"Thiên đường hoa" Mộc Châu những ngày cận Tết đẹp đến mê mẩn

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Không gian Mộc Châu những ngày giáp Tết như là bản hoà ca của những hoa mận, hoa cải trắng muốt xen lẫn với sắc hồng hoa đào vừa hé nở. Một thiên đường hoa đúng nghĩa, tinh khôi và mê đắm.

Đã có một thời, nói về Mộc Châu là nói về những đồi chè xanh mướt mải, ngút tầm mắt, là nhắc đến những dải núi màu lam ngọc. Nhưng thời nay, nói về Mộc Châu, người ta sẽ chỉ nhớ về những mùa hoa mà chẳng ai nỡ bỏ qua dịp được ngắm nhìn, dù chỉ một lần duy nhất trong đời. Đặc biệt là mùa hoa mận, hoa đào thường đến vào những ngày đầu năm dương lịch.

Cứ nói là đẹp thì khó tưởng tượng, bởi cái đẹp là vô cùng. Cứ nói thế này đi: Mộc Châu vào mùa hoa là thiên đường ở lưng chừng mây. Đi từ quốc lộ 6 cho đến khi tới Mộc Châu rồi, bạn sẽ hiểu điều này. Thiên đường mở ra trước mắt, giữa bao la của bầu trời xanh ngắt mùa xuân, và màu xanh biếc của núi rừng trung du. Bạt ngàn trước mặt là màu trắng tinh của hoa mận, rồi lác đác sắc thắm đỏ của hoa đào mới hé.

 Đứng từ trên cao nhìn xuống, hoa mận như những đám mây vo tròn lăn trên sườn núi. Khi đứng lại gần, bạn sẽ thấy mỗi cánh hoa tựa như một mảnh nắng rơi xuống trần gian, đậu vào cành cây và phản chiếu ánh sáng mặt trời, giống như bạn đang đi lạc giữa một khu rừng với hàng triệu hạt nắng rơi lơ lửng thật châm quanh mình. Hoa đào thì ở đâu đó xen kẽ giữa màu trắng tinh, he hé sắc bích đào như nở một nụ cười duyên. Một loài hoa nhẹ, sáng, một loài hoa sắc, đậm. Cả hai quyện vào với nhau, bên tung chỗ hứng, tạo thành một tổng thể vừa "tình", vừa nhẹ bẫng như mây.

Hoa mận trắng tạo thành mây lăn dưới đất, tạo thành chiếc ô che trên đầu cho lũ trẻ dân tộc đùa nghịch, tạo thành tấm vải phủ lên mái nhà, đan xen trên đầu tạo thành được hầm cho người ta khẽ cúi mình đi dưới. Hoa đào yêu kiều, nở hé thôi cũng đã thành một điểm nhấn, giống chiếc trâm ngọc cài lên tóc cô gái. Màu hoa trắng, màu nắng trong, lá cỏ màu ngọc và bầu trời thì xanh, Mộc Châu mùa này vừa có cái thanh tao, thoát tục của thiên đường, lại vừa có cái chất hồn hậu, bình dị của trần gian.


Những ngày này, không gian Mộc Châu là bản hoà ca của những hoa mận, hoa cải trắng muốt, điểm xuyết ít sắc hồng của đào vừa hé nở.


Mùa hoa về tạo thành cảnh đẹp như chốn thiên đường giữa lưng chừng mây.


Bên mỗi mái nhà, bên mỗi mép đường, là bạt ngàn hoa mận trắng.


Cánh hoa trong veo dưới màu nắng, giống như mỗi bông hoa là một hạt nắng rơi, đậu xuống cành cây.


Liệu bạn có thể kìm lòng lại trước cảnh đẹp như tranh mà lại thực ngay trước mắt như thế này?


Hoa mận nở trắng trời Mộc Châu.


Tinh khôi dưới ánh nắng mặt trời.


Nụ cười rạng rỡ tươi vui bên những triền hoa mận trắng.


Sắc đào he hé như nụ cười cô gái trẻ.

Chia sẻ