"Hóa ra tôi là bù nhìn nên lấy phải mụ vợ như cô!"

Hạnh Mai,
Chia sẻ

Khánh gào lên nhục nhã: “Hóa ra tôi là thằng bù nhìn nên lấy phải mụ vợ như cô. Cô đừng có nói là cô giúp tôi 'đi cửa sau' nên phải đi ngủ với những thằng đấy”.

Cuộc hôn nhân của Khánh đã kéo dài được gần 5 năm. Theo như thiên hạ nói, Khánh may mắn lấy được cô vợ xinh đẹp, khôn khéo lại giỏi giang nên sự nghiệp lên như diều gặp gió. Quen nhau qua mai mối của bạn bè, lại vào đúng cái thời điểm bố mẹ ngày đêm thúc giục, nên chỉ sau gần 2 tháng quen biết, Khánh kết hôn ở tuổi 30.

Công bằng mà nói Khánh không chê vợ được điểm nào. Vợ Khánh khéo léo không chỉ trong gia đình mà còn cả ngoài xã hội. Vì thế, vợ Khánh rất được lòng bố mẹ chồng.

Sau khi kết hôn, Khánh luôn đưa vợ đi cùng để gặp đối tác làm ăn. Nhờ sự có mặt của vợ mà Khánh đã ký được không ít hợp đồng béo bở.

Vợ chồng Khánh cũng đã có một bé gái 2 tuổi. Vợ tuy chỉ kém Khánh 1 tuổi nhưng vẫn chưa muốn có thêm con. Vợ Khánh bảo để thêm 2 năm nữa mua được nhà đẹp ở khu ngoại ô không khí trong lành sẽ đẻ cho Khánh liên tiếp 2 đứa.

Công bằng mà nói Khánh không chê vợ được điểm nào. Vợ Khánh khéo léo không chỉ trong gia đình mà còn cả ngoài xã hội. Vì thế, vợ Khánh rất được lòng bố mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Tháng trước, công ty của Khánh tham gia đấu thầu dự án xây dựng một khu công trình lớn. Trong đó đối thủ lớn nhất của công ty Khánh là Hùng - một người quen lâu năm đã từng hợp tác với Khánh vài dự án nhỏ.

Cả hai bên đều đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền bạc cho dự án, cũng vì thế mà mối quan hệ giữa Khánh và Hùng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. May mắn đã đến với Khánh khi vào phút chót, Khánh “bắt mối” được một sếp bên Ban Quản Lý dự án. Lẽ dĩ nhiên chiến thắng đã thuộc về công ty của Khánh. 

Mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp giữa Khánh và Hùng càng trở nên tồi tệ hơn. Gặp nhau trong nhà vệ sinh, Hùng dè bỉu “Tao cứ tưởng mày quân tử, ra cũng y con vợ mày chuyên đi cửa sau. Mày giỏi giang thế mà lấy phải con vợ giỏi ve vãn trai cũng không biết”.

Nghe những lời người khác thóa mạ vợ, Khánh xông vào đánh nhau to với Hùng. Vợ Khánh biết chuyện đã trách móc Khánh không tiếc lời. 

Nhìn gương mặt vợ đỏ ửng lên chực chờ rơi nước mắt, Khánh chỉ muốn giết chết Hùng vì đã dám xúc phạm cô ấy. Nhưng câu nói của Hùng cứ văng vẳng trong đầu. Vợ Khánh vốn là nhân viên dưới trướng Khánh, nếu vợ đi cửa sau thì chính là giúp Khánh trong công việc. Chỉ là Khánh tò mò không biết vợ đã giúp Khánh bằng cách nào?

Một tuần trước, Khánh nhận được phong thư lạ hoắc. Bên trong là những bức ảnh chụp vợ Khánh ôm hôn một đối tác cũ của Khánh ở sảnh khách sạn 5 sao. Khánh đã soi rất kỹ nhưng không phải ảnh ghép.

Khánh xé tan các bức ảnh và đập phá đồ đạc. Khánh nhớ lão đối tác già béo ú ngoài 50 tuổi đã không đồng ý thỏa thuận giao dịch. Nhưng vài hôm sau, chính lão ấy lại chủ động gọi điện cùng Khánh bàn bạc hợp đồng cụ thể.

Khánh còn đang tức tối định gọi ngay cho vợ thì đã nhận được điện thoại của Hùng: “Chắc mày nhận được ảnh rồi, giờ check mail đi, vợ của mày ngon đấy. Đừng trách tao, tại mày cứ cố ngáng chân tao thôi, tao sẽ gửi cho mày đoạn video do tao biên tập sớm. Dạo này các đôi làm tình hay có mốt quay video lưu niệm lắm”.

Ngay lập tức, Khánh check mail và nhận được thêm một loạt ảnh vợ Khánh đang trần trụi làm tình với một thằng đàn ông không rõ mặt.

Khánh lao về nhà trong tâm trạng không bình tĩnh. Vợ Khánh lúc ấy cùng con gái đang nằm xem phim. Nhìn thấy vợ, Khánh tát vợ đau điếng và ném vào vợ những bức ảnh đã bị Khánh xé. 

Con gái Khánh chưa hiểu chuyện đứng bám trên ghế salon cũng khóc mếu. Vợ Khánh bảo bà giúp việc bế nó lên trên phòng rồi nhặt từng mẩu ảnh lên rồi khóc lóc. Khánh gào lên nhục nhã: “Hóa ra tôi là thằng bù nhìn nên lấy phải mụ vợ lăng loàn như cô. Cô đừng có nói là cô giúp tôi “đi cửa sau” nên phải đi ngủ với những thằng đấy”.

Tối hôm ấy Khánh ra ngoài thuê khách sạn ngủ và nằm  suy nghĩ cả đêm. Vợ Khánh nói cô ấy vì sự nghiệp của Khánh nên muốn giúp Khánh. Nhưng Khánh không thể chấp nhận được việc vợ mình lên giường với gã đàn ông khác.

Hóa ra các đối tác làm ăn của Khánh đều biết vợ Khánh sẵn sàng chiều khách miễn là mang lại lợi ích cho công ty Khánh. Chỉ có Khánh mải mê lao đầu vào công việc nên trở thành kẻ bù nhìn bị cắm sừng.

Ở khách sạn 3 hôm không về, Khánh chưa nghĩ được cách giải quyết chuyện của mình vì không thể bù lu bù loa lên. Trong lúc này, đúng như đã hẹn, Khánh nhận được đoạn video dài hơn 6 phút từ Hùng kèm dòng chú thích đắc ý: “Tao vô tình xem được từ mấy thằng bạn nên cóp lại cho mày xem, nghe nói vợ mày thời trẻ còn “chơi” hơn thế này nhiều”. 

Hóa ra các đối tác làm ăn của Khánh đều biết vợ Khánh sẵn sàng chiều khách. Chỉ có Khánh mải mê đâm đầu vào công việc nên trở thành kẻ bù nhìn bị cắm sừng (Ảnh minh họa)

Đó là đoạn video hoàn chỉnh được chụp từ các bức ảnh đã nhận được 1 tuần trước. Trong đoạn video, vợ Khánh đang ở trên giường cùng Peter - đối tác người Anh của công ty Khánh. 
 
Vợ Khánh đã quỳ xuống ôm chân Khánh xin tha thứ, Khánh đá vợ tránh xa mình. Khánh không tát vì cả đến chạm vào người vợ, Khánh cũng thấy dơ bẩn. Nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp và thánh thiện của vợ, Khánh chỉ có cảm thấy ghê tởm. 

Mọi niềm tin, tình yêu và sự tự hào trong Khánh đều sụp đổ. Khánh là người đàn ông bất hạnh khi rước vợ về để làm đĩ. Giờ đây Khánh đang suy sụp, bỏ bê tất cả mọi thứ và chìm đắm trong rượu chè để quên hết đi sự nhục nhã của bản thân. 



Chia sẻ