Thương tâm vụ nổ cồn khiến cả gia đình bỏng nặng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Can cồn bén lửa rồi nổ khiến cả gia đình anh Thắng – chị Phước bị bỏng nặng. Đặc biệt, cháu Quảng (5 tuổi) diện tích bỏng lên đến trên 60%, sức khỏe nguy kịch đang được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia.

Nổ can cồn, cả gia đình bỏng nặng

Mấy ngày gần đây, người dân tại thị trấn Cẩm Giàng – Hải Dương không khỏi bàng hoàng vì vụ nổ cồn khiến cả gia đình bỏng nặng.

Vào ngày 20/3, do bất cẩn trong quá trình nấu lẩu bằng cồn nước khiến cả can cồn mấy lít phát nổ mà cả gia đình anh Ngô Công Thắng (37 tuổi), chị Nguyễn Thị Phước (35 tuổi) đã bị bỏng nặng. Trong đó, nặng nhất là cháu Ngô Công Quảng (5 tuổi, con trai) bị trên 60%. Do bỏng nặng và sâu nên cả gia đình được người nhà chuyển lên Viện bỏng Quốc gia ngày 23/3.

Chia sẻ với chúng tôi, bác ruột của cháu Quảng là Ngô Thị Thắm ngậm ngùi kể: “Hôm đó gia đình bắt cá dưới ao nấu lẩu để cải thiện vì mấy đứa nhỏ chẳng có gì ăn, nhưng trong quá trình nấu lại để xảy ra tai nạn thương tâm. Do cháu Quảng ngồi gần vị trí can cồn nổ, bị cồn văng khắp người nên bị nặng nhất”.

Thương tâm vụ nổ cồn khiến cả gia đình bỏng nặng 1
Cháu Quảng ngất lên ngất xuống vì bỏng quá sâu.

Có mặt tại Viện bỏng chúng tôi không thể kìm được lòng xót thương đối với cháu Quảng bởi mới lên 5 mà đã phải hứng chịu nỗi đau thể xác quá lớn. Toàn bộ vùng mặt cháu bị đen sạm vì những vết bỏng sâu, dịch bắt đầu rỉ ra, còn tay chân không thể cử động vì quá đau. 

Thương tâm vụ nổ cồn khiến cả gia đình bỏng nặng 2
Không chỉ vùng đầu mà phần bụng và tay chân cũng bị bỏng nặng và sâu.

Hiện tại cháu Quảng chưa thể tự ăn mà phải uống sữa và cháo qua đường ống. Vùng bỏng nhiều nhất là đầu, bụng, hai chân và hai tay, nỗi đau thể xác quá lớn khiến cháu ngất lên ngất xuống liên tục.

“Khổ lắm chú ạ, mỗi lúc cháu tỉnh dậy là đòi mẹ thôi và luôn miệng kêu đau khắp người thôi. Tôi chỉ biết lặng thinh” – vừa kể bác ruột cháu Quảng vừa quệt những giọt nước mắt…

Thương tâm vụ nổ cồn khiến cả gia đình bỏng nặng 3

Thương tâm vụ nổ cồn khiến cả gia đình bỏng nặng 4
Anh Thắng, chị Phước cũng bị bỏng nặng sau tai nạn thương tâm.

Còn anh Thắng, chị Phước cũng bị bỏng khá nặng vùng mặt, tay và hai chân. Chúng tôi cố gắng nói chuyện nhưng chị Thắm cũng chỉ ú ớ được vài câu không rõ đầu cuối. 

Hiện tại cả gia đình đang được các bác, anh em họ hàng cắt cử nhau chăm sóc.

Bố mẹ đòi về, nhường mạng sống cho con

Trong câu chuyện kể về hoàn cảnh gia đình cháu Quảng chúng tôi biết được, hiện tại gia đình thuộc diện hộ nghèo. Anh Thắng, chị Phước quanh năm chỉ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để lấy tiền nuôi cháu ăn học. Nhưng rồi, tai nạn giáng xuống khiến cuộc sống đã túng quẫn, nghèo đói lại trở nên cùng cực hơn bao giờ hết.

Do chi phí thuốc thang cho cả 3 người quá lớn nên 2 ngày nay bố mẹ cháu Quảng cứ nằng nặc đòi bác sĩ cũng như người nhà đưa về quê phó mặc cho số phận, còn tiền gia đình gom góp thì để cứu chữa cho cháu Quảng. 

Cô Loan (bác đàng ngoại) cháu Quảng nức nở: “Cha mẹ nó cứ nằng nặc đòi về chỉ để lại cháu Quảng vì mỗi ngày 3 người điều trị hết gần 20 triệu tiền thuốc thang. Có lần mẹ nó nói; 'Bác cứ mang hai vợ chồng về, chết cũng được miễn sao cứu lấy cháu'”.

Thương tâm vụ nổ cồn khiến cả gia đình bỏng nặng 5
Gia đình cháu Quảng đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

“Hiện tại gia đình đã huy động toàn bộ anh em, họ hàng vạy mượn khắp nơi, thậm chí vay nặng lãi để lấy tiền điều trị cho cháu Quảng và hai vợ chồng. Đến thời điểm này chúng tôi không biết kiếm đâu ra tiền để các bác sĩ điều trị nữa” – Cô Loan nói thêm.

Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Hưng cho biết: “Gia đình cứ đòi đưa hai vợ chồng về quê nhưng chúng tôi không cho vì nếu về sợ sức khỏe khó tiến triển tốt. Hiện tại gia đình cháu Quảng hết sức khó khăn, vì anh Thắng, chị Phước không có thẻ bảo hiểm y tế”.

Số tiền gần 200 triệu từ ngày bị nạn đến nay anh em, họ hàng của cháu Quảng phải chạy vạy khắp nơi, cầm cố đủ thứ, thậm chí cả sổ đỏ nhà cửa để lấy tiền chữa trị và hiện tại đã cạn kệt. Gia đình cháu Quảng đang rất cần những tấm lòng vàng của bạn đọc, nhà hảo tâm gần xa giúp sức để cháu cũng như bố mẹ vượt qua cơn hoạn nạn này.

“Hiện tại cháu Quảng cũng như cha mẹ đang rất cần sự giúp sức của các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này” – Cô Thắm nhắn gửi.

Mọi đóng góp về tinh thần, vật chất bạn đọc xin vui lòng liên hệ:
- Cô Nguyễn Thị Thắm (Bác ruột cháu Quảng): Thôn Chi Khê – Tân Trường – Cẩm Giàng – Hải Dương.
- Số điện thoại: cô Thắm 0168.3979.724, cô Loan 0904059167.
- Số tài khoản: 230.620.505.5554 - Chủ TK Đỗ Thị Sáu – Ngân hàng Agribank chi nhánh Cẩm Giàng – Hải Dương.

Chia sẻ