Bài học làm vợ mẹ chồng dạy con dâu tương lai

Bằng Lăng,
Chia sẻ

Trước khi con chính thức bước chân vào nhà ta làm dâu, mẹ muốn có vài lời nói với con, con dâu ạ…

Con dâu ạ, chỉ còn đúng tròn 1 tháng nữa là con và con trai mẹ sẽ chính thức nên duyên vợ chồng. Mẹ đẻ ra nó, bế ẵm nó từ khi nó còn tè dầm, cởi truồng chẳng biết ngại, giờ đây, gần 3 chục tuổi đầu, đã sắp lập gia đình, sẽ được làm bố trẻ con đến nơi, trong lòng mẹ có rất nhiều cảm xúc khó tả. Và một trong những điều mẹ suy nghĩ đến chính là con đấy, con dâu ạ! Vì thế, mẹ quyết định viết vài dòng gửi tới con.

Con thân mến, con trai mẹ quyết định chọn con, mẹ tôn trọng quyết định của nó, cũng sẽ chấp nhận con với tất cả những ưu khuyết điểm. Điều đầu tiên và quan trọng nhất mà mẹ mong mỏi ở con, chính là một tình yêu chân thành dành cho chồng của con – cũng chính là con trai mẹ. Mẹ cũng nói với con trai mẹ điều tương tự như thế, chứ không phải thiên vị, bên con thì đòi hỏi, mà bên con trai thì mẹ coi nhẹ đâu. Các con có yêu thương nhau thật lòng mới đủ sức để cùng nắm tay nhau vượt qua cả quãng đường đời dài và không ít sóng gió phía trước. Các cụ đã nói “thương nhau chín bỏ làm mười”, còn nếu “không ưa thì dưa cũng có giòi” cũng là vì thế đấy. Các con có yêu thương nhau, cùng nhau nhường nhịn, bỏ qua cho nhau những điều không hay không phải trong cuộc sống, bảo ban nhau để cùng tiến bộ, sau này sẽ cùng nuôi dạy con cái cho tốt, lèo lái con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc. Có như thế, bố mẹ, cũng như bố mẹ con bên kia mới có thể yên lòng được!

Con ạ, mẹ không bao giờ yêu cầu con dâu phải đảm đang thế này, nấu ăn ngon thế nọ, suốt ngày tất bật, lụi hụi với cái bếp lại càng không. Con thích vào bếp là tốt, những bữa ăn ngon với những món thuộc sở thích bao giờ cũng là điều đáng nhớ và có thể níu chân người đàn ông – dù ở bất kì thời đại nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ mình con lầm lũi trong bếp, còn chồng con thì đang nằm khểnh xem ti vi. Hãy lôi kéo chồng con làm chân sai vặt cho con, 2 vợ chồng cùng nhau nấu nướng, vừa vui, vừa tránh bệnh ỷ lại cho chồng. Đàn ông vẫn nói thích ngắm phụ nữ vào bếp, nhưng thi thoảng cũng nên lôi chồng con đi ăn ngoài để đổi gió con nhé, những lúc ấy con hãy ăn diện thơm tho, khoác tay chồng mỉm cười rươi rói mà đi, dù con không vào bếp nhưng đảm bảo chồng con vẫn không thể rời mắt khỏi vợ đâu mà!

Tâm thư mẹ chồng gửi con dâu tương lai
Con dâu ạ, bố mẹ cũng như bố mẹ con, đã nuôi các con khôn lớn trưởng thành, giờ đã có gia đình riêng, coi như là hết trách nhiệm rồi đấy nhé! (Ảnh minh họa).

Với đàn ông nói chung và con trai mẹ nói riêng, đừng tốn hơi tốn sức phân chia việc nhà, quy định rõ ràng anh làm gì em làm gì cho mất công, chỉ tổ cãi nhau thôi con ạ. Con cứ nhận hết việc nhà là của mình cho đàn ông họ thỏa mãn cái tôi của họ, vì muôn đời, họ có bao giờ nghĩ việc nhà cũng là trách nhiệm của mình đâu. Người chồng nào tiến bộ lắm thì may ra nghĩ được rằng phải biết giúp vợ, nghĩa là họ chỉ san sẻ, phụ giúp, còn cũng chả phải việc dành cho họ. Nhưng con yên tâm, nhận hết về mình không có nghĩa mình phải làm hết, nhờ vả nhiệt tình vào chứ ạ! Cứ nhẹ nhàng, ngọt ngào, “anh ơi anh à giúp em cái nọ cái kia”, “không có anh thì em làm không xong việc này”, có thế thì đến gỗ đá cũng phải liêu xiêu chứ nói gì đàn ông. Phụ nữ đừng nên ôm đồm hết việc vào mình, vừa mệt, nhanh già nhanh xấu mà đàn ông họ có khi cũng chả trân trọng đâu con ạ!

Đừng cố giữ tiền bạc hay thể xác con trai mẹ con nhé! Con mệt mỏi mà chồng con cũng thấy bí bách, tù túng, rất dễ gây phản tác dụng đấy. Thứ con cần giữ là cái tâm nó luôn hướng về con với tất cả tấm lòng. Đời người không ai nói trước được điều gì, có thể trong một phút giây nào đó trên đường đời, chồng con bị lung lay bởi cơn gió lạ, nhưng chỉ cần lúc nào nó cũng coi vợ con, gia đình là nơi không thể thay thế thì sau những khoảnh khắc rung rinh ấy, nó nhất định sẽ tỉnh lại, và biết nên làm gì không nên làm gì và giới hạn là ở đâu để giữ được điều quý giá nhất đời nó.

Còn nữa, tất nhiên mẹ không bao giờ muốn điều này xảy ra, nhưng rủi thay nếu 1 ngày giữa các con không còn tình yêu, cuộc sống gia đình đối với con chỉ là sự chịu đựng, thì cứ mạnh dạn buông tay. Mẹ sẽ không ngăn cản đâu. Con là con dâu của ta, nhưng là con gái được bố mẹ con nâng niu, chăm bẵm và nuôi lớn đến nhường này, chẳng có lí gì để mẹ bắt con phải khổ sở, chấp nhận sự bất hạnh vì bất kì ai đó – cho dù đó là con trai mẹ. Hơn hết, với tư cách cũng là một người phụ nữ, mẹ cũng chẳng mong người phụ nữ khác phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không lối thoát, 1 người chồng không còn tình yêu. Hãy mạnh mẽ, cho đi yêu thương nhưng cũng cần sống cho cả bản thân mình, dù thế nào đi nữa, con dâu nhé!

Con dâu ạ, bố mẹ cũng như bố mẹ con, đã nuôi các con khôn lớn trưởng thành, giờ đã có gia đình riêng, coi như là hết trách nhiệm rồi đấy nhé! Giờ đây, cuộc sống là của các con, do các con tự quyết định, có chăng bố mẹ chỉ là người bên cạnh cho lời khuyên khi cần thiết mà thôi. Chúc con và cả con trai mẹ đều được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình! Đôi điều như vậy với con.

Kí tên:

Mẹ chồng của con
Chia sẻ