Giới hạn của lòng vị tha

,
Chia sẻ

Trong buổi đi làm về, Nam bất ngờ gặp vợ đang chat với người ấy. Trong nội dung cuộc nói chuyện, hai người đã bàn tính đến chuyện sau này về ở với nhau, để con lại cho Nam nuôi...

Nam và Hải đã có thời gian yêu nhau 5 năm và đã cưới nhau được 6 năm, có một cháu gái hơn 4 tuổi.

Thời gian đầu họ sống rất hạnh phúc nhưng không lâu sau đó đôi vợ chồng trở nên bất đồng về quan điểm sống.

Cách đây 2 năm, Nam phát hiện vợ mình thường xuyên nhắn tin trò chuyện với một người bạn trai. Linh cảm của một người chồng mách bảo cho anh thấy có vấn đề không ổn trong mối quan hệ đó nên anh đã nói chuyện thẳng thắn với Hải. Hải giải thích là bạn bè quan tâm hỏi thăm nhau và như chứng minh mình trong sáng Hải còn nói rõ về người bạn trai kia. Hải cũng nói cậu ta đã có người yêu và sắp cưới. Vợ nói vậy, Nam tin là thật.
 

Nam bất ngờ khi cuối năm 2006, anh phát hiện vợ mình có mối quan hệ trên mức bạn bè với chính người bạn trai ấy. Nàng cũng thừa nhận việc hai người có tình cảm với nhau nhưng chỉ ở mức gặp gỡ trò chuyện. Ngay hôm sau, Nam cùng vợ mình đến gặp người kia nói chuyện và yêu cầu hai người chấm dứt mối quan hệ. Cả hai đã hứa chấm dứt, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau cuộc gặp tay ba đó, người bạn thân của Nam vẫn nhìn thấy hai người tay trong tay đi siêu thị. Biết điều đó, Nam đã quyết định chia tay nhưng Hải cầu xin được tha thứ vì vẫn yêu chồng thương con, không muốn mất gia đình.

Thực lòng Nam rất thương con gái và biết rằng nếu họ chia tay thì con gái họ là người thiệt thòi nhất, khi bé sống với bố thì thiếu sự chăm sóc của mẹ mà sống với mẹ thì thiếu sự dạy bảo nghiêm khắc của bố. Chính vì thương con mà Nam chấp nhận cho vợ mình có cơ hội sửa chữa, không nói chuyện này với bố mẹ và anh chị trong gia đình mình với mục đích để cho vợ không phải hổ thẹn bởi những việc đã làm. Nam chỉ họp gia đình bên ngoại, thông báo tình hình và đề nghị mọi người khuyên bảo Hải.

Trước mặt gia đình, Hải hứa chấm dứt quan hệ và toàn tâm chăm sóc gia đình.

Nhưng dường như từ khi phát hiện sự việc đến nay, Nam cảm thấy vợ mình hầu như không thay đổi và vẫn lén lút liên lạc, gặp gỡ người đó, bởi vậy Nam quyết định chia tay. Hải lại cầu xin hãy vì con mà cho nàng một cơ hội cuối cùng, đồng thời nhờ mọi người khuyên Nam tha thứ để mình được sống cùng chồng và con.

Thế rồi, trong buổi đi làm về, Nam bất ngờ gặp vợ đang chat với người ấy. Trong nội dung cuộc nói chuyện, hai người đã bàn tính đến chuyện sau này về ở với nhau, chuyện để con lại cho Nam nuôi...

Khi đọc được nội dung đó, Nam cảm nhận vợ mình không những không thay đổi mà còn tiếp tục lừa dối mình và mọi người bằng điệp khúc năn nỉ xin thứ tha và giải thích là do buồn chán nên nói chuyện như thế để giải khuây.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, kể cả lòng vị tha. Lá đơn ly hôn Nam để trên bàn vẫn chưa có chữ ký của Hải. Cô vẫn tiếp tục bài khóc lóc xin thứ tha nhưng dường như trái tim Nam đã hóa đá.

Theo Đời Sống Pháp Luật

Chia sẻ