"Tiếng sét trong mưa": Mẹ chồng ốm nặng bỏ ăn, Hai Sáng mắng thẳng mặt "cố tình để người ta đồn tôi bỏ đói bà"

Su,
Chia sẻ

Hai Sáng - Cao Thái Hà quả là nàng dâu "trời hành" có một không hai của "Tiếng sét trong mưa".

Tập 38 của phim truyền hình Tiếng sét trong mưa vừa lên sóng vào tối 15/10. Trong tập này, khán giả vừa giận vừa thương bà Hội (NSƯT Diệu Đức) khi bỏ ăn rồi sinh ra ốm nặng.

Hồi trẻ, bà Hội là người cực kỳ hung ác, để bảo vệ phẩm giá gia đình, bà Hội đã giết bà Lành - mẹ ruột Khải Văn (Khương Thịnh). Tiếp đến, vì muốn con trai Khải Duy (Cao Minh Đạt) cưới vợ giàu sang, bà Hội chia rẽ uyên ương, gián tiếp hại chết Lũ (Hứa Minh Đạt) và đẩy Thị Bình (Nhật Kim Anh) đến mức uất ức ôm bụng bầu tự sát.

Ác giả ác báo, đến cuối đời bà Hội phải sống trong sự cô đơn, buồn tủi. Khi mà hai người con là Khải Văn - Khải Duy lần lượt bỏ đi, trong căn nhà lớn chỉ còn có Hai Sáng là người thân duy nhất, vậy nên dù có bị con dâu đối xử tệ bạc thế nào, bà Hội cũng cắn răng chịu đựng.

Rồi ngày kia, chẳng biết nguyên cớ làm sao mà bà Hội bị té ngã. Sau khi được đưa vào phòng tịnh dưỡng, bà Hội tiếp tục bỏ ăn dẫn đến người gầy gò, ốm yếu. Khi thầy thuốc đến nhà bắt mạch kê đơn, tình trạng này được cảnh báo là nghiêm trọng, cần thay đổi gấp.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ chồng ốm nặng bỏ ăn, Hai Sáng mắng thẳng mặt "cố tình để người ta đồn tôi bỏ đói bà"  - Ảnh 1.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ chồng ốm nặng bỏ ăn, Hai Sáng mắng thẳng mặt "cố tình để người ta đồn tôi bỏ đói bà"  - Ảnh 2.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ chồng ốm nặng bỏ ăn, Hai Sáng mắng thẳng mặt "cố tình để người ta đồn tôi bỏ đói bà"  - Ảnh 3.

Khi biết sức khỏe bà Hội yếu đi vì bỏ bữa, Hai Sáng lập tức tỏ thái độ ngạc nhiên. Nàng dâu "trời hành" nói rằng ngày thường vẫn cho người hầu cơm bưng nước rót 3 bữa cho bà Hội thì nguyên cớ làm sao lại ốm yếu đến mức nằm 1 chỗ.

Hai Sáng thậm chí còn vỗ mặt mẹ chồng rằng: "Má cố tình bỏ ăn rồi đi kể với thầy thuốc rằng tôi bỏ bê má đúng không. Sao má lại té, sao má lại không chịu ăn gì. Má làm như vậy rồi ra ngoài người ta đồn tui bỏ đói má chồng. Trong khi ngày nào cũng có người hầu bưng cơm lên cho má".

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ chồng ốm nặng bỏ ăn, Hai Sáng mắng thẳng mặt "cố tình để người ta đồn tôi bỏ đói bà"  - Ảnh 4.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ chồng ốm nặng bỏ ăn, Hai Sáng mắng thẳng mặt "cố tình để người ta đồn tôi bỏ đói bà"  - Ảnh 5.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ chồng ốm nặng bỏ ăn, Hai Sáng mắng thẳng mặt "cố tình để người ta đồn tôi bỏ đói bà"  - Ảnh 6.

Hóa ra, Hai Sáng cũng chẳng thương yêu gì bà Hội, việc cô ép bà Hội ăn cũng chỉ là vì sợ người ngoài chê cười, đánh giá mình là đứa con dâu tệ bạc. Khi nghe những lời này, bà Hội chỉ nhẹ nhàng bảo rằng sẽ để ý hơn chuyện cơm nước để không khiến Hai Sáng bận tâm nữa.

Trước đó, Hai Sáng còn gây hoang mang cho khán giả khi dẫn trai lạ về phòng để thỏa mãn nhu cầu tình ái. Hai Sáng đã sống độc thân suốt bao năm mà chưa thể tái hôn, một phần cũng vì gò bó danh gia vọng tộc, phần khác tính cách của cô quá độc ác, nham hiểm nên không ai có thể thương yêu, chia sẻ.

Chia sẻ