Tìm được mẹ sau... 50 năm nhờ facebook

Thùy Linh,
Chia sẻ

Một người phụ nữ đã tìm lại được mẹ đẻ của cô sau gần 50 năm xa cách nhờ mạng xã hội facebook.

Stefanie Phillips đã sử dụng các trang mạng xã hội facebook để tìm kiếm thông tin về Joan Wehrmeyer – người mẹ mà cô không được gặp từ khi còn là một đứa trẻ. Bà Wehrmeyer, tên thời con gái là Courchene chỉ mới 17 tuổi khi kết hôn với ông Richard Botwin. 


Stephanie Phillips (bên phải) đã được đoàn tụ với mẹ cô, 
bà Joan Wehrmeyer (bên trái) sau gần 50 năm xa cách

Stephanie được sinh ra ngay sau đó nhưng  mẹ cô vì bất hòa với gia đình nhà chồng nên đã lựa chọn ra đi và để lại cô cho người cha chăm sóc. Trong khi Stephanie ở lại với cha cô tại New Jersey, mẹ cô, bây giờ đã 67 tuổi chuyển đến Nam Florida và tái hôn, bà đã có thêm một đứa con và sống tại Coral Springs. Stephanie, hiện 48 tuổi, đang sống ở Waynesburg (Pennsylvania, Mỹ) đã miêu tả cảnh đoàn tụ với mẹ mình như là một giấc mơ trở thành sự thật. 

Cô nói: "Khi tôi lớn lên, tôi không bao giờ được phép hỏi bất cứ điều gì về mẹ. Đó là một chủ đề cấm kỵ”. Stephanie và chồng cô - anh Rodney, đã tìm kiếm mẹ cô rất nhiều lần trong những năm qua. Mặc dù không có tin tức gì của bà nhưng cả hai vẫn không bỏ cuộc. Người chồng lãng mạn Rodney đã hứa với Stephanie khi cô tuyệt vọng rằng họ nhất định sẽ tìm thấy mẹ.


Anh Rodney đã hứa với vợ khi cô tuyệt vọng
 rằng họ nhất định sẽ tìm thấy mẹ cô

Sau đó, Stephanie đã phát hiện ra tên thời con gái, tuổi và quê của mẹ cô trong khi chăm sóc cho người dì ốm yếu. Và họ đã tìm kiếm trên facebook. May mắn là mẹ cô đã dùng tên thời con gái để lập hồ sơ trên facebook và Rodney đã có thể kết nối với bà.

Sau khi gửi đi một vài tin nhắn thông qua facebook, cuối cùng hai vợ chồng họ đã nhận được thư trả lời vào ngày 18/6/2012 khẳng định bà Wehrmeyer là mẹ của Stephanie. Cả hai mẹ con đều thuận tay trái và đều làm chủ nhà hàng của riêng mình.

Trước khi kết nối được với mẹ, vợ chồng Stephanie đã lên kế hoạch đi nghỉ ở Nam Florida để kỷ niệm 13 năm ngày cưới. Vì vậy, họ quyết định nhân dịp này để hai mẹ con cô gặp nhau.

Bà Wehrmeyer đã rất vui mừng nói với con trai mình, em cùng mẹ khác cha của Stephanie, để lên kế hoạch gặp gỡ cả gia đình. Cuối cùng, hai mẹ con Stephanie đã có buổi đoàn tụ cảm động tại một nhà hàng ở Deerfield Beach vào hôm 17/7/2012 sau gần 50 năm xa cách.
Chia sẻ