Tình cờ gặp 1 người đặc biệt khi đang hợp luyện diễu binh, ánh mắt của chiến sĩ làm cả triệu người "dừng lại"
“Kỳ lạ là nước mắt tôi lại rơi. Gia đình tự hào vì bạn, chúng tôi cũng vậy” - một cư dân mạng viết.
Tối 22/4, buổi tổng hợp luyện thứ 2 chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra. Cư dân mạng tiếp tục ví đây là Day 2 của “concert quốc gia” bởi ý nghĩa tự hào cũng như quá nhiều khoảnh khắc đặc biệt của các chiến sĩ với đông đảo người xem.
Trong số đó, đoạn clip của chiến sĩ đang hợp luyện diễu binh trong đội hình khối nam Lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ Công an gặp người thân đã thu hút sự chú ý từ netizen, nhanh chóng viral trên nhiều nền tảng, clip thu hút cả triệu lượt xem.
Khoảnh khắc đang viral trên MXH (Nguồn: @phongucu_showbiz)
Theo thông tin từ clip, nam chiến sĩ đang di chuyển cùng đồng đội thì nhìn thấy mẹ đứng cùng với những người dân ven đường đến xem và cổ vũ các chiến sĩ. Dù gương mặt sáng lên nhưng anh vẫn giữ đúng nhịp đi đều với mọi người, dáng người thẳng thớm và tiếp tục di chuyển đúng đội hình.
Về phần người mẹ, cô chỉ kịp nắm lấy cánh tay con trai đúng 1s rồi buông ra để anh tiếp tục làm nhiệm vụ. Khi con đã bước đi qua, cô nhìn mãi theo con và cười tươi, liên tục vẫy tay chào.

Gương mặt nam chiến sĩ sáng lên khi gặp mẹ nhưng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ

Nụ cười và ánh mắt tự hào của người mẹ về con trai
Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng viral, đạt triệu view ở cả TikTok lẫn Facebook, cùng với đó là hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xúc động, thậm chí rơi nước mắt vì quá đỗi tự hào. Nhiều người lại nhận xét rằng 2 mẹ con rất giống nhau và cảm thấy hạnh phúc lây cùng cả hai.
“Trong mắt mẹ quá đỗi tự hào, trong mắt con phút chốc chỉ còn mẹ”, “Có vậy thôi mà tui khóc đó”, “Hai mẹ con dễ thương quá. Chắc hẳn cô tự hào về con trai của mình lắm”, “Trông anh ấy cũng tự hào về mẹ luôn ý, hạnh phúc lây”, “Kỳ lạ là nước mắt tôi lại rơi. Gia đình tự hào vì bạn, chúng tôi cũng vậy”, “Thấy mẹ lòng rất vui nhưng vẫn giữ được tinh thần đang thực hiện nhiệm vụ”, “Chắc chắn người làm mẹ như cô sẽ thấy tự hào về con trai lắm”, “Xem đoạn này chảy nước mắt mà miệng lại cười tươi. Nhìn cô vui và hãnh diện thể hiện rõ trên khuôn mặt còn anh nhìn thấy cô rồi cười mỉm mà dễ thương”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.
Thực tế không chỉ mẹ của nam chiến sĩ mà nhiều người mẹ khác, nhiều gia đình khác cũng vô cùng tự hào khi có con em xuất hiện trong đội hình diễu binh, diễu hành hoặc làm nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Phía dưới clip nói trên, nhiều người chia sẻ: “Cô ngồi bên cạnh mình cũng có con đang tham gia diễu binh. Gia đình cô đi từ Biên Hoà (Đồng Nai) lên, khi thấy con trai - trong ánh mắt và nụ cười của người mẹ ấy tự hào về đứa con của mình”, “Bạn học cấp 3 của mình cũng trong khối này mà mình còn thấy tự hào nữa là gia đình họ. Tự hào dữ luôn á”, Bạn thân của mình cũng tham gia diễu binh mà tui còn tự hào”,...
Ngày 18/4 vừa qua, trong lần hợp luyện diễu binh đầu tiên, hình ảnh của chiến sĩ Nguyễn Chính thuộc Khối nam sĩ quan Công an TP.HCM ôm bà ngoại cũng khiến nhiều người xúc động. Chia sẻ trên Tạp chí Tri Thức, chiến sĩ Chính kể lại rằng mình đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng gọi từ xa, hoá ra là ông bà và người thân. Nam chiến sĩ không biết gia đình di chuyển từ Đông Nai lên xem cháu và đồng đội luyện tập.

Khoảnh khắc của chiến sĩ Nguyễn Chính và bà ngoại (Ảnh: Sài Gòn Nghen)
Hay một trường hợp khác là của chiến sĩ Lê Ngọc Gia Bảo - quân nhân cao 1m93, là người cao nhất đội hình diễu binh, diễu hành của Khối nam Sĩ quan Công an TP.HCM. Sau khi chiến sĩ xuất hiện trên clip của kênh TikTok VTV24, mẹ anh cũng chia sẻ bài đăng viral trên Facebook và viết: “Yêu con trai của mẹ - Gia Bảo. Cố lên con nhé. Ba mẹ thật tự hào. Cả nhà yêu con”.

Chia sẻ từ mẹ chiến sĩ Gia Bảo (Ảnh chụp màn hình)
(Tổng hợp)