Nghe xong cuộc điện thoại của mẹ chồng, tôi bủn rủn chân tay gọi điện cho chồng, nào ngờ anh trả lời một câu đắng lòng

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi tắt điện thoại xong mà bần thần cả người. Chồng tôi sao có thể vô tình như thế?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Hướng Dương thân mến,

Chồng tôi và mẹ chồng thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Lý do vì mẹ chồng tôi vốn dĩ là mẹ kế của anh. Nhưng tôi thấy bà đối xử với chồng tôi rất tốt, chẳng khác gì con ruột. Chỉ có anh là bài xích và thường xuyên xa cách bà.

Mỗi tuần, tôi đều đưa con về thăm bố mẹ chồng ở quê. Chồng tôi khi thì đi, khi thì không. Tôi khuyên nhủ thế nào anh cũng không chịu nhận bà là mẹ.

Mấy ngày trước, mẹ chồng gọi điện cho tôi, nói bị té ngã và muốn đến viện khám nhưng không có ai đưa đi. Tôi vội vã gọi điện cho chồng, kêu anh lái xe ô tô về chở mẹ đến viện khám. Nào ngờ, chồng tôi đáp trả một câu đắng lòng: "Bà ta có phải mẹ ruột tôi đâu mà tôi phải lo?".

Hôm đó, tôi gọi taxi về quê rồi đưa mẹ chồng đi khám. Bà đau buồn nói đã làm mọi cách mà chồng tôi vẫn ghét bà. Ngay cả giấy tờ đất đai bà cũng chuẩn bị sang tên cho chúng tôi rồi. Vì chồng tôi mà bà không sinh thêm con nữa. Nghe bà nói mà tôi rất buồn và giận chồng mình.

Hướng Dương thân mến, phải làm sao để chồng tôi hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ và chấp nhận bà đây? Mẹ ruột anh mất lâu rồi, sao anh vẫn cố chấp như thế chứ? (hongnga...@gmail.com)

Nghe xong cuộc điện thoại của mẹ chồng, tôi bủn rủn chân tay, gọi điện cho chồng, nào ngờ anh lại trả lời một câu gây sốc - Ảnh 2.

Chào bạn,

Để hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ chồng và chồng, bạn nên tìm hiểu nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Liệu giữa hai người họ có hiểu lầm, khúc mắc gì không? Bạn nên tìm hiểu ở cả hai bên và nhìn nhận sự việc một cách khách quan, công bằng nhất.

Khi đã biết lý do, bạn hãy tìm cách tháo gỡ. Thường xuyên tâm sự, chia sẻ với chồng về nỗi khổ tâm, tình cảm chân thành mà mẹ dành cho anh ấy. "Mưa dầm thấm lâu", bạn không nên ép buộc chồng thay đổi ngay mà hãy cho anh ấy thời gian.

Bạn cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của bố chồng. Ông là người đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện mối quan hệ giữa vợ và con trai. Đối diện với sự cố gắng hòa giải của mọi người và tình cảm thương yêu chân thành của mẹ, chắc chắn chồng bạn sẽ thay đổi thôi.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ