"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào

Su,
Chia sẻ

Nhìn Thị Bình - Nhật Kim Anh khiến fan "Tiếng sét trong mưa" đau lòng vì đã khóc gần như cạn nước mắt.

Tập 39 của Tiếng sét trong mưa vừa lên sóng cùng với loạt tình tiết gây xót lòng cho khán giả. Cai Tuất vì muốn phá hủy những chứng cứ phá hoại của công mà cấu kết với người ngoài để phóng hỏa đốt nhà. Mục đích của Cai Tuất cũng chỉ là che giấu những chuyện tham ô sai trái mình đã làm. Nhưng khi ngọn lửa bùng lên thiêu rụi đống tài liệu, sổ sách quan trọng, cậu Hai Thanh Bình (Quốc Huy) đã không ngại nguy hiểm mà lao vào ngôi nhà đang cháy.

Kết quả, Thanh Bình bị bỏng nặng, nửa phần thân trên của anh bị ngọn lửa táp vào. Nếu như không có Hải (Lâm Minh Thắng) liều mình cứu giúp, Thanh Bình chắc chắn không toàn mạng. Sau đó, vì biết âm mưu của mình có khả năng bại lộ, Cai Tuất đành đóng giả vai tội nghiệp, vội vàng cho đám lính đến vác Thanh Bình đến bệnh viện cấp cứu.

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 1.

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 2.

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 3.

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 4.

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 5.

Thanh Bình bị bỏng nặng khi được Hải cứu thoát khỏi đám cháy.

Ở một diễn biến khác, sau khi vào căn phòng bí mật của Khải Duy (Cao Minh Đạt), Thị Bình đã hiểu rõ chuyện cả đời này cậu Ba chỉ yêu thương mình bà. Trong lúc xúc động dâng trào, Thị Bình lại nghe ông Quý (Thanh Nam) nói rằng Khải Duy lấy tên người vợ quá cố để đặt cho con trai đầu. Nhận ra chuyện Thanh Bình chính là con trai mình, Thị Bình vội lao đến hỏi han, nắm chặt tay anh. Sau đó, bà bật khóc nức nở khiến ai cũng xót xa.

Rõ ràng con trai mình đang ở trước mặt, thế mà Thị Bình không thể lao đến nhận con. Rõ ràng người chồng suốt 24 năm luôn thương nhớ ở sát gần bên, vậy mà Thị Bình đành nuốt nước mắt bỏ đi.

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 6.

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 7.

Thị Bình đã biết chuyện Thanh Bình chính là con của mình.

Trong cảnh quay khác, Thị Bình ngước lên nhìn bầu trời đen tối rồi bất lực òa khóc. Bà cứ cầu khấn ông trời để các con được khỏe mạnh, bình an. Một đời người mẹ lam lũ này đã chịu quá nhiều thương tổn, sinh ra 3 đứa con với hình hài nguyên vẹn nhưng oan nghiệt làm sao, chúng lại đang bị vương vào một mối dây liên quan đến gia đình Khải Duy.

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 8.

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 9.

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 10.

Người mẹ này đã khóc cạn nước mắt vì con.

Cứ mỗi lần Thị Bình - Nhật Kim Anh khóc là khán giả lại bồi hồi. Chẳng biết ở kiếp này, Thị Bình còn đối mặt với điều đau thương gì nữa. Nhưng cuộc đời này, có thể nào bớt bất công với Thị Bình được hay không? Tại sao bao nhiêu oan trái cử đổ xuống đầu bà dù Thị Bình chẳng làm gì có lỗi với ai. Người hiền cứ mắc nạn mãi hay sao?

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 11.

"Tiếng sét trong mưa": Con trai bị bỏng nặng suýt chết, Thị Bình cứ xuất hiện là lại khóc nấc nghẹn ngào  - Ảnh 12.

Tại sao người hiền lành cứ luôn gặp tai họa?

Chia sẻ