Kế hoạch níu tình bẩn thỉu

Tầm Xuân,
Chia sẻ

Hắn không cam tâm để mất nàng như thế được! Hắn phải lên kế hoạch níu tình yêu của nàng lại, giành lại nàng, vì nàng vốn là của hắn mà!

Hắn và nàng từng yêu và sống chung với nhau. Hắn không có điều gì phải phàn nàn về nàng cả. Nàng dễ thương, dịu dàng, chăm chỉ và nàng rất yêu hắn. Hắn cũng yêu nàng, đó là sự thật. Nhưng nhiều khi bản tính ham chơi, ham vui của đàn ông không phải vì có một cô người yêu ngoan hiền đợi ở nhà mà có thể sửa đổi được.
 
Thời gian đầu sống chung quả là mật ngọt và kẹo đường. Nhưng dần dà, hắn chán chường với việc đi làm xong là phải về nhà với nàng ngay, ngán ngẩm khi phải từ bỏ những cuộc vui, những trò giải trí trước đây hắn mê mẩn. Thế là nhiều bữa cơm hắn để nàng lủi thủi ăn một mình, nhiều đêm hắn đi không về mặc kệ nàng khóc sưng cả mắt. Hắn bắt đầu thấy khó chịu với nước mắt của nàng, khó chịu với sự quan tâm chu đáo của nàng mà trước đây đã làm hắn hạnh phúc. Điều hắn muốn là nàng hãy để hắn tự do và có khoảng trời riêng, nàng có hiểu không?
 
Rồi hắn cặp kè với một cô nàng khác - nóng bỏng, phóng khoáng và chẳng mè nheo như nàng. Thề với Chúa, hắn không bao giờ có ý nghĩ bỏ nàng cả, vì hắn vẫn yêu nàng. Chỉ là vì hắn muốn “đổi gió”, muốn vui chơi qua đường với cô ta cho cuộc sống thêm phần thi vị mà thôi. 

Nhưng cuối cùng bị nàng phát hiện và nàng đòi chia tay hắn. Hắn đau khổ níu giữ không được, vì thực sự hắn không muốn chia tay nàng. Nhưng sau đó hắn xác định, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để hắn ổn định gia đình và gắn bó với một ai đó cả đời. Vì thế, hắn chấp nhận để nàng đi.
 
Thời gian cứ thế trôi, hắn sống cuộc sống của hắn, nàng sống cuộc sống của nàng. Hắn vẫn lao vào những cuộc vui và những cô nàng dễ dãi. Cho đến khi hắn nghe được tin tức về nàng thì cũng là lúc nàng chuẩn bị lên xe hoa. Hắn như thể bị sét đánh ngang tai. Vì hình như trong sâu thẳm tâm hồn mình, hắn vẫn coi nàng là của hắn, chỉ là chưa đến lúc hắn cưới nàng về mà thôi. Nhưng bây giờ sự thật đã rành rành ra đấy: nàng sắp lấy chồng - một người đàn ông không phải hắn!
 
Cả đêm hôm ấy hắn mất ngủ. Hắn nhớ nàng, nhớ lại tất cả những gì đã có giữa 2 người. Và hắn nhận ra, hắn còn yêu nàng, hắn cần nàng cho cuộc đời mình. Giờ đây có lẽ đã đến lúc hắn sẵn sàng từ bỏ tự do để gắn bó với một gia đình rồi. Nhưng nàng lại không còn đứng đó đợi hắn nữa, mà đã sắp gắn đời nàng với kẻ khác. Không! Hắn không cam tâm để mất nàng như thế được! Hắn phải lên kế hoạch níu tình yêu của nàng lại, giành lại nàng, vì nàng vốn là của hắn mà!
 
Kế hoạch níu tình bẩn thỉu 1
Nàng không biết được rằng, hắn cũng chính là kẻ đã phá hoại hạnh phúc mới của mình... (Ảnh minh họa).

Mấy ngày sau, một kẻ đeo kính, bịt kín mặt đến tìm vị hôn phu của nàng, chìa ra cho anh ta xem một tập ảnh của nàng, “thiếu vải” có, ảnh nude cũng có luôn. Người đó còn khuyến mại thêm bằng cách cho xem cả một video clip ân ái rất đặc sắc của nàng với một người đàn ông - tất nhiên không phải anh chàng hôn phu đó rồi. Chồng tương lai của nàng định lao lên cướp những tang vật ấy nhưng kẻ lạ mặt kia nhanh chóng rời đi mất, bỏ lại một câu nói: “Vợ tương lai của anh đã từng chung sống như vợ chồng với người đàn ông khác, anh biết chưa?”.
 
Kẻ lạ mặt kia chính là hắn chứ không phải ai khác! Để rơi vào tay anh chàng hôn phu kia những tấm ảnh đấy, nhỡ anh ta phát tán ra ngoài thì sẽ hủy hoại nàng - đó là điều hắn không bao giờ muốn. Còn vì sao hắn có những vật đó ư, là hắn đã lén chụp và quay lại hồi nàng và hắn còn sống chung. Hồi đó, hắn nghĩ quay cho vui, để làm kỉ niệm thôi, ai ngờ đâu giờ đây có chỗ hữu dụng như vậy chứ.
 
Sau lần đó, hắn không xuất hiện nữa và cũng chưa vội liên lạc với nàng ngay. Hắn đợi cho nàng và anh ta “chiến tranh” ngã ngũ đã. Giờ hắn mà gọi cho nàng thì thể nào nàng cũng sinh nghi. Còn nàng có biết là hắn tiết lộ thông tin không á, có thể hồ nghi, có thể không. 

Nhưng nếu có gì thì cũng chỉ là trên suy đoán mà thôi, có ai dám khẳng định rằng hắn là thủ phạm? Nhất là nàng lại không hề biết sự tồn tại của những tấm ảnh và clip đó và anh chàng kia cũng đâu có vật chứng trong tay! Anh ta chỉ nói khơi khơi, quy chụp tội lỗi cho nàng bằng miệng mà thôi. Nếu nàng có ý chĩa mũi dùi về phía hắn, hắn sẽ chối bay chối biến!
 
Hắn áng chừng thời gian rồi liên lạc với nàng. Thật quá may mắn và cũng không nằm ngoài suy đoán của hắn, anh chàng kia bị ám ảnh bởi những hình ảnh nàng với người khác, không thể vượt qua được áp lực tâm lí nên đã hủy đám cưới với nàng. Nàng đau khổ, tất nhiên là thế rồi. Hắn không chần chừ liền đến bên nàng, động viên an ủi nàng như một người bạn cũ.
 
Khi nghe nàng tâm sự, hắn liền lái vấn đề sang một giả thuyết mới: “Có khi nào em nghĩ rằng, anh ta muốn hủy đám cưới và đó chỉ là cái cớ thôi không?”. Thấy nàng ngơ ngác, hắn bồi thêm: “Với lại, khi một người đàn ông đã yêu thật lòng thì người ta sẽ không để ý chuyện quá khứ đâu, hiện tại mới là tất cả. Anh cũng là đàn ông nên anh hiểu mà!”. Nàng im lặng, hắn lại tiếp: “Anh vẫn luôn yêu em, chưa khi nào quên em cả. Cho dù em có sắp làm đám cưới với người khác đi chăng nữa, anh cũng không để ý đâu! Mình làm lại từ đầu em nhé!”.
 
Nàng gục đầu vào vai hắn, khóc nức nở. Nàng cảm kích tình cảm hắn dành cho nàng vô cùng. Nàng nhận ra, có lẽ hắn vẫn luôn là người yêu nàng nhất. Cho dù hắn có ham chơi, có lỗi lầm nhưng tình cảm hắn dành cho nàng vẫn chân thành hơn nhiều người. Giờ đây, hắn đã muốn dừng chân và xây dựng gia đình, nàng còn cần gì hơn nữa. Những điều nàng nghĩ là đúng, hắn yêu nàng thật lòng. Nhưng nàng cũng không biết được rằng, hắn cũng chính là kẻ đã phá hoại hạnh phúc mới của mình...
Chia sẻ