mong trời thương cho mình luôn khỏe mạnh để lo toan cho các con. Và mong cuộc sống của mẹ con mình đừng có thêm biến cố gì nữa”.  


Chuyện người vợ trẻ mất chồng sau hơn 4 năm chiến đấu với bệnh ung thư

Chuyện người đàn bà vượt khó sau cú sốc mất chồng 6

Chia sẻ