Dù có kinh nghiệm thuyết minh diễu binh, diễu hành, chị Hoàng Hà vẫn phải trải qua cuộc thi tuyển chứ không có sự ưu ái nào.
Cảm ơn vì... tất cả.
“Kỳ lạ là nước mắt tôi lại rơi. Gia đình tự hào vì bạn, chúng tôi cũng vậy” - một cư dân mạng viết.
Sắc đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi, từ những con đường lớn sầm uất đến từng hẻm nhỏ, khu dân cư cũ, tạo nên một bức tranh sống động và đầy tự hào khắp TP.HCM.
Mỗi quán mỗi cách thể hiện, nhưng điểm chung là khơi gợi được cảm xúc, truyền tải lịch sử theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận với thế hệ trẻ.