Thiên nga bóng đêm tập cuối: Kết buồn cho cả Rael, Chủ tịch và Nghị sĩ

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Sau tất cả, hành trình trả thù của Lee Rael trong bộ phim Thiên nga bóng đêm đã chính thức khép lại.

Mới đây, bộ phim Thiên nga bóng đêm đã chính thức khép lại. Đúng như dự đoán của số đông, những kẻ thủ ác đã phải trả giá. Thế nhưng để báo thù thành công, Lee Rael (Seo Ye Ji) cũng đã phải hy sinh quá nhiều điều.

Thiên nga bóng đêm: Cái kết buồn nhất xảy đến với Chủ tịch Kang

Mở đầu tập cuối, Lee Rael đã nằm mơ thấy cảnh Chủ tịch Kang Yoon Kyum (Park Byung-Eun) chết. Cô nói với anh rằng mình mơ thấy điều đó rất thường xuyên. Quá lo sợ, Rael xin Yoon Kyum hãy hứa rằng đừng bao giờ nghĩ quẩn. Đáp lại, Yoon Kyum an ủi cô rằng giấc mơ chỉ là mơ mà thôi. Thế nhưng Rael vẫn rất sợ hãi vì trước đó, người yêu đã viết sẵn di thư.

Thiên nga bóng đêm tập cuối: Kết buồn cho cả Rael, Chủ tịch và Nghị sĩ - Ảnh 1.

Rael xin Yoon Kyum đừng bao giờ nghĩ đến cái chết.

Khi 2 người đang ở bên nhau, Han So Ra đã bày ra màn kịch Da Bi bị bắt cóc để lừa anh rời đi. Mục địch thực sự của cô ta là để Kim Jung Chul có cơ hội ra tay sát hại Rael. Thế nhưng rất may là đến lúc hắn ta sắp đạt được mục đích, Yoon Kyum đã kịp thời quay trở lại. Trong cơn phẫn nộ, anh đã bóp cổ Jung Chul đến chết.

Thiên nga bóng đêm tập cuối: Kết buồn cho cả Rael, Chủ tịch và Nghị sĩ - Ảnh 2.

Kim Jung Chul định ra tay sát hại Rael nhưng không thành...

Thiên nga bóng đêm tập cuối: Kết buồn cho cả Rael, Chủ tịch và Nghị sĩ - Ảnh 3.

... chẳng những vậy, hắn ta còn phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Sau khi kết liễu Jung Chul, anh đã lén cho Rael uống thuốc ngủ vì không muốn cô thấy cảnh mình bị bắt đi. Và dĩ nhiên, anh lại càng không muốn Rael thay bản thân đến chỗ cảnh sát. Về phần Seo Eun Pyeong, anh bảo sẽ dùng chi tiết Jung Chul đột nhập vào nhà để biến việc Yoon Kyum giết người trở thành phòng vệ chính đáng. 

Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch của họ. Biến số xuất hiện khi Han So Ra đã đích thân ra tay bắt cóc Rael. Khi Rael tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trên xe của kẻ thù, chân tay bị trói chặt còn miệng cũng bị bịt kín. 

Thiên nga bóng đêm tập cuối: Kết buồn cho cả Rael, Chủ tịch và Nghị sĩ - Ảnh 4.

Rael có lẽ đã bị Han So Ra hại chết nếu Yoon Kyum và Seo Eun Pyeong không đến kịp thời.

Ở trên xe, Rael bị Han So Ra đâm. Tuy nhiên, Yoon Kyum và Seo Eun Pyeong đã đến kịp lúc. Seo Eun Pyeong đưa Rael ra khỏi xe trước, nhưng sau đó Yoon Kyum bất ngờ tiến vào rồi khóa cửa lại. Anh nghĩ rằng chính mình phải là người kết thúc mọi chuyện để Rael có thể sống cuộc đời yên bình như cô hằng mong muốn. Chính vì thế, Yoon Kyum đã tăng tốc độ và lái chiếc xe chở anh cùng với Han So Ra lao khỏi đường cao tốc.

Thiên nga bóng đêm tập cuối: Kết buồn cho cả Rael, Chủ tịch và Nghị sĩ - Ảnh 5.

Yoon Kyum muốn tự mình kết thúc mọi chuyện...

Thiên nga bóng đêm tập cuối: Kết buồn cho cả Rael, Chủ tịch và Nghị sĩ - Ảnh 6.

... và anh đã lái chiếc xe có mình với Han So Ra lao thẳng khỏi đường cao tốc.

Lee Rael rời Hàn Quốc, Seo Eun Pyeong vẫn lẻ bóng

Khi thấy Yoon Kyum lái xe đi, Rael đã linh cảm được rằng anh sẽ lựa chọn cách thức cực đoan nhất để chấm dứt mọi thứ. Dù đang bị thương nhưng không biết từ đâu, cô có được sức mạnh để vùng dậy rồi đuổi theo xe của Han So Ra trong tuyệt vọng. Cô thầm cầu nguyện Yoon Kyum đừng làm điều gì dại dột. Dẫu vậy, Rael lại phải tận mắt chứng kiến thảm kịch xảy ra.

Thiên nga bóng đêm tập cuối: Kết buồn cho cả Rael, Chủ tịch và Nghị sĩ - Ảnh 7.

Thiên nga bóng đêm tập cuối: Kết buồn cho cả Rael, Chủ tịch và Nghị sĩ - Ảnh 8.

Cú sốc quá lớn khiến Rael ngất đi và hôn mê tới tận 4 ngày. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô nghĩ đến là cứu Yoon Kyum. Thế nhưng Seo Eun Pyeong lại thông báo rằng Yoon Kyum đã qua đời ngay tại hiện trường. Điều này khiến Rael đau đớn tột cùng.

Kang Yoon Kyum không may qua đời, nhưng Han So Ra lại vẫn sống. Tuy nhiên, cô ta bị điên và còn bị hủy hoại dung nhan. Còn Seo Eun Pyeong, anh vẫn chờ đợi tình cảm từ Rael cho đến tận thời khắc cuối. Thế nhưng kể cả khi Yoon Kyum chẳng còn trên đời nữa, tình yêu của anh vẫn chỉ là đơn phương.

Thiên nga bóng đêm tập cuối: Kết buồn cho cả Rael, Chủ tịch và Nghị sĩ - Ảnh 9.

Seo Eun Pyeong ngồi ăn cơm một mình và nhớ đến lúc còn được ăn chung với Rael.

Thiên nga bóng đêm tập cuối: Kết buồn cho cả Rael, Chủ tịch và Nghị sĩ - Ảnh 10.

Cái kết đẹp mà tất cả mong muốn chỉ có trong tưởng tượng của Rael.

Về sau, Rael quyết định rời khỏi Hàn Quốc để đến Buenos Aires. Trên chuyến bay, cô thầm nhủ rằng Yoon Kyum tuy đã mất nhưng sẽ luôn sống mãi trong tim mình. Tại một thành phố xa lạ, Rael quyết định sẽ chôn chặt những đau thương. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ đến Yoon Kyum và tưởng tượng rằng nếu như họ gặp gỡ nhau do tình cờ chứ không phải sắp đặt, nếu cô không mang trên vai mối thù sâu nặng của cả nhà, phải chăng tình yêu này sẽ có một cái kết khác?


Chia sẻ