BÀI GỐC Đóng phong bì mừng đám cưới 200 ngàn đồng mà tôi bị tổng sỉ vả

Đóng phong bì mừng đám cưới 200 ngàn đồng mà tôi bị tổng sỉ vả

Mừng đám cưới 200 ngàn, tôi thấy mức đó cũng là mức trung bình, đâu có ít ỏi gì, vậy mà các chị các cô đồng nghiệp lại phản đối rầm rầm. Mọi người đều thống nhất đi 500 ngàn vì sợ mang tiếng...

4 Chia sẻ

Tiền mừng đám cưới: Thời buổi giờ mà còn đi 200 nghìn thì chả hiểu chị này nghĩ thế nào!

Kiều Minh Hiên,
Chia sẻ

Thời buổi bây giờ mà đi ít thì mất thể diện, biết rằng thể diện là cái không ăn được, nhưng người mời bạn đến đám cưới, tức là có quan hệ với bạn, mà quan hệ xấu đi hay tốt đẹp lên chính là ở cái thể diện bạn giữ.

Chào bạn Tĩnh Lâm tác giả bài viết: "Đóng phong bì mừng đám cưới 200 ngàn đồng mà tôi bị tổng sỉ vả" và các độc giả của mục. Thực lòng thì tôi chẳng định viết gì đâu, nhưng đang mùa cưới, và bản thân tôi cũng vừa dính 5 cái đám cưới hết sạch tiền lương, nên tôi quyết định chia sẻ vài điều gỡ rối cho Tĩnh Lâm. 

Cái thời bây giờ khác với thời 10 năm trước của bạn. Không nói đến vật giá leo thang, 10 năm trước mừng 20 ngàn, 10 năm sau ít cũng phải 200 ngàn mới cân bằng được các khoản chi phí. Thời buổi bây giờ mà đi ít thì mất thể diện, biết rằng thể diện là cái không ăn được, nhưng người mời bạn đến đám cưới, tức là có quan hệ với bạn, mà quan hệ xấu đi hay tốt đẹp lên chính là ở cái thể diện bạn giữ. 

Chắc chắn cô dâu chú rể chẳng ai vui nổi nếu khách khứa đều mừng ít ỏi, đến lúc cưới xong phải bù lỗ. Vì vậy mà tâm lý của những người đi mừng đám cưới đa phần đều là ủng hộ gia chủ, giúp đỡ hai họ nếu có lỗ thì cũng là lỗ ít. Mà nếu dư ra được đồng nào thì ai ai cũng vui vẻ cả. 

đám cưới

Thế cho nên cứ ngậm ngùi mà cố vượt qua mùa cưới đi bạn ạ. (Ảnh minh họa)

Chỉ tính đơn giản nhà nào có điều kiện, thích sang chảnh, đặt bàn 5 triệu/6 người, thì mỗi người trong đó ít nhất cũng phải đi cả triệu bạc mới đủ tiền cỗ. Còn nhà nào tầm tầm, cỗ bàn đặt nhà hàng cũng phải 200 – 250k/người. Bởi sợ khách khứa chê là đi ăn đám cưới nhà hàng mà chẳng ra sao, đồ ăn ít ỏi thế này thế nọ. Cô dâu chú rể cũng khổ sở lắm chứ. 

Ở quê rẻ hơn không nói làm gì, đi bao nhiêu thì tùy mặt bằng chung, nhưng ở phố, mừng ít người ta dè bỉu. Người ta ở đây chẳng phải ai khác, mà có thể chính là cô dâu chú rể đã mời bạn đến chung vui, hoặc cũng có thể là đồng nghiệp, người thân, miễn là những người biết bạn. Thế nên méo mó khổ sở thế nào, thì người ta bao nhiêu mình cũng phải theo, không thì đúng là lạc lõng như bạn nói.

tiền mừng đám cưới

Mà đám cưới thì lại không thể phân biệt khách, phân biệt cỗ bàn được. (Ảnh minh họa)

Đành rằng thu nhập của bạn không cao, tháng đi chục cái đám cưới là hết tiền, nhưng bạn hãy an ủi rằng chỉ mùa cưới mới thế thôi. Như em gái bạn đã nói, tôi dám chắc là cô ấy chưa cưới, nên cô ấy hiểu được vấn đề sẽ xảy ra với cô dâu chú rể nếu khách nào cũng chỉ đi với số tiền ít ỏi không đủ bù cỗ đám cưới. 

Bạn bảo rằng việc gì phải sĩ, tùy điều kiện kinh tế của mình mà mừng. Nhưng khổ nỗi đa phần mọi người đều đang phải gồng mình lên như thế đấy. Nếu bạn sắp cưới hoặc vừa cưới thì mới hiểu, đặt cỗ bàn kém thì sợ bị chê, vì khách cũng có khách mừng nhiều, khách mừng ít. Mà đám cưới thì lại không thể phân biệt khách, phân biệt cỗ bàn được. Thành ra gia chủ có không muốn cũng phải cào bằng cỗ cưới. 

Thế cho nên cứ ngậm ngùi mà cố vượt qua mùa cưới đi bạn ạ.

Chia sẻ