Sau hơn một tháng chiến đấu sinh tử trong bệnh viện, 2 trong 3 cháu bé là nạn nhân sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại Nghệ An đã được trở về nhà trong tình trạng cơ thể không lành lặn.
Không hề vay mượn tiền nhưng chị Hà Thị Thuận bỗng dưng bị một nhóm người bắt giữ, đánh đập và bị ép buộc gán nợ số tiền 2,5 tỷ đồng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ít nhất 22 người đã thiệt mạng sau khi một vụ nổ khí methane xảy ra tại một hố than dọc theo bờ Biển Đen của nước này hôm 14/10.
Không chỉ là chi tiết được thêm thắt cho đẹp, chiếc nơ trên quần lót nữ còn mang thông điệp khác.
Sau khi chủ nợ hẹn đến nhà, người đàn ông bị một nhóm đối tượng khống chế, đánh đập, đưa vào khách sạn giam giữ, rồi dọa đưa ra nước ngoài giết.
"Mình là nữ, năm nay 39 tuổi, trước đây làm công sở nhưng sau đó mình nghỉ, bỏ tiền ra làm ăn và gặp phải thất bại. Hiện giờ, nợ trong ngân hàng, nợ ngoài lên đến con số gần 1 tỷ đồng".
Ước tính khoảng 6 tấn đầu đạn loại 12 ly 7 được phát hiện trong vườn nhà một người dân ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Chủ nhân của số đầu đạn trên khai báo mới thu gom khoảng 2 tháng gần đây.
Người mẹ trẻ lo lắng cho biết chính con trai mình là nạn nhân của bóng bay bơm khí Hydro. Bé đã bị bỏng toàn bộ măt, đồng thời chị đưa ra khuyến cáo cho mọi người, đặc biệt là bậc phụ huynh không nên cho con nhỏ chơi loại bóng bay này.
“Nợ như Chúa Chổm” là câu nói truyền miệng quen thuộc trong cuộc sống, vậy ông chúa này là ai? Và nếu là “Chúa” thì vì sao lại nợ đến vậy?
"Thôi nợ nần chồng chất thì cứ nợ, mình có khả năng trả, có kế hoạch trả rõ ràng là được. Chả gì bằng được sống trong căn nhà của mình. Thuê nhà rồi để dành thì biết đến bao giờ mới đủ".