Tiết kiệm chi phí, bố mẹ ôm ba lô, đồ đạc lỉnh kỉnh đợi con thi xong
Sáng nay (5/7) các sĩ tử bước vào môn thi cuối cùng của đợt 1 kỳ thi ĐH năm 2014. Trong lúc các sĩ tử vào làm bài thì hàng ngàn phụ huynh đứng ngoài cổng với ba lô, đồ đạc sẵn sàng đón con em mình về quê luôn để tiết kiệm chi phí.
Để tiết kiệm chi phí, các phụ huynh đã tiến hành trả phòng nghỉ, nhà trọ từ lúc 5 giờ sáng để khi con em mình thi xong sẽ cùng nhau khăn khói về quê, kết thúc kỳ thi ĐH với nhiều kỳ vọng.
Ghi nhận tại nhiều hội đồng thi sáng nay cho thấy, có hàng trăm, hàng ngàn bậc phụ huynh đã đưa con đến điểm thi kèm theo ba lô, bao tải và nhiều đồ đạc cá nhân ngồi đợi con em mình.
Lý do mà các bậc phụ huynh mang đồ đạc, ba lô cùng nhiều vật dụng thiết yếu đến các điểm thi là để tiết kiệm chi phí.
Trao đổi với chúng tôi, chú Hậu (Thái Thụy - Thái Bình) cho biết: "Hai cha con thuê 1 phòng nghỉ với giá 800 ngàn đồng/ngày vì vậy nếu sáng nay không dọn trước 10 giờ sẽ bị tính thêm tiền. Chính vì thế từ 5 giờ sáng hai cha con đã trả phòng và mang tất cả đồ đạc đến điểm thi".
Nhiều người ở các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc... sợ phải chen chúc trên xe khách nên đã chọn phương tiện xe máy đưa sĩ tử đi thi.
Mặc dù đồ đạc không nhiều, chủ yếu là quần áo, đồ dùng cá nhân nhưng tiết trời oi bức khiến các phụ huynh cảm thấy ngột ngạt.
Trong lúc chờ đợi các sĩ tử tan thi, các bậc phụ huynh luôn hướng ánh mắt vào bên trong cổng trường.
Vẻ lo lắng luôn thường trực trên khuôn mặt mỗi người.
Và cùng với đó là niềm hi vọng về tương lai cho con em mình phía trước.
Một ông bố không rời mắt khi con bước vào phòng thi.
Sáng nay, các thí sinh thi môn Hóa Học cho khối A và môn Tiếng Anh cho khối A1 - thời gian làm bài 90 phút nên khoảng gần 9 giờ các sĩ tử đã kết thúc môn thi cuối cùng của đợt tuyển sinh lần 1.
Hàng ngàn sĩ tử sau khi rời phòng thi.
Nhiều cổng trường chật ních người.
Ở nhiều ký túc xá, sĩ tử cùng người nhà bắt đầu khăn gói về quê.
Những bậc phụ huynh và sĩ tử thuộc các tỉnh lân cận sẽ có một cuộc hành trình về quê, thời gian mất từ 1-4 giờ đồng hồ (tùy quãng đường).
Ghi nhận tại nhiều hội đồng thi sáng nay cho thấy, có hàng trăm, hàng ngàn bậc phụ huynh đã đưa con đến điểm thi kèm theo ba lô, bao tải và nhiều đồ đạc cá nhân ngồi đợi con em mình.
Lý do mà các bậc phụ huynh mang đồ đạc, ba lô cùng nhiều vật dụng thiết yếu đến các điểm thi là để tiết kiệm chi phí.
Trao đổi với chúng tôi, chú Hậu (Thái Thụy - Thái Bình) cho biết: "Hai cha con thuê 1 phòng nghỉ với giá 800 ngàn đồng/ngày vì vậy nếu sáng nay không dọn trước 10 giờ sẽ bị tính thêm tiền. Chính vì thế từ 5 giờ sáng hai cha con đã trả phòng và mang tất cả đồ đạc đến điểm thi".
Nhiều người ở các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc... sợ phải chen chúc trên xe khách nên đã chọn phương tiện xe máy đưa sĩ tử đi thi.
Mặc dù đồ đạc không nhiều, chủ yếu là quần áo, đồ dùng cá nhân nhưng tiết trời oi bức khiến các phụ huynh cảm thấy ngột ngạt.
Trong lúc chờ đợi các sĩ tử tan thi, các bậc phụ huynh luôn hướng ánh mắt vào bên trong cổng trường.
Vẻ lo lắng luôn thường trực trên khuôn mặt mỗi người.
Và cùng với đó là niềm hi vọng về tương lai cho con em mình phía trước.
Một ông bố không rời mắt khi con bước vào phòng thi.
Sáng nay, các thí sinh thi môn Hóa Học cho khối A và môn Tiếng Anh cho khối A1 - thời gian làm bài 90 phút nên khoảng gần 9 giờ các sĩ tử đã kết thúc môn thi cuối cùng của đợt tuyển sinh lần 1.
Hàng ngàn sĩ tử sau khi rời phòng thi.
Nhiều cổng trường chật ních người.
Ở nhiều ký túc xá, sĩ tử cùng người nhà bắt đầu khăn gói về quê.
Những bậc phụ huynh và sĩ tử thuộc các tỉnh lân cận sẽ có một cuộc hành trình về quê, thời gian mất từ 1-4 giờ đồng hồ (tùy quãng đường).
Bến xe quá tải thí sinh về quê Nhiều thí sinh vẻ mặt buồn bã vì không làm được bài cộng với thời tiết ở Hà Nội khá oi ả nên hàng nghìn sĩ tử, phụ huynh trở nên mệt mỏi. Ai cũng mong trở về quê thật nhanh. Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách đổ về đông nhất từ lúc hơn 10 giờ sáng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Phó GĐ bến xe Mỹ Đình) cho biết: "Ngay từ ngày mùng 2/7 chúng tôi đã lên kế hoạch hoạt động để đón thí sinh và người nhà. Trong 2 ngày hôm nay và ngày mai ước tính bến xe sẽ đón - trả khoảng 35-40 nghìn lượt khách và tăng cường khoảng 150 -200 xe để phục vụ thí sinh, người nhà trở về quê sau đợt thi thứ nhất". Cũng theo ông Tuấn thì hiện tại ở bến xe Mỹ Đình các nhà xe phục vụ khá chu đáo, lượng xe đông đúc nên hành khách có nhiều sự lựa chọn cho hành trình của mình. Nếu trong quá trình các xe bắt khách, lực lượng bảo vệ bến xe sẽ phối hợp với thanh tra giao thông xử lý những nhà xe cố tình nhồi nhét khách. Lượng người đổ về bến Mỹ Đình đông nhất để về quê ước tính vào chiều nay và sáng mai. Tuy nhiên, vào thời điểm trưa ngày 5/7 nhiều người phải ngồi chờ xe trong tình trạng đói và mệt mỏi. Quầy bán vé của một nhà xe hành trình từ Mỹ Đình - Nghệ An. Phía ngoài bến xe buýt, lượng hành khách luôn đông đúc, thậm chí hầu hết các tuyến buýt đều chật ních. Khu vực bến đỗ của các nhà xe đông đúc. Tay xách nách mang khăn gói về quê. Hai bố con buồn bã, mệt mỏi vì nhà xe quen vừa xuất bến cách đây ít phút. Hai mẹ con mang cả quạt lên chống chọi với nắng nóng, giờ phải vác quạt về. Tất cả tư trang, quần áo cá nhân đều gói gọn trong chiếc bao tải. Sự mệt mỏi không giấu được trên khuôn mặt các sĩ tử và phụ huynh. Niềm hi vọng về một kết quả tốt đẹp của các sĩ tử trước lúc về quê. |