Thương hiệu "Harry và Meghan" bị gắn mác "độc hại" sau tuần lễ sóng gió với những cáo buộc nghiêm trọng
Vương tử Harry và Meghan Markle đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau những tranh cãi xoay quanh tổ chức từ thiện Sentebale tại châu Phi. Sự việc được cho là đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của cặp đôi.
Những ngày gần đây, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex rơi vào vòng xoáy tranh chấp căng thẳng với tổ chức từ thiện Sentebale – nơi Vương tử Harry vừa rút lui khỏi vai trò bảo trợ. Ủy ban Từ thiện đã mở rộng điều tra trước các lo ngại liên quan đến nội bộ tổ chức, đặc biệt là mâu thuẫn giữa ban điều hành và bà Sophie Chandauka, chủ tịch hội đồng quản trị. Căng thẳng leo thang khi xuất hiện các cáo buộc về phân biệt chủng tộc, hành vi bắt nạt và quản trị yếu kém. Vương tử Harry bày tỏ hy vọng Ủy ban sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến quyết định từ chức của anh.

Sentebale do Vương tử Harry và Hoàng tử Seeiso của Lesotho sáng lập năm 2006, nhằm tưởng nhớ Vương phi Diana. Tổ chức tập trung hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên ở miền nam châu Phi, đặc biệt là những người sống chung với HIV/AIDS. Tuần trước, một số ủy viên hội đồng đã rời tổ chức sau khi mâu thuẫn với bà Chandauka, đồng thời kêu gọi bà từ chức. Vương tử Harry và Hoàng tử Seeiso bày tỏ sự ủng hộ đối với các ủy viên này, đồng thời tuyên bố tạm ngừng vai trò bảo trợ cho đến khi tình hình được làm rõ. Cả hai chia sẻ nỗi thất vọng sâu sắc khi mối quan hệ giữa ban điều hành và chủ tịch rơi vào khủng hoảng không thể hàn gắn.

Bà Chandauka sau đó lên tiếng, cáo buộc tổ chức có vấn đề trong quản trị, lạm quyền, bắt nạt, quấy rối và phân biệt đối xử với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da đen. Bà cũng chỉ trích Vương tử Harry vì đã đưa sự việc ra công chúng và cố tình thể hiện mình là nạn nhân. Trong tuyên bố, bà còn cho rằng Công tước đã tìm cách loại bỏ bà khỏi tổ chức thông qua hành vi "bắt nạt" và "quấy rối". Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với các cựu ủy viên và nhà bảo trợ của Sentebale phủ nhận những cáo buộc này, gọi đó là “chiêu trò truyền thông”.
Trước làn sóng chỉ trích, chuyên gia hoàng gia Phil Dampier nhận định trên tờ The Sun: "Đó là một vài ngày thảm khốc đối với Harry và Meghan. Tôi nghĩ danh tiếng của họ vốn đã khá thấp, nhưng việc một người phụ nữ da đen đứng đầu tổ chức từ thiện của họ lại cáo buộc những điều mà trước đây họ từng bị chỉ trích – thực sự là cú đánh không thể tệ hơn. Tôi đoán rằng Tiến sĩ Chandauka cũng có phần trách nhiệm và có thể bà không hoàn hảo, nhưng đáng tiếc, vụ việc này đang lặp lại mô hình các cáo buộc cũ về hành vi bắt nạt".
Chuyên gia truyền thông Samara Gill cũng đồng tình: "Đây là một câu chuyện chúng ta đã nghe quá nhiều lần, không có gì đáng ngạc nhiên. Họ không chỉ đang trở thành một thương hiệu độc hại – mà họ đã như vậy từ lâu. Tôi tin rằng những gì Tiến sĩ Sophie nêu ra là có trọng lượng. Bà từng làm việc tại Meta và là một luật sư có tiếng trong suốt nhiều năm".

Trước diễn biến mới nhất của cuộc điều tra, Công tước Harry đã ra tuyên bố: "Kể từ khi Sentebale được thành lập gần 20 năm trước, Hoàng tử Seeiso và tôi đã có một mục tiêu rõ ràng: hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên ở miền nam châu Phi để tưởng nhớ các mẹ của chúng tôi. Những gì xảy ra trong tuần qua thực sự đau lòng, đặc biệt khi những lời dối trá trắng trợn lại gây tổn thương cho những người đã dành hàng thập kỷ cống hiến vì mục tiêu chung. Không ai phải chịu thiệt thòi nhiều hơn các em nhỏ – chính những người thụ hưởng của Sentebale. Thay mặt các cựu ủy viên và nhà bảo trợ, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Ủy ban Từ thiện xác nhận sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập, toàn diện. Chúng tôi kỳ vọng cuộc điều tra sẽ làm rõ sự thật khiến chúng tôi buộc phải rút lui. Hy vọng rằng tổ chức sẽ sớm được trao lại cho những người xứng đáng, để tiếp tục phục vụ cộng đồng đúng với sứ mệnh ban đầu".
Về phía mình, bà Chandauka cho biết bà hoan nghênh cuộc điều tra và hy vọng kết quả sẽ giúp công chúng yên tâm rằng tổ chức từ thiện và đội ngũ mới đang hành động đúng đắn.
Theo Express