"Trước khi thực hiện nhiệm vụ, thật ra mình cũng hồi hộp và lo lắng rất nhiều...", Mạnh Phương nói.
Khi mặc sơ mi trắng, hay đơn giản chỉ là áo phông và quần jeans, chàng trai ấy vẫn toát lên vẻ soái ca khiến chị em xuýt xoa không ngớt.
Xịn như các “cực phẩm” quân nhân Việt Nam, đi tới đâu cũng trở thành “concert” bởi sự yêu mến, ủng hộ của người dân.
"Dù 50 năm, 100 năm sau hay 1.000 năm sau nữa, không chỉ mình mà còn rất nhiều bạn khác, cũng muốn: Được sống ở trên đất nước Việt Nam".
Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ đăng tải, tấm ảnh đã có 81k lượt yêu thích và 20k lượt chia sẻ.
Cô gái đại diện cho tuổi trẻ cả nước phát biểu đầy xúc động và tự hào, trong buổi lễ trọng đại của dân tộc.
Thấy nữ chiến sĩ được bác sĩ quân y đưa về điểm tập kết sau khi hoàn thành buổi tổng duyệt, người dân hai bên đường không ngừng cổ vũ, động viên.
Hành trình từ Hà Nội vào TP.HCM kéo dài hơn 1.800 km trên chiếc xe đạp Thống Nhất của Đào Quang Hà đã "cán đích".
Đắt xắt ra miếng chính là đây.
"Đây có lẽ là kỉ niệm lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình", Thượng uý Đặng Xuân Hoạt - Khối trưởng của Đoàn CSCĐ Kỵ binh nói.