Thức đêm giúp đồng nghiệp làm xong dự án, tôi không ngờ nhận cái kết đắng lòng

H.Dương,
Chia sẻ

Thật sự không ngờ, chân thành của tôi đổi lại là cái kết quá sức tưởng tượng như thế?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Tôi mới vào công ty được mấy tháng nay. Vì là nhân viên mới nên tôi luôn tôn trọng và nhiệt tình giúp đỡ mọi yêu cầu của đồng nghiệp. Có những việc không liên quan đến mình nhưng tôi vẫn thức đêm thức hôm, cố hoàn thành xong giúp họ.

Tuần trước, một chị đồng nghiệp có thâm niên nhờ tôi làm giúp dự án. Tôi nhận lời dù biết dự án này có phần vượt sức với mình. Hơn nữa nếu dự án thành công thì người hưởng lợi không phải là tôi.

Mất mấy đêm ròng tôi mới làm xong. Nhưng đến chiều, sau khi báo cáo dự án, chị ấy lại mắng tôi té tát vì làm không tốt, để chị ấy bị sếp phê bình. Tôi xấu hổ, cảm thấy mất niềm tin và thất vọng về chính bản thân mình. Hơn nữa, tôi hoài nghi năng lực của bản thân. Tôi ám ảnh đến mức không còn muốn đi làm nữa.

Phải làm sao để vực dậy tinh thần bây giờ chị? (Xin giấu tên)

Thức đêm giúp đồng nghiệp làm xong dự án, tôi không ngờ nhận cái kết đắng lòng  - Ảnh 2.

Chào bạn,

Bạn không làm gì sai cả thì cũng không nên tự dằn vặt chính mình. Bạn càng ám ảnh thì càng đẩy mình vào thế khó khăn và mệt mỏi hơn. Con đường công danh của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Trong công sở, bạn phải học chữ "không", phải học cách từ chối. Chính bạn cũng nhận thấy dự án vượt năng lực của mình thì nên từ chối ngay lúc đầu. Giúp đỡ đồng nghiệp là việc tốt nhưng không có nghĩa bạn sẽ phải nhận lấy mọi việc không liên quan đến mình. Sự cả nể của bạn khiến mọi người lợi dụng và coi thường. Vì thế, nếu bạn không tự thay đổi thì bạn sẽ liên tục gặp khó khăn trong công việc.

Bây giờ, bạn nên mạnh mẽ, bản lĩnh đối diện với vấn đề. Hãy dùng thời gian và năng lực để chứng minh bản thân. Với những lời nhờ vả, hãy cân nhắc để đồng ý hay từ chối. Đôi lúc, sự kiên định, lập trường vững của bạn mới là điểm để người khác kiêng dè và tôn trọng.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ