Không ít mẹ ngạc nhiên trước khả năng "mất tích" của cậu bé này, nhưng riêng bà mẹ thì biết đó là "chuyện gì đến cũng đến", bởi chị đã thừa biết khả năng nghịch ngợm của "giặc" nhà mình.
Những ngày mới về quê, lũ trẻ chẳng chịu bước chân ra đến ngoài, nhưng chỉ vài ngày sau, chúng đã kịp quậy "banh nóc" nhà ông bà nội.
Bản năng của mọi đứa trẻ là luôn vận động, nghịch ngợm và tò mò với mọi thứ xung quanh. Nhiều khi cha mẹ muốn lũ trẻ im lặng để đỡ đau đầu nhưng thực tế đã chứng minh "im lặng chính là bão tố".
Tưởng rằng cho con vào bồn tắm vẽ là một ý tưởng thông minh, vì sau khi con chơi xong, cha mẹ chỉ cần cọ rửa lại bồn tắm là xong. Nhưng đôi khi sự việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ như thế.
Cứ tưởng bạn nữ bên phải không sơ vin, bạn nam bên trái đi dép kẹp là vi phạm nội quy, nhưng hóa ra người chiếm "spotlight" nhất lại là bạn nam ở giữa vì đôi giầy đang đi.
Mọi người ai cũng thích thú với cách tạo "điểm nhấn" cho bài kiểm tra của bạn học sinh này.
Đôi khi những điều bất ngờ trẻ mang lại sẽ khiến bố mẹ có chút "thót tim", nhưng tựu chung lại, nhà có trẻ nhỏ lúc nào cũng đầy ắp những điều thú vị.
Cứ tưởng có mỗi nhà mình là tanh bành khi con nghỉ học ở nhà, ai ngờ, nhà nào cũng như nhau cả thôi.
Những tư thế ngủ bá đạo, những trò nghịch vô đối của trẻ trong mọi tình huống được chính bố mẹ các bé ghi lại khiến ai cũng phải bật cười.
Cứ tưởng bạn vào lớp và nghe thầy giảng bài nên ai cũng hí hửng chờ đợi mượn vở chép. Ai ngờ...