"Cái tội dám ly hôn..."

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em ức quá đưa đơn ly hôn thì anh ấy đánh em một trận vì "Cái tội dám ly hôn" và vu khống cho em ly hôn để theo người đàn ông khác.

Hỏi:

Chị à, em năm nay 27 tuổi, em đã lập gia đình rồi. Ngày em yêu anh ấy thì anh ấy rất tốt nhưng khi cưới nhau anh ấy lộ rõ bộ mặt Chí Phèo của mình. Hằng ngày anh ít đi làm, lúc em sinh con thì anh cũng đi cờ bạc. Tiền nong không có, con thì nhỏ, em có nói thì anh đánh em và chửi em. Bố mẹ anh cũng không can thiệp được. Em ức quá đưa đơn ly hôn thì anh ấy đánh một trận vì "Cái tội dám ly hôn" và vu khống cho em ly hôn để theo người đàn ông khác. Bây giờ em không dám có phản ứng gì vì chỉ sợ anh lại đánh em. Em mới sinh con xong mà chẳng nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ chồng nên em tủi thân lắm. Nhiều lúc em muốn ôm con bỏ đi thật xa nhưng lại nghĩ khổ thân vì con không có bố. 

Cách đây hơn hai tuần có một người đến nhà em đòi tiền anh nợ cờ bạc lên đến 40 triệu, em mới sinh con làm sao mà có tiền trả, anh về đã chửi em và nói em là đồ vô dụng, không nhờ vả được gì. Anh biết em thương con nên cứ chửi em hoài. Anh ấy là người không thể nói lí lẽ vì em đã nói hết lời với anh ta rồi. Càng ngày anh càng làm quá, bố mẹ em thương em lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc thôi.

Chị à, con em còn nhỏ, em cảm thấy lo lắng cho tương lai của con. Em có công việc ổn định nhưng chồng em thế này nên em thấy tương lai mình mờ mịt quá. Em muốn ly dị, muốn thoát khỏi anh ta nhưng không biết phải làm sao, mong chị cho em lời  khuyên. Cám ơn chị nhiều!

(N.M)

 Em muốn ly dị, muốn thoát khỏi anh ta nhưng không biết phải làm sao, mong chị cho em lời  khuyên (Ảnh minh họa).

Chị Tâm An trả lời:

Em thân mến

Đọc lá thư của em chị không khỏi xót xa khi thấy em đang phải chịu những trận bạo lực từ chồng của mình trong khi em đang nuôi con nhỏ. Đối với người phụ nữ thì đây là lúc cần được sự chăm sóc, yêu thương, động viên từ người chồng của mình nhất bởi họ vừa trải qua những đau đớn khi sinh con, những vất vả khi nuôi con còn nhỏ. Nhưng thật tiếc rằng sự bình yên vốn dĩ bình thường em cũng không có mà phải ngày ngày sống trong sợ hãi, đau khổ do chính chồng mình gây ra.

Em còn trẻ và con còn nhỏ, như vậy các em kết hôn cũng chưa được bao lâu nhưng chồng em đã có những hành vi bạo lực rất tồi tệ. Hơn nữa, tâm lý của em là sợ mang tiếng, sợ con không có bố, gia đình em có thể cũng chưa biết cách nào bảo vệ em do tâm lý ngại con bỏ chồng nên hầu như không ai có hành động kiên quyết mà để em bơ vơ chống chọi với những cơn bạo lực đầy nguy hiểm từ chính chồng em mang lại mà chưa có cách nào thoát ra.

Em ạ, thông thường bạo lực sẽ diễn ra theo chu kỳ, người gây bạo lực họ sẽ đánh chửi rồi xin lỗi, tạo cớ và lại tiếp tục gây bạo lực. Nhưng lúc này người bị bạo lực dễ lầm tưởng rằng họ đã hối cải nên tiếp tục chờ cơ hội để họ thay đổi. Nhưng trên thực tế, bạo lực không giải quyết bằng sự chờ đợi và im lặng, thậm chí nó còn có xu hướng tăng lên. Anh ta không thể dựa vào bất cứ cớ hay lý do nào để đánh em, em không đáng phải chịu bạo lực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mọi hành vi đánh đập và đe dọa chỉ là nhằm thể hiện thứ quyền lực vô lý mà anh ta đang áp đặt lên em mà thôi. Không có người chồng nào yêu em mà lại sẵn sàng làm em tổn thương như thế.
 
Em hãy bắt đầu từ việc tìm kiếm sự giúp đỡ, chính quyền địa phương hay người thân, bất cứ ai ủng hộ em, hãy bắt đầu từ họ. Không chấp nhận bạo lực thì em sẽ biết cách làm sao để thoát khỏi nó. Kể cả anh ta có đe dọa không cho em ly dị thì em vẫn có quyền ly hôn đơn phương nếu em muốn. Đừng sợ, bởi vì có nhiều người quanh em và sẵn sàng bảo vệ em. Nếu em không mạnh mẽ, em sẽ không thể tự bảo vệ mình chứ đừng nghĩ đến việc bao bọc con mình, đứa trẻ sẽ không thể hạnh phúc và vui vẻ nếu chúng bị tổn thương trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bạo lực.

Chúc em mạnh mẽ!
Chia sẻ