Hot mom Thúy An: "Là phụ nữ phải luôn luôn đẹp! Mình rất sợ già và xấu, bởi phụ nữ xấu sẽ rất thiệt thòi bất hạnh"

LYNK. Ảnh: Quý Nguyễn,
Chia sẻ

Nhiều người biết đến An là cô bạn thân của hot mom đình đám Hằng Túi. Hiếm ai nhận ra An với vai trò là một nhà thiết kế thời trang, nữ doanh nhân thành đạt bởi An chọn cách sống như hoa quỳnh: Lặng lẽ, giản đơn, nhưng không hề tầm thường.

Hot mom Thúy An: Là phụ nữ phải luôn luôn đẹp! Mình rất sợ già và xấu, bởi phụ nữ xấu sẽ rất thiệt thòi bất hạnh - Ảnh 1.

Buổi chiều lành lạnh sau mưa, ngồi trong quán café do chính mình làm chủ, Thúy An bảo tôi, chị cảm giác cái hồi còn làm ở công ty may lương 4 triệu đồng/ tháng chỉ như mới hôm qua.

Hot mom Thúy An: Là phụ nữ phải luôn luôn đẹp! Mình rất sợ già và xấu, bởi phụ nữ xấu sẽ rất thiệt thòi bất hạnh - Ảnh 2.

Năm đó An vừa 22, tuy không nghèo khó gì nhưng chị chẳng hề nghĩ sẽ có ngày được viên mãn như hôm nay: Cưới được một người chồng cực tâm lý, có hai thiên thần nhỏ, sở hữu hai showroom thời trang nổi tiếng và một tiệm café to đẹp nhất nhì quận Hà Đông.

Thúy An là "gái phố cổ" chính hiệu, lớn lên trong căn nhà lâu đời ở phố Hàng Bông. An còn 2 cậu em trai nữa, cả ba đều được bố dạy dỗ nghiêm khắc theo khuôn khổ, nếp sống cũ. An vẫn nhớ, ngày còn bé, 10h tối chưa có mặt ở nhà thì kiểu gì bố cũng xuất hiện tận nơi.

Hot mom Thúy An: Là phụ nữ phải luôn luôn đẹp! Mình rất sợ già và xấu, bởi phụ nữ xấu sẽ rất thiệt thòi bất hạnh - Ảnh 3.

"Cuộc sống của mình phải nói là êm đềm nhẹ nhàng lắm. 23 tuổi mình kết hôn, vì nghĩ rằng cưới sớm ổn định sớm. Thời điểm ấy mình mới đi du học về, yêu rồi cưới ông xã luôn, có thể coi là mối tình đầu luôn đó. 9 năm chung sống, mình không hề hối hận chút nào.

Hồi mới bầu lần đầu, mình từng làm ở công ty may Đức Giang bên Long Biên, đi làm vừa xa vừa vất vả mà lương thấp. Đến khi sinh bé út thì mình chuyển sang quản lý cho một hãng thời trang của Pháp, sau đó tích góp dần, mình mở shop riêng vào năm 2013".

Thúy An bật cười khi nhớ lại chính mình ngây ngô ngày đó. Chị học thiết kế thời trang rất bài bản, du học tận Paris, hoành tráng thế cơ mà. Nhưng vì bản tính vô tư nên An chẳng hề sắp xếp gì cho cuộc đời mình cả. Mọi thứ cứ đến ngẫu nhiên, nhiều lúc khó khăn nhưng An vẫn giữ nụ cười lạc quan. Chị cùng chồng tự tay vun vén tất cả cho tổ ấm nhỏ, mở shop ra cũng không có chiến lược gì, tự biến đam mê thiết kế váy áo thành hiện thực, ngày ngày miệt mài vẽ ra giấy, tự cắt tự may những bộ đồ đầu tiên. Thất bại không biết bao nhiêu mà kể, tiền bạc cũng mất mát nhiều.

dsc_6391
dsc_6391
dsc_6415
dsc_6415

Dần dần, bấp bênh cũng qua đi. Ai cũng bảo An sao cứ phải tự loay hoay làm gì cho khổ, chị chỉ nhún vai: "Phụ nữ đáng giá nhất khi làm chủ được tài chính, để nếu có bất kỳ biến cố gì xảy ra, có thể khóc một cơn ào ạt nhưng sau đó vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên, tự lo được cho mình mà không cần dựa dẫm vào ai cả".

Cứ kiên định như thế, sau 5 năm Thúy An lặng lẽ gặt hái thành quả do chị nỗ lực làm ra: Từ một cửa hàng nhỏ trên phố Hai Bà Trưng với doanh số 80 - 100 triệu mỗi tháng, giờ đây số tiền ấy đã nhân lên hơn 20 lần. Thương hiệu đồ thiết kế cao cấp của An dần quen thuộc với các chị em, được vô số người yêu mến, nên bà chủ trẻ mở rộng thêm một showroom nữa rồi "bon chen" sang cả kinh doanh mô hình café ăn uống.

Hot mom Thúy An: Là phụ nữ phải luôn luôn đẹp! Mình rất sợ già và xấu, bởi phụ nữ xấu sẽ rất thiệt thòi bất hạnh - Ảnh 5.

Để có được sự nghiệp như vậy, phần nhiều là công lao âm thầm của ông xã Thúy An. Mà không chỉ có chỗ dựa vững chắc là chồng, cả bố mẹ chồng An cũng vô cùng tâm lý.

"Mẹ chồng mình yêu con dâu như con gái, hợp dâu chứ không hợp con trai (cười). Ngày trước mới yêu được 3 tháng, mẹ chồng đã chiều chuộng vô cùng, từ đó đến bây giờ chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Trái ngược với mẹ chồng thì chồng mình là người đàn ông hơi khô khan, không bao giờ ghen cũng chẳng thèm sợ vợ cặp kè, vì anh bảo "không tin là có ai chịu đựng được vợ mình!".

Hot mom Thúy An: Là phụ nữ phải luôn luôn đẹp! Mình rất sợ già và xấu, bởi phụ nữ xấu sẽ rất thiệt thòi bất hạnh - Ảnh 6.

Nếu chỉ gặp An thoáng qua thì chắc chắn nhiều người hiểu nhầm rằng chị vẫn còn son, vì vóc dáng của An vẫn đẹp lắm, quyến rũ, thanh thoát. Thế nên, tôi rất tò mò rằng bà mẹ này làm tròn thiên chức của mình mỗi ngày ra sao.

An chẳng ngại chia sẻ: "Sáng mình chưa dậy các con đã đi học, tối xong hết việc về nhà thì chúng đã ngủ từ 8h. Hằng ngày chủ yếu là ông xã mình chơi với con, chăm con khéo hơn cả vợ, bận mấy anh cũng bế con tắm nắng mỗi sáng, dạy bơi, thể thao, đàn hát, chủ động giao tiếp với con nhiều hơn là để con một mình ôm điện thoại. Nhà mình tuyệt đối không có thiết bị điện tử để chơi, chỉ có lego hoặc đồ chơi khoa học thôi. Trộm vía hai bé Ngô - Đậu đều rất nhanh nhẹn, thông minh và ngoan".

Hot mom Thúy An: Là phụ nữ phải luôn luôn đẹp! Mình rất sợ già và xấu, bởi phụ nữ xấu sẽ rất thiệt thòi bất hạnh - Ảnh 7.

"Ai cũng nghĩ mình hoàn hảo lắm, có đủ thứ mơ ước, nhưng sự thật thì mình cũng có lúc chán chồng, buồn bã lắm chứ, bản chất phụ nữ mà. Hồi ở cữ đứa lớn, mình bị trầm cảm, vì tính thích tự do bay nhảy quen rồi, giờ lại bị quanh quẩn ở nhà với bao nhiêu thay đổi lạ lẫm, mình không thích nghi được. Đó cũng là thời điểm duy nhất mình thấy có lỗi với mẹ chồng, vì mẹ ở bên cạnh mình nhiều nhất, nhưng mình luôn cáu gắt với bà khi mệt mỏi.

32 tuổi, cái mà mình học được suốt ngần ấy năm là không nhìn đời bằng màu hồng như xưa nữa, cũng không quá tin người nữa. Mình vẫn cười nhiều, vẫn yêu đời nhưng mình không ngây thơ, 23 so với 32 tuổi, nó là cả một quãng đường lột xác dài lắm chứ. Mình trải nghiệm nhiều thứ hơn và đặt ra nguyên tắc duy nhất trong cuộc sống của mình: Là phụ nữ phải luôn luôn đẹp! Mình rất sợ già và xấu, bởi phụ nữ xấu sẽ rất thiệt thòi bất hạnh".

Hot mom Thúy An: Là phụ nữ phải luôn luôn đẹp! Mình rất sợ già và xấu, bởi phụ nữ xấu sẽ rất thiệt thòi bất hạnh - Ảnh 8.

Có thể nhiều người sẽ cảm thấy ghen tị với Thúy An, bởi lúc nào cũng thấy chị xinh đẹp rạng rỡ, đi du lịch suốt ngày, mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, hưởng thụ đủ hạnh phúc mà một người phụ nữ ao ước. Chính bản thân Thúy An cũng không nghĩ rằng mọi thứ đều diễn ra như mơ với mình, cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân. Song, ít ai biết, An cũng có bao nỗi lo âu rất đàn bà.

"Mình không tự tin rằng chồng sẽ yêu mình suốt đời dù mình đẹp hay giỏi, nhưng đến đâu tính đến đó. Câu hỏi nếu chồng ngoại tình thì sao, mình đã suy nghĩ xong điều đó từ lâu rồi. Mình sẽ tìm hiểu lý do vì sao chồng chán vợ, không đánh ghen bồ nhí đâu vì làm thế chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mình sẽ hận chồng, đó là nỗi đau vật lý rất dễ hiểu, rất chính đáng của mọi người phụ nữ. Và mình cũng từng thẳng thắn bảo chồng rằng, thà hết tình cảm chứ đừng để đổ vỡ vì người thứ 3.

dsc_6359
dsc_6359
dsc_6384
dsc_6384
dsc_6460
dsc_6460

Mỗi ngày mình đều đọc hoặc nghe kể rất nhiều vụ đánh ghen, thậm chí chính mình từng chứng kiến bạn thân đau khổ vì bị phản bội. Nhưng quan điểm của cá nhân mình là phụ nữ không nên công khai nỗi đau hay xả hết tức giận bằng cách hạ nhục, bêu riếu đối phương. Mình hiểu, khi phát hiện ra chuyện chồng ăn vụng nọ kia thì ai chẳng sốc, nhưng nên kiềm chế. Vì nếu chỉ làm theo cảm tính, thỏa mãn sự khó chịu nhất thời, thì kiểu gì đến lúc chuyện qua rồi, mình mới là người hối hận. Đã không thể hàn gắn lại được gì, mà người thông cảm thì ít, người hả hê phán xét thì nhiều".

Hot mom Thúy An: Là phụ nữ phải luôn luôn đẹp! Mình rất sợ già và xấu, bởi phụ nữ xấu sẽ rất thiệt thòi bất hạnh - Ảnh 10.

Hẳn sẽ có người nghĩ rằng, Thúy An thật nhạt, số phận cứ suôn sẻ đến lạ. Nhưng cái "nhạt" ấy, lại là khát khao của biết bao phụ nữ trên thế gian. Tuy An không có những câu chuyện giật gân hay thị phi ồn ào, nhưng chị vẫn thu hút bởi sự trẻ trung tươi tắn, phong thái nhàn nhã của người đàn bà hạnh phúc viên mãn.

An tự nhận mình không giống bà mẹ bỉm sữa bình thường, bởi chị có nhiều quan điểm nuôi dạy con hiện đại, cởi mở, gần như không có khắt khe gì. Chị chỉ có một ước muốn là đẻ thật nhiều con cho vui cửa vui nhà.

dsc_6407
dsc_6407
dsc_6429
dsc_6429

"Bọn trẻ học trường quốc tế nên được nghỉ rất nhiều, cứ thông báo bọn con sắp nghỉ là mình gác hết công việc lại để đưa con đi chơi. Như lần mình đưa con đi xuyên Việt bằng ô tô thay vì máy bay để con tự tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh, cùng con trải nghiệm cuộc sống thực tế, khiến cho cả gia đình gắn bó thân thiết hơn, mình có cơ hội hiểu con hơn và cùng chúng lớn lên một cách lành mạnh. Mình không áp lực con chuyện học hành, bởi nếu mải kiếm tiền quá sẽ bỏ lỡ tuổi thơ của con. Ngô - Đậu đi cùng mẹ gần hết các nước Á Âu Mỹ rồi, thiếu châu Phi thôi (cười)".

Thúy An vẫn đang trên hành trình cùng các con tận hưởng cuộc sống như thế. Dù ở ngoài, chị là một bà chủ khó tính, nghiêm túc và dày dặn kinh nghiệm thương trường, nhưng sau cánh cửa nhà, An luôn trở về đúng với vai trò làm vợ làm mẹ. Kiếm được nhiều tiền cũng quan trọng, danh vọng cũng tốt thôi, nhưng có tất cả trong tay mà cuộc sống gia đình lại buồn tẻ đầy sóng gió, liệu có người phụ nữ nào muốn đánh đổi hạnh phúc giản dị như An để chọn lấy vật chất phù hoa?

dsc_6400
dsc_6400
dsc_6439
dsc_6439
dsc_6445
dsc_6445

Chia sẻ