Luôn bị ám ảnh bởi "quá khứ" của chồng

,
Chia sẻ

Em là người xem trọng lễ giáo nên không thể nguôi quên. Khi vợ chồng gần nhau, em lại nghĩ đến việc anh từng ở bên người đó, nên em lại lạnh lùng với chồng.

Trước đây chồng em từng quen một người trong 3 năm và đã dạm hỏi. Nhưng chỉ sau 4 ngày, họ chia tay và không gặp lại nhau. Hai năm sau, anh gặp em. Yêu nhau một năm thì chúng em cưới.

Em có ngoại hình, trình độ, gia đình khá giả; anh không giàu, không đẹp trai, việc làm lại không suôn sẻ. Tuy vậy, anh là người hiểu biết, tốt bụng. Đến với anh, bị gia đình, bạn bè phản đối nhưng em đã che giấu để được làm vợ anh. Dần dà, thấy anh yêu thương em thật lòng, gia đình em cũng thương anh như con.

Vì anh, em đã chịu đựng những buồn tủi, thiếu thốn. Nhưng với quá khứ của anh thì em lại không thể quên. Người ấy đến với anh vì giận nhân tình, rồi cũng bỏ theo nhân tình mà phụ anh. Điều đáng nói là khi dạm hỏi xong,  anh và cô ấy đã đi nghỉ tuần trăng mật…

Em là người xem trọng lễ giáo nên không thể nguôi quên. Khi vợ chồng gần nhau, em lại nghĩ đến việc anh từng ở bên người đó, nên em lại lạnh lùng với chồng Em tìm cách dày vò, soi mói quá khứ của anh, dù em rất yêu anh và khi làm thế, em cũng rất đau khổ. Không quên được, em quay ra hờn tủi vì mình đã phải chịu thiếu thốn để đến với anh.

Giờ em đang sống trong tâm trạng vừa yêu, vừa hờn tủi nhưng phải giấu trong lòng. Em luôn nghĩ anh không thể quên được người ta như câu nói “Tình đầu không bao giờ quên” (nhưng riêng em, từ khi yêu anh, em không còn nhớ nhung tình đầu).

Anh ấy rất tôn trọng và yêu em, nhưng em lại luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của anh. Em không biết phải làm thế nào?

Theo PNOL

Chia sẻ