Tin tuyển giáo viên mầm non ở Hà Nội gây sóng gió: Kịch tính còn hơn "Sống chung với mẹ chồng", chính chủ nói 1 câu đọc mà CHOÁNG

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Chia sẻ về quá trình tuyển chọn giáo viên mầm non còn hơn cả tuyển... con dâu của phụ huynh ở Hà Nội khiến dân tình tranh cãi nảy lửa.

Người ta thường bảo, giáo viên mầm non là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ "dạy" mà còn phải "dỗ", không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì “tình yêu”. Tiêu chí tuyển dụng giáo viên mầm non, vì thế, ngoài kỹ năng, kinh nghiệm, bằng cấp còn yêu cầu yêu trẻ, luôn thấu hiểu trẻ, nắm bắt được nhu cầu cá nhân, tâm lý của trẻ. Nhưng, đó cũng chỉ là những yêu cầu... thông thường.

Với một số phụ huynh, khi tìm giáo viên mầm non trông con tại nhà, có những quy tắc "bất thành văn" khác. Chẳng hạn mới đây, chia sẻ về quá trình tuyển chọn giáo viên mầm non còn hơn cả tuyển... con dâu của phụ huynh ở Hà Nội khiến dân tình tranh cãi nảy lửa. Dân tình chia làm hai chiến tuyến: Một bên cho rằng yêu cầu này là bình thường, một bên nhận định phụ huynh quá xem thường nghề giáo. Câu chuyện mãi không có hồi kết.

Tin tuyển giáo viên mầm non ở Hà Nội gây sóng gió: Kịch tính còn hơn "Sống chung với mẹ chồng", chính chủ nói 1 câu đọc mà CHOÁNG - Ảnh 1.

Trong bài chia sẻ, phụ huynh này kể chuyện đăng tìm cô giáo mầm non tới nhà mình chăm bé mấy tháng trước. "Mình chả yêu cầu gì nhiều, vì mình nghĩ với mình không được đào tạo chuyên ngành mầm non nhưng mình thấy chăm con mình khá nhàn, vì mình cho bé theo Easy từ khi lọt lòng, ăn ngủ đều có nề nếp, lịch sinh hoạt ổn định, cho ngủ chỉ 2-5 phút là xong, bé ngủ rồi thì mình rảnh. 

Mình chỉ cần người chơi với bé lúc bé thức là chính và tin tưởng là các cô mầm non có kĩ năng chơi với trẻ nên mong muốn tìm được 1 cô tới nhà. Cũng có khoảng 4-5 cô tới nhà mình trao đổi", người này kể.

Tuy nhiên sau đó, tất cả các giáo viên mầm non đến nhà đều không nhận việc với những lý do khác nhau. 

- Cô đầu tiên: Sinh năm 1995; chưa có gia đình, đang dạy trường quốc tế, có nói là em có kinh nghiệm về giáo dục sớm, đang học IELTS để đi du học... Chủ nhà cho rằng mình thấy khá thú vị. "Nhưng trong khi đang nói chuyện thì móng tay giả của cô rơi ra và bé nhà mình nhặt lên, cô thả tóc xoã ngang vai nhìn rất sành điệu, nước hoa ngào ngạt... nếu cô đi phỏng vấn ở vị trí lễ tân, nhân viên sales, nhân viên văn phòng chắc chắn sẽ ăn điểm cao. 

Nhưng với mình cô fail hoàn toàn, vì mình đã nghĩ tới ngày con mình sẽ nhặt cái móng tay silicon kia lên bỏ vào mồm, và bản thân mình bị dị ứng nước hoa". Cô giáo vì thế bị đánh giá tác phong không hợp hoàn cảnh.

- Cô thứ 2; thứ 3 tới nhà: "Cô 2 nói giọng địa phương miền Trung, trong khi mình người miền Bắc, mình không thấy hợp với kì vọng của mình. Cô 3 khi bị hỏi "em có biết sơ cấp cứu cho trẻ khi bị hóc, bị bỏng, bị điện giật không" trả lời ấp úng và khi đưa cho búp bê để thao tác thì không biết làm".

- Cô thứ 4 khi được hỏi có biết các phương pháp ăn dặm hiện giờ cho trẻ không? Cô trả lời... em biết... con em ăn bột đến 12 tháng tuổi. (Không sao, nếu chăm con mình, mình bảo cô cho ăn như nào cô cũng sẽ làm theo thôi). "Nhưng quan trọng là cô nói ngọng L, N.... trong khi con mình đang tuổi học ăn, học nói", người mẹ chia sẻ. 

Mức lương đề nghị của phụ huynh này là 250 ngàn đồng/ngày, thời gian làm việc từ 7h30 đến 17h30, từ thứ hai đến thứ sáu. Chăm hai bé 5 tuổi và 7 tháng tuổi.

"Thượng đẳng, phân biệt vùng miền" hay yêu cầu hợp lý?

Dưới phần bình luận với hàng trăm comment, hầu hết ý kiến cho rằng giáo viên mầm non là những người được đào tạo theo quy chuẩn chung của bộ GD&ĐT. Thời đại phát triển đi kèm theo đó là những phương pháp giáo dục mới, không ai phủ nhận là các cô là cần trau dồi và nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng của bản thân. 

Thế nhưng ngành nghề nào cũng xứng đáng được tôn trọng. Vì tình hình dịch nên nhu cầu thuê giáo viên đến nhà trông các bé tăng cao nhưng không phải cứ trả tiền là có quyền xem thường người khác.

Tin tuyển giáo viên mầm non ở Hà Nội gây sóng gió: Kịch tính còn hơn "Sống chung với mẹ chồng", chính chủ nói 1 câu đọc mà CHOÁNG - Ảnh 2.

"Bài viết và những câu trả lời bình luận của bạn này sặc mùi khinh thường các cô nhưng 1 số chị lại cho rằng giáo viên bị nói như thế là bình thường. Nghĩ cũng buồn cười cho cái nghề này. Lương thì thấp nhưng hạch sách, khinh thường, soi mói từ A - Z mà vẫn phải "giữ thái độ chuyên nghiệp" để không mang tiếng nghề giáo", một cư dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng yêu cầu của phụ huynh này cũng bình thường bởi là cha mẹ, ai cũng luôn mong muốn những gì tốt đẹp chuẩn mực nhất đến với con mình,

"Giáo viên mầm non tiếp xúc với trẻ móng tay dài còn phải cắt chứ không nói gì là úp móng rồi rơi ra. Trẻ đang tập nói không muốn con sai lỗi L, N là quá đúng. Ngay cả ở lớp 20 - 25 học sinh mà mỗi phụ huynh 1 ý mình vẫn phải chiều và tiếp thu ý kiến nói gì bây giờ họ bỏ tiền thuê riêng 1 giáo viên cho con họ thì họ cũng muốn tìm 1 người xứng đáng và phù hợp là đúng rồi. Ai làm mẹ rồi thì tâm lý như nhau thôi. Mình thông cảm cho phụ huynh này".

Trước phản ứng của một giáo viên cho rằng "xịt nước hoa là bình thường", người đăng tin tuyển dụng đáp trả: "Mình thì nghĩ cô giáo mầm non đi xin việc nên có mùi sữa hơn là mùi nước hoa. Mình không tuyển người mẫu". 

Hiện câu chuyện vẫn đang trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Chia sẻ