Tôi muốn quên đi quá khứ và sống với hiện tại nhưng chồng không chịu buông tha cho vợ. Tôi thật sự mệt mỏi, không biết phải nói sao để chồng hiểu nỗi lòng mình nữa?
Lấy chồng được 20 năm, tôi bất ngờ phát hiện chồng tôi nhắn tin với một cô gái lạ. Khi hỏi thẳng chồng, anh mới thú thực đó là mối tình đầu của anh.
Không ngờ sau ngày chia tay nhau, bạn trai cũ lại tiến nhanh đến thế. Còn tôi thì vẫn giậm chân tại chỗ.
Anh nói dù tình cảm với tôi không hẳn là tình yêu nhưng chắc chắn anh sẽ lấy tôi vì tôi là con một, lại có điều kiện, sau này bố mẹ tôi mất thì của cải sẽ là của anh.
Sau nhiều năm xa cách, người yêu cũ đột nhiên liên lạc lại, ngỏ ý muốn bắt đầu mối quan hệ "ngoài luồng" với tôi.
Chị Hoa hơn chồng tôi có vài tháng tuổi, nhưng giữ phép lịch sự Hào một điều chị, hai điều em đúng mực… Thế nhưng chồng gọi vậy mà không phải vậy...
Cầm món quà trên tay, tôi lại thấy day dứt và đau khổ làm sao.
Chuyện tình thanh mai trúc mã ngỡ chỉ có trong phim, nhưng thực tế lại có không ít câu chuyện còn lãng mạn hơn thế.
"Chân mình bị như vậy nên cũng khó cho việc chăm con hộ vợ. Nhiều lúc mình cũng buồn, muốn phụ vợ nhiều nhưng khó sắp xếp được", Hồng Sơn kể.
Dẫu biết là không nên nhưng nhiều ông chồng vẫn âm thầm, giấu vợ đặt tên của con theo tên người yêu cũ.