"Nhân tình của chồng muốn em ly hôn để cô ta có danh phận"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Cô ta bảo muốn em ly dị với chồng. Vì theo những gì chồng em nói với cô ta, tất cả tại em không chịu ly hôn nên anh còn chần chừ và không cho cô ta được một danh phận.

Hỏi:

Kính gửi chị Tâm An,
 
Em có một chuyện rất muốn được chị tư vấn vì em đang rất mệt mỏiEm năm nay 36 tuổi, chồng em 40 tuổi. Chúng em lấy nhau đến nay đã được 17 năm. Em không hề làm việc gì có lỗi với anh và vẫn chu toàn gia đình dù công việc bận.
 
Cách đây 5 năm, anh ấy có cặp bồ với 1 cô gái thua anh 14 tuổi. Họ đã qua lại và anh thuê nhà cho cô ta ở. Anh cung cấp tiền cho cô ta tiêu.

Anh còn nói với cô ta là gia đình anh sống không hạnh phúc, vợ chồng không hòa hợp. Anh hứa hẹn với cô ta sẽ về ly dị vợ để sống với cô ấy nhưng phải chờ con gái em (đang học lớp 6) vào đại học đã. Sau đó, nhân tình của chồng còn sinh cho anh 1 đứa con trai. Năm nay, đứa trẻ này cũng đã được 4 tuổi.


Biết chuyện, em suy sụp và yêu cầu chồng phải cắt đứt quan hệ với cô ta. Việc chu cấp cho cô ta nuôi con, em sẽ chi trả. Anh không nói đồng ý cũng không nói không chấp nhận (Ảnh minh họa)

Thật sự, chuyện anh có nhân tình và con trai riêng ở bên ngoài em không hề biết. Trước đây khi thấy tin nhắn trong điện thoại của chồng, em có hỏi thì anh bảo bạn anh mượn điện thoại nhắn tin. Hoặc khi anh ấy thuê bao số điện thoại cho cô ta, em thấy phát sinh cước (anh lấy tên công ty để đăng ký số điện thoại). Em hỏi thì anh bảo đó là thuê bao của một người đứng tên chung giấy phép với anh đăng ký. Thế là em lại tin.

Thậm chí, khi em thấy hình người phụ nữ lạ cùng với đứa trẻ trong điện thoại của anh, em hỏi thì anh bảo đi sửa máy người ta chụp thử. Một lần khác anh lại bảo đó là ảnh em của người bạn anh. Cứ thế em đã tin tưởng tuyệt đối tất cả những gì chồng nói. 
 
Cho đến hôm vừa rồi, khi em sinh con lần 2 được 5 tháng thì cô bồ của anh ta đã gọi điện và hẹn em ra quán cà phê chuyện trò. Rồi cô nói hết tất cả mọi chuyện với em. Cô ta còn bảo muốn em ly dị với chồng. Vì theo những gì chồng em nói với cô ta, tất cả tại em không chịu ly hôn nên anh còn chần chừ và không cho cô ta được một danh phận.
 
Biết chuyện, em suy sụp và yêu cầu chồng phải cắt đứt quan hệ với cô ta. Việc chu cấp cho cô ta nuôi con, em sẽ chi trả. Anh không nói đồng ý cũng không nói không chấp nhận. Nhưng anh nói với bạn của hai vợ chồng rằng anh đã bỏ bồ và quay lại với gia đình.
 
Em rất lo lắng không biết anh có toàn tâm toàn ý quay về thật sự không? Hai hôm trước em lại gần và ôm anh nhưng anh không phản ứng lại. Điều đó làm em càng suy nghĩ nhiều.
 
Mong chị cho em lời khuyên. Em phải làm gì để anh yêu thương lại vợ và lo lắng cho gia đình? Em cảm ơn chị nhiều! 

(N.L.B)
Chị Tâm An trả lời:

Em N.L.B thân mến!

Đứng trước tin chồng có nhân tình bên ngoài, lại có con riêng, là một phụ nữ, một người vợ, người mẹ hẳn em sẽ cảm thấy sốc và bối rối. Đặc biệt, cú sốc tâm lý khi phát hiện ra điều này chưa hết thì việc chưa nhận được sự phản ứng tích cực từ chồng như em nói, chắc chắn đang khiến em cảm thấy buồn bã và chán nản. Điều này chị rất thông cảm và chia sẻ với em.

Qua những điều em thấy, việc chồng em ngoại tình là bằng chứng không thể chối cãi. Vấn đề là anh ấy có người phụ nữ khác trong thời gian rất dài mà em không hề biết. Em đã quá tin tưởng chồng, tin một cách tuyệt đối, tới mức chồng hoàn toàn có thể dùng những lời lẽ để lừa dối khi em hỏi về số điện thoại, những bức ảnh lạ và mối quan hệ bên ngoài.

Em và cô gái kia, cả hai đều bị chồng em lừa dối. Nếu như em bị anh ấy dối lừa trong cuộc sống hôn nhân thì cô gái kia bị lừa dối trong tình yêu bằng những lời hứa hẹn. Ở đây trong tương lai không biết chồng em sẽ quyết định thế nào. Nhưng ít nhất em và cả người phụ nữ kia đều bị mất mát, tổn thương.
 
Trong mail, chị không thấy em nhắc tới việc có phản ứng với cô gái kia thế nào sau lời mạnh bạo muốn em ly hôn với chồng để có thể cho cô ta có một danh phận? Có lẽ là em còn đang chờ đợi quyết định từ phía chồng mình chăng? Song em cũng nên nói rõ cho cô ta biết, quyết định ly hôn hay không đó là quyết định của cá nhân em, là chuyện riêng của vợ chồng em. Cô ta chỉ là người ngoài, chẳng có quyền xen vào hay được phép đề nghị chuyện này.

Về phía chồng, em cần nói chuyện với chồng một lần nữa. Em hãy nói rõ ràng và dứt khoát các ý định của mình. Đồng thời yêu cầu chồng đưa ra các quyết định cuối cùng của bản thân.


Nhân tình của chồng còn bảo muốn em ly dị với anh để cho cô ta được một danh phận (Ảnh minh họa)

Bởi như em đã nói, em yêu cầu chồng phải chấm dứt và sẵn sàng chu cấp tiền nuôi đứa con riêng của chồng. Nhưng thái độ của anh ấy: không đồng ý cũng không chấp nhận. Chị nghĩ, đây mới chính là vấn đề em ạ. Chồng em là người quá tham lam. Anh ấy đang muốn giữ cả hai cùng một lúc và không muốn mất bên nào. Vì vậy nên anh ấy không đồng ý thỏa hiệp. Vì thế, em phải nói chuyện với chồng kiên quyết, rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, em cần phải chủ động với cuộc hôn nhân của mình hơn nữa. Trong trường hợp chồng vẫn dùng dằng và không chấm dứt được thì lúc này hãy tự mình quyết định cho cuộc hôn nhân này.

Trong trường hợp chồng quyết định từ bỏ người phụ nữ kia và em muốn cho chồng cơ hội thì em phải cho anh ấy thời gian để từ bỏ và giải quyết các mối quan hệ liên quan đến người đó.

Một điều rất quan trọng khác chị muốn nhắc em là: dù có bất cứ điều gì xảy ra, điều em cần làm là đừng ngừng yêu thương bản thân mình. Khi đứng trước cú sốc gia đình, em thường có xu hướng bỏ rơi bản thân, nhưng đó là điều sai lầm bởi còn rất nhiều thứ đáng để quan tâm và sống. Nếu sức khỏe và tinh thần tốt, em sẽ sáng suốt đưa ra các quyết định thân dễ dàng hơn.

Chúc em bình an, mạnh mẽ!

An tâm lên em nhé!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ emailtinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ nhật trong tuần.

 



Chia sẻ