Cặp "vợ chồng hờ" từ Tiền Giang sang Vĩnh Long rồi vào ngôi miếu trộm bình hoa và 4 con hạc bằng kim loại nhưng bị công an bắt giữ.
Gia đình vô cùng lo lắng trước việc một nữ sinh lớp 12 mất tích trước Tết đến nay vẫn chưa tìm được.
Sau khi có lời qua tiếng lại với mẹ, chàng trai nấu mì gói ăn thì bất ngờ bị chị dùng nước sôi đổ vào nồi tạt thẳng lên đầu gây bỏng nặng.
Sau hơn một tháng điều tra, Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố vụ án nữ sinh lớp 4 bị người đàn ông cùng huyện "ôm, hôn" tại trường.
Khanh (36 tuổi) ngụ tỉnh Vĩnh Long bị cáo buộc đã cùng đồng bọn gây mê chủ quán cà phê cướp tài sản, rồi cưỡng bức.
Thấy vợ chồng chị H. đi vắng, Thiện đột nhập vào nhà, vô hiệu hóa các camera an ninh và cạy tủ sắt lấy trộm tài sản trị giá hơn 8,3 tỷ đồng.
Trong khi phá án ma túy, nam thiếu úy Đội CSĐT TP về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) uống nhầm ca nước chứa ma túy và dẫn đến tử vong sau đó.
Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, khi các bác sĩ định đánh giấy chuyển viện thì Thiếu úy Đạt tự rời khỏi viện cùng người nhà.
"Lúc con tôi ở BVĐK tỉnh Vĩnh Long, gia đình tôi nài nỉ nhờ bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn cấp cứu nhưng ổng bảo ca này phải đưa qua BV Tâm thần", mẹ thiếu úy Đạt cho biết.
Người nhà của thiếu úy công an Nguyễn Đức Đạt đang rất bức xúc vì sự thờ ơ của bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long không cấp cứu kịp thời khi bệnh nhân ngộ độc ma túy đá, làm người này tử vong sau đó.