Hoàn cảnh đáng thương của em bé 15 tháng tuổi mắc bạo bệnh

Sam,
Chia sẻ

“An ơi, ngủ hoài vậy con, dậy chơi nè, có cô đến thăm con nè” chị Giang Châu tha thiết gọi con nhưng bé Thái Nhã An, 15 tháng tuổi không chút phản ứng. Đây là trường hợp có hoàn cảnh đáng thương tại khoa hồi sức chống độc, bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

2 tháng tuổi đã phải truyền thức ăn vào dạ dày qua ống thông

Hoàn cảnh đáng thương của em bé 15 tháng tuổi mắc bạo bệnh  1
2 tháng tuổi em bé đáng thương này đã phải truyền thức ăn qua dạ dày.

Hoàn cảnh đáng thương của em bé 15 tháng tuổi mắc bạo bệnh  2

Là lời kể của chị Châu, mẹ bé An về con của mình. Chị cho biết lúc mới sinh An ra, bé cũng bình thường, biết bú sữa và khá tròn cân. Nhưng sau 2 tháng thì bé không bú mớm được nữa. Lo lắng nên gia đình đưa em tới bệnh viện tỉnh ở Tây Ninh nhưng các bác sĩ cũng không biết em bé đáng thương bị bệnh gì. Tiếp tục đưa con lên bệnh viện Nhi đồng 2, gia đình chị hy vọng con có thể khỏi bệnh và nhận thức lại như ban đầu nhưng bé vẫn không thể hồi phục.

Hoàn cảnh đáng thương của em bé 15 tháng tuổi mắc bạo bệnh  3
Sổ khám bệnh của bé An. 

Hoàn cảnh đáng thương của em bé 15 tháng tuổi mắc bạo bệnh  4
Bé được xác định mắc nhiều bệnh.

Hiện tại bé An đã trải qua hai ca mổ nhưng tình trạng vẫn rất yếu và vẫn phải truyền thức ăn bằng dịch truyền vào dạ dày vì bé không tự nuốt được. Mẹ bé cho biết: “Sau khi trải qua ca mổ nang mật này, bé An sẽ được chuyển về khoa ngoại tổng hợp và khoa thần kinh để chẩn bệnh tiếp. Giờ tay chân bé vẫn chưa thể cử động và sức khỏe còn quá yếu”.

Do bé mới được mổ ngày hôm qua và đang nằm trong khoa hồi sức chống độc nên người lạ và gia đình không được tiếp xúc thường xuyên. Riêng mẹ của bé cũng chỉ được thăm nuôi 2 lần là vào lúc trưa và chiều, mỗi lần khoảng 5 phút vì Nhã An cần được thở trong không gian vô trùng. “Nhiều lúc nhớ và thương con lắm nhưng vì sức khỏe của bé phải ráng”, mẹ của bé tâm sự. 

Mỗi ngày bé tốn hết hơn 200.000 tiền tã và tiền sữa

Hoàn cảnh đáng thương của em bé 15 tháng tuổi mắc bạo bệnh  5
Chị Châu, mẹ của bé Thái Nhã An.

Chị Châu trầm ngâm kể về hoàn cảnh đáng thương của gia đình. Quê chị ở Tây Ninh, chồng chị hàng ngày đi làm thuê, dư dả không nhiều. Chị có một bé lớn 7 tuổi, đang học lớp 2  rất ngoan và thông minh nhưng sinh bé An ra lại mang bệnh nặng. Chi phí chữa bệnh, tiền thuốc men và ăn ở của chị và bé An đều do một tay người chồng đôn đáo làm thuê kiếm. Nhưng sức người có hạn, bé An lại mắc quá nhiều bệnh hiểm nghèo như không nuốt được sữa, không thể cử động, não không nhận thức được...Vì thế 2 vợ chồng phải chạy vạy vay mượn để lo cho con. Tính đến thời điểm này, gia đình chị đã nợ tổng cộng 35 triệu đồng và “chưa biết khi nào mới trả được vì bệnh tình bé An còn phải chữa trị lâu dài”, chị Châu nói. 

Được biết hoàn cảnh gia đình chị cũng không khá giả, bố mẹ chồng là người làm công quả trong chùa như quét lá, lau chùi tượng Phật nên ông bà cũng chỉ có đủ cơm ăn sống qua ngày chứ tiền bạc thì không dư dả để cho con, cho cháu. Còn gia đình bên ngoại nhà chị cũng có hoàn cảnh tương tự. Chị là con lớn trong nhà, dưới có 2 em nhưng lập gia đình ở Trà Vinh và một huyện nhỏ của Tây Ninh, gia cảnh cũng khó khăn nên dù muốn cũng không thăm nuôi bé An được. Ba chị đã mất năm 2007 và mẹ ruột chị đã già nhưng hàng ngày vẫn phải đi bán vé số để có thêm đồng rau, đồng cháo bù vào. “Bởi vậy người ta nói đã nghèo còn thêm vần eo”, chị thở dài tâm sự. 

Hoàn cảnh đáng thương của em bé 15 tháng tuổi mắc bạo bệnh  6
 Biên lai thu tiền mua ống chích tim mạch.

Hàng ngày bé An nằm viện mất hơn 100.000 tiền thay tã vì bé đi tiểu 20 lần/ ngày và hơn 100.000 tiền sữa uống, chưa kể các chi phí phát sinh như kim tiêm tĩnh mạch giá hơn 400.000. Thêm vào đó chi phí tạm ứng tại khoa hồi sức chống độc mỗi tuần là 2 triệu, chưa kể những lúc con đau, ốm cần phải mua thêm thứ này, thứ khác...Vì vậy mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng chị vẫn phải vay nợ vì bảo hiểm chỉ chi trả tiền thuốc, còn tiêm tĩnh mạch, tiền xét nghiệm này khác...gia đình chị đều phải tự lo. Giấu vội giọt nước mắt sau cái chùi tay áo thoáng qua, chị buồn bã kể: “Bác sĩ bảo bệnh của cháu phải chữa lâu dài nhưng em chẳng biết lấy tiền đâu mà lo cho con”.

Hoàn cảnh đáng thương của em bé 15 tháng tuổi mắc bạo bệnh  7
Lá đơn xác nhận hộ nghèo.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Nhã An bắt đầu được mọi người biết đến sau khi được thành viên ShuPhuong chia sẻ trên Facebook. Chị đã chia sẻ về câu chuyện thương tâm của bé Thái Nhã An và bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các bà, các mẹ cũng có con nhỏ vì nuôi con bé bỏng đã khổ, nuôi con bị bệnh còn khổ hơn gấp trăm lần. Câu chuyện chị đã nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người và có tới 7.312 lượt chia sẻ trên Facebook. Trong quá trình ngồi trò chuyện với chị Châu tại khoa hồi sức chống độc bệnh viện Nhi đồng 2, chúng tôi cũng bắt gặp rất nhiều chị em tới hỏi chuyện chị Châu và động viên, chia sẻ với chị về hoàn cảnh của bé. 

Hoàn cảnh đáng thương của em bé 15 tháng tuổi mắc bạo bệnh  8
Và lời kêu gọi tha thiết trên Facebook.

Có nhiều bà mẹ đã bình luận sau dòng tâm sự của chủ topic bằng những lời cảm thông chân thành như “ tội nghiệp bé, chúc con mau bình phục...” đến thiên thần nhỏ Nhã An. 

Chúng tôi cũng trao đổi với bác sĩ trong khoa hồi sức chống độc, bệnh viện Nhi đồng 2. Được biết, bé Nhã An là em bé mắc nhiều bệnh nặng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại cha của bé là anh Linh đã làm đơn xin xác nhận hộ nghèo của xã để giảm bớt phần nào chi phí khám, chữa bệnh.

Mọi thông tin của quý độc giả và các nhà hảo tâm đóng góp cho bé Nhã An, xin gửi về địa chỉ:

Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo, bệnh viện Nhi Đồng 2, 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Hoặc theo số điện thoại: 08.222.84.692 (gặp chị Nguyệt, quản lý Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo BV Nhi Đồng 2).

Ngoài ra, bạn đọc ở xa có thể chuyển khoản qua số tài khoản:

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam
Chi nhánh TPHCM

Số TK:  102010000097990

Người đại diện:  TS.BS  Hà Mạnh Tuấn
Giám Đốc Bệnh Viện Nhi Đồng 2

Đơn vị nhận: Tổ trợ giúp BN nghèo

Nội dung chuyển khoản, bạn đọc ghi: Hỗ trợ bệnh nhi Thái Nhã An.


Chia sẻ